1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 01 năm ngày cưới - những điều rút ra

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 12576, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 01 năm ngày cưới - những điều rút ra

    Thế là cuối tháng này tôi kỷ niệm 01 năm ngày cưới vợ (hôm trước có thằng bạn nhắc, về nhà dở ảnh cưới ra mới nhớ ). Tổng kết 01 năm "vào chòng", những điều căn bản sau đây đã được rút ra:
    1. Tất nhiên là những gì hay ho trước rồi:
    - Phải công nhận rằng khi có vợ vào rồi, nói chuyện với mấy thằng bạn chưa có vợ thấy "đàn anh" hẳn lên .
    - Nếu có đi chơi khuya về thì vẫn cứ được ăn cơm nóng chứ không phải xơi cơm nguội ngư trước.
    - Quần áo luôn được giặt là cẩn thận, tư vấn quần nào nên đi với áo nào chứ không cứ cái nào gần nhất thì lấy như trước
    - Cảm thấy mùa đông không đáng ghét như trước

    2. Không hay ho gì:
    - Trước đây, khi ta đi về muộn thì chỉ có 1 bậc phụ huynh góp ý, giờ thì cả 2 bậc phụ huynh (1 già 1 trẻ).
    - Các bạn gái trước vẫn nhấm nháy giờ coi mình như thằng bỏ đi
    - Trước có thể luôn tỏ ra xông xênh trước mặt người yêu, giờ thì vợ nó biết tỏng có bao tiền một tháng, toi!
    - Tuy quần áo được giặt là nghiêm chỉnh nhưng cái máy giặt lại khá kêu và đôi khi còn bắt mình phơi hộ
    - Vĩnh biệt cái cảnh 2h đêm dậy xem đá bóng, kể cả sang phòng khác !
    - Mấy thằng bạn không còn rủ đi cà phê cà pháo như trước nữa.
    - Các bậc phụ huynh bây giờ quay sang nghe con dâu thay vì bảo vệ thằng con trai yêu quý
    - Kỷ niệm về các mối tình đã qua bị đóng gói lại như bom thư, không thể mở ra.
    - Số lần nói dối (vô hại) trở nên nhiều hơn trước.
    - Cứ nhìn thấy con gái xinh lại nhớ đến chuyện "con cáo và chùm nho"
    - v.v...
  2. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có bác gái nào post về Kỷ Niệm 01 năm ngày cưới chồng lên đi để debate cái nào. Cho tụi "single" bọn em còn học hỏi.... HÍc
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Và tự nhiên cảm thấy bất công vì có nguời gọi bố mẹ của mình bằng bố mẹ, sống trong phòng của mình như mình, ngủ trên giường của mình và còn có thể đuổi mình ra chính cái phòng mà mình sống từ bé....
    big gun
  4. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng sau là tớ kỷ niệm 1 năm ngày tớ "đưa chàng vào rọ" (cái này em của anh xã tớ nói). Và tớ cũng rút ra vài điều căn bản thế này:
    - từ ngày lấy vợ, anh xã nhà tớ vẫn được xem đá banh đều đều, nhưng lúc nào tớ cũng là người đánh thức chàng dậy (mặc dầu chàng vừa để alarm di động, vừa cài chế độ mở TV tự động). --> tớ cũng quen vừa ngủ vừa biết kết quả trận đấu
    - từ ngày lấy vợ, anh xã vẫn đi cafe, vẫn đi bida, nhưng lúc nào cũng phải xin phép tớ
    - từ ngày lấy vợ, anh xã nhà tớ tự nhiên thích qua nhà mẹ vợ ăn cơm (vì tớ nấu ... ăn không nổi )
    - từ ngày lấy vợ, anh xã quên mất tiệm giặt ủi nó ở đường nào (anh xã vốn ở một mình, xa nhà)
    - anh xã không còn đi chơi về muộn nữa vì sợ tớ ở nhà 1 mình, thằng nào vào bắt mất thì khổ thân nó
    .
    .
    .
    Và cũng giống bác 12576 Cứ nhìn thấy con gái xinh lại nhớ đến chuyện "con cáo và chùm nho"
    Khi nào nhớ ra, sẽ kể tiếp.
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 01 năm lấy chồng à:
    1. Tay tự nhiên có thêm một chiếc nhẫn, vừa nặng tay vừa hết cơ hội đi lừa người khác. Tháo ra thì lại sợ mất.... hơi tiếc.
    2. Nhà của mình mà không phải lúc nào muốn về cũng được. Thật bất công khi muốn về nhà mình mà lại phải xin phép người khác.
    3. Phải tìm hàng loạt những lý do cho những lần đi làm về muộn, những lần không muốn đi chợ (vì không biết mua gì), hay không muốn nấu cơm (vì không biết ăn gì).....
  6. anchor

