1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Nguyên thứ 2 của Hội Song Ngư(19/2-20/3) ^_^ Tình anh em bền vững và phát triển !!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi darkflames, 10/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Thơ tiếp đi Bà con. Để Topic minh tuột qua trang 2 rùai...
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ku em Zell8x sinh năm 1986 và đồng minh Heocoidangthuong sinh năm 1983, ấy vậy mà 2 người cứ anh anh em em ngọt quá, tớ xúc động thực sự, trời ươi, tình cảm vãi lúa vãi lúa vãi lúa...........
    Còn bài hát Hồn Đá Cô Đơn trên kia là của Trần Vũ sáng tác, cựu sinh viên Đại Học Thương Mại.....
    @Zell8x : chú có biết chơi cờ bạc ko, sao chơi lắm loại cờ thế....
    mà chú đừng spam ác thế nhé, không cần tăng trang ác thế đâu, bình thường đã tăng ác liệt rồi, thế là đủ rồi mà, có gì hỏi thăm anh em thì cứ hỏi thôi....để chỗ cho mọi người đọc với nhé chú....
    @Cả nhà : 2h chiều em mới ngủ dậy, sảng khoái vô cùng, đầu óc nhẹ nhõm, giờ thì đi uống cốc cafe cho bõ tức đây
    [​IMG]
    Được DaRkFlAmEs sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 10/01/2006
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0

    Song Ngư (19/2-20/3)
    Một bức thư tình khiến bạn xúc động và làm xáo trộn mọi thứ vào đầu tuần. Nụ cười thường trực và đôi môi bạn lúc nào cũng chầu trực hé mở. Thứ ba và thứ tư, bạn cảm giác như bị ngộp thở, không phải vì đống công việc chán phè, mà chính là cảm giác hạnh phúc đã ngự trị, len lỏi trong mọi cảm xúc của bạn. Thứ năm và thứ sáu, thần tình ái vẫn lẽo đẽo đi theo bạn, chẳng thế mà bạn vẫn ở trạng thái lâng lâng, bay bổng rất dễ chịu. Cuối tuần, bạn sẽ có rất nhiều thời gian dành riêng cho mình, hãy sử dụng chúng thật hiệu quả.
    for Pisces...!!!
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thanks Nhân Mã
    Thứ 2 chẳng thấy thư tình của người yêu gửi gì cả, chỉ thấy chạy như ngựa để lo cho xong cái vụ đồ án, chen lấn xô đẩy vãi sợ....Trên môi chỉ có cái sự méo mồm là thường trực, mắt lé xẹ vì mỏi. Hôm nay là thứ 3 rồi có thấy hạnh phúc gì đâu, chiều nhận được thông báo thi lại thêm 1 nhát, được cái biết trước rồi nên nhăn nhở cười được. Ngủ từ sáng sớm nay đến tận 2h chiều, đầu óc mụ mị, ngủ dậy nhận được tin buồn nên càng trở nên mụ mị....hĩ hĩ. Thứ 5 đi thi lại môn đầu tiên, hy vọng thần xui xẻo sẽ không lẽo đẽo đi theo mình, quả này mà đứt nữa thì đến phải cạp đất mà sống mất...
    Ừm mà nếu không làm được bài thì chắc là cũng lâng lâng hâm hâm thật, sắp thành thằng ngớ ngẩn....
    Cuối tuần có rất nhiều thời gian rỗi dành để .... ôn thi tiếp, phải sử dụng thật hiệu qủa nếu không thì ngớ ngẩn thật ý chứ...
    Cảm ơn puss hâm bên Nhân Mã, iu puss quá,
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, vạ vật, dật dờ 1 cách vô duyên và vô bổ. Thứ 3, na ná thứ 2, thứ 4 ko biết lấy đâu ra tình yêu mà lâng lâng đấy. Nói chung là đáng chán, cuối tuần thi.
    Cảm giác dạo này mệt mỏi rất dở hơi, hôm nọ viết 1 đoạn tản văn ngăn ngắn định post, nhưng nghĩ tới cái gọi là "tính thị tộc" quá cao của cái mạng này, lại thôi.
    [/center][/i][/green]
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường, ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về, Cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến bên em vẫn cười em ước mình là bông tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường một thiên đường... tuyết rơi*. Tuyết chẳng có đâu em ơi. Chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến dẫu khiến em se lạnh. Đừng lo vì còn tôi đây.
    Dk: Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu. Tôi nhìn em... em đỏ mặt. Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hôì. Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi Một mùa đông em đứng đó Một mùa đông êm đềm
    Con cá luôn tìm được sự đồng cảm , dù chỉ trong những bài hát , dòng văn vu vơ đâu đó. Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đại ca vớ vẩn , bây giờ thời đại nào rồi còn phân biệt tuổi tác . 86 với 83 thì đã sao đâu. Cái hay cái mới lại mới là ở chỗ đó. Chứ còn luật lệ tuân thủ thì đâu còn phải Cá nữa
    Ặc ặc ông ý thấy mình nói chuyện với "em" Heocoidangthuong lại bon chen rồi ae mình cứ ra ngoài YM nhắc nhở được rồi anh nhỉ
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thơ tình à...để em đọc cho cả nhà nghe một bức thư tình nhé đây là đọc chứ không phải viết
    Hà Nội ngày ...tháng ..năm
    Em Công Tằng Tôn Lữ Bành Thị Lộ Liễu yêu dấu ( chấm than)
    Xuống hàng thụt vô 2 phân
    Từ khi gặp em ( phết một cái ) lòng anh bồi hồi xao xuyến( phết) trái tim anh không còn trinh như ngày xưa nữa( chấm)Anh sắp đi xa ( phết) hẹn em tối nay tại công viên ( gạch đít em) đúng 8h nhé ( mở móc đóng móc) hôn em ngàn cái!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Con đường thu sang nắng tím chân trời
    Vườn thưa bao mùa lá thắm
    Cùng em mơ màng dưới những chòm sao
    Vẫn thì thầm lời nhắn gửi
    Từ nỗi nhớ xa xăm
    Em vẫn mong gặp người
    Vị ngọt dịu dàng làn hương ngưng đọng
    Trong ánh nắng mặt trời đang lặn
    Mỉm cười một mình em nói " yêu anh"
    tặng cả nhà bài thơ hì hì đây là thơ em viết!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
     
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 10/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này