    anchor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới chưa được 1 năm, nhưng mà so với mọi người thì hình như tình hình của mình không đến nỗi bi đát nhỉ???
    - Sáng sáng anh xã bao giờ cũng là người dậy trước và... để mình ngủ tiếp. Còn anh chàng lọ mọ, rón rén online!
    - Mình nấu gì chồng cũng ăn tuốt, khen tuốt, cùng lắm thì nhận xét vài câu "tế nhị" rồi lại măm măm.
    - Chả bao giờ phải dắt xe hay mang vác cái gì nặng nữa cả. Cũng chả bao giờ phải mày mò sửa cái này, thay cái kia nữa. Hì.
    - Đi chợ muốn mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, chả bao giờ bị càu nhàu cả. Mẹ hồi trước hay chê đồ mình mua bỏ xừ.
    - Thỉnh thoảng nhiều việc quá, quẳng cho chàng làm hộ (dịch vài trang hay làm excel chả hạn), còn mình thì... xem TV.
    - Được thôi hẳn nhiệm vụ đi đổ rác với lại hút bụi, la la.
    - Có bao nhiêu tiền về nộp vợ hết cả. May là vợ không tiêu hoang nhá :)
    - Vợ chồng vẫn tình cảm như hồi yêu nhau, lại còn biết thuơng nhau hơn nữa.
    Tất nhiên là cũng có vài điểm không tốt:
    - Từ một anh chàng thơm nức hoá ra 1 lão lười tắm, sáng mà vợ không lấy kem đánh răng cho là...lờ lớ lơ luôn. Hic.
    - Anh chàng thà chết đói chứ không chịu học nấu ăn, cho nên nhiều lúc mình phải sấp mải đi về chui vào bếp.
    - Đang online mà bị gọi đi ăn cơm thì... mặc kệ; giống hệt bố mình, đàn ông lạ thế không biết!
    Nhưng dù sao mình cũng rất hài lòng với anh xã của mình. Hì. Có khi trên cả mong đợi ấy chứ.
    Thử thách - hãy  đương đầu ...
    Khó khăn - hãy vượt qua ...
    Cơ hội - hãy nắm lấy ...
    Chiến thắng - hãy tận hưởng!!!
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Một số tiện lợi và bất tiện khi có vợ (sau 1 năm thôi nhé, nếu nhiều hơn độ bất tiện có thể tăng lên ):
    Tiện lợi:
    - Không phải đèo mẹ đi lễ nữa (cái này mình chúa ghét).
    - Vĩnh biệt cái cảnh bị mẹ nhờ đi mua linh ngoài chợ.
    - Nếu không muốn đi đâu với bạn chỉ cần nói: Tao phải về với vợ bây giờ
    - Mình không thích đeo bất cứ cái gì lên người, thế là vợ không bắt phải đeo nhẫn cưới - tuyệt.
    - Giấy VS trong nhà tắm luôn sẵn sàng chứ không phải gọi mọi người lấy hộ mỗi khi hết như trước.
    - Có khả năng rủ bất kỳ thằng bạn nào dù có vợ hay chưa có vợ đi chơi mà không gặp trở ngại nào. Cái này mấy thằng bạn hay nhờ vả
    Bất tiện:
    - Phải luôn chú ý đến cái điện thoại. Có cô bé nào đùa dai một cái là rách việc.
    - Cái giường mọi khi mình vẫn nằm dạng thẳng cẳng ra để ngủ giờ bị chật đi một nửa.
    - Cái phòng của mình trước kia tiện dụng là thế, ngồi máy tính - mệt là có thể lăn ngay ra cái giường bên cạnh, bây giờ chỗ cái bàn máy tính bị thây thế bởi cái bàn trang điểm son phấn to vật - máy tính thân yêu bị đày ải xuống phòng dưới.
    - Nếu ở nhà mà online thì thế nào cũng có vợ ngồi bên cạnh - giả vờ hỏi vớ vẩn - thế thì còn online làm gì.
    - Phải luôn coi vợ là số 1 mặc dù vợ không bao giờ chịu tham gia giải đấu nào cả.
    - Không có chuyện xem cái gì khác khi TV đang chiếu phim (nhất là cái loại khóc sướt nướt cả tập phim )
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày có vợ rụng rời lòng tao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mày không thấy à
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu sa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Trưa về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao
    P/S :
     
    Rồi một phút bất ngờ Bàn tay anh rộng mởGiữa lòng bàn tay đó Tay em còn ngẩn ngơ...
    ... GONE WITH THE WIND ...
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hoá ra em là có thâm niên nhất à? Oai thật cho dù chỉ hơn các bác có vài tháng !!!
    Khác với các bác em sống riêng nên có nhiều điều khác biệt, tuy nhiên cuộc sống GĐ cũng có nhiều điều thú vị chứ không phải là ác mộng như ngày xưa em vẫn nghĩ. Bỏ qua những điều bực mình em chỉ nói đến những gì tốt đẹp vì tính em luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh.
    Ngày xưa luôn đi đến nơi về đến chốn, hiếm khi về nhà sau 10h nay có GĐ tự nhiên cảm thấy tự do hơn. Muốn đi đâu chỉ cần phone cho vợ : Alô, em à...hôm nay anh qua đón ...rồi đi ăn luôn nhé .... và tự nhiên mình biết thêm rất nhiều tiệm ăn ngon và thế là có 1 buổi tối vui vẻ nhiều khi còn về khuya hơn cả khi trước.
    Bóng đá vẫn xem đều chỉ có điều đôi khi phải chụp headphone. Nhiều khi thấy mình dậy xem nàng không thích nhưng cũng dậy nấu hộ bát mỳ rồi lại phụng phịu đi ngủ( cảm động ra phết )
    Xem TV chung cũng nhiều cái hay tuy nhiên để tránh tranh chấp khi xem TV vẫn phải mua thêm 1 chiếc .
    Được ôn lại khả năng nấu nướng vì đã gần 10 năm chả phải vào bếp bao giờ. Tuy nhiên được cái may là nàng nấu rất ổn nên mình chỉ việc dọn lên.
    ......
    Tóm lại là có nhiều cái hay nhưng theo em để các bác chưa có GĐ sẽ tự khám phá thêm. Tuy nhiên là kẻ đã hơn các bác ít nhất 1 năm kinh nghiệm em mạnh dạn có lời khuyên như sau cho các bác trai :
    - Cuối tuần muốn đi tụ tập bạn bè ( nhậu, ra sân vận động. ...) thì phải "ngoan" từ đầu tuần
    - Cơm sôi thì bớt lửa vì thế nào cũng có sự khác biệt trong suy nghĩ. Nhường vợ không thiệt chút nào !
    - Tài chính công khai
    - Không biết nấu ăn nhưng dù sao cũng nên vào bếp
    - Đôi khi nên thay đổi không khí bằng cách cuối tuần nếu có thời gian nên mời cả nhà đi ăn tiệm
    - Nên mua 1 cái giường Kingsize vì còn giành chỗ cho bayby sau này. Chớ mua cái nhỏ vì sau này cho thì tiếc, để thì khó chiu lắm


    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  10. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thêm 02 cái được nữa la`:
    1. Được xem liền một lúc hai kênh TV, ......nhưng lại chỉ được nghe tiếng của một kênh.
    2. Được nhìn ảnh của chồng ở mọi nơi, mọi lúc (trong nhà). Để sau này, con sinh ra dù xinh, dù xấu, dù trai, dù gái cũng khỏi bị mang tiếng là "giống ông hàng xóm".
    Và như vậy tương lai sau này, chồng cũng không phải giới thiệu với người khác là "ĐÂY LÀ VỢ TÔI, CÒN ĐÂY LÀ CÁC CON CỦA CÔ ÂY"

Chia sẻ trang này