1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 01 năm ngày cưới - những điều rút ra

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 12576, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bàn tán rôm rả quá. Em mới lập gia đình được 5 tháng nhưng cũng xin đưa ra vài ý kiến:
    Điều hay:
    + càng ngày càng yêu chồng hơn, biết cách chăm sóc chồng từ bữa ăn đến giấc ngủ
    + biết quán xuyến việc nhà hơn, trước đây cái gì cũng có mẹ làm hộ, bây giờ ở riêng nên đi chợ, nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa
    + sức khoẻ tốt hơn, vì sáng nào cũng dậy từ 5h30 để tập thể dục, sau đó đi chợ, nấu ăn sáng
    Điều dở :
    + càng ngày càng nói nhiều, cứ về đến nhà mà gặp chồng là mở máy liên tục
    + Khen chồng (với người khác hơi bị nhiều), sợ có kẻ ghen tị và bĩu môi
    + Chưa quan tâm đúng mức đến hai bên bố mẹ
  2. hiddendragon2902

    hiddendragon2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nghe các đại gia rút kinh nghiêm ma tôi thây muốn lập gia dinh qua. hoá ra cung không đến nỗi tệ.
  3. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hehe sao mấy "cái rút ra" sau 1 năm của anh bạn này cứ ngược với của tớ vậy. Một năm sau ngày cưới lại chính là này ra đời của thằng cu nhà tớ. Cho nên về sau chỉ cần tổ chức kỷ niệm 2 trong 1.
    Được hap23 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 25/03/2004
  4. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xem ra hại nhiều hơn lợi nhỉ, phần không hay ho gì thì còn dài dài (v.v...) còn phần hay ho thì chỉ vẻn vẹn có 4 cái gạch đầu dòng
  5. Dragon2feet

    Dragon2feet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đây là sau 2 năm.
    Hay ho:
    - Tăng được khoảng chục ký. Bước lên cân có thể khệnh với bon xung quanh. Có vợ nó khác, không như loại người dây.
    - Không phải đeo nhẫn: Béo lên, không có vừa nữa.
    - Đã qualify: Không phải là bị điếc, rất khệnh với chị em.
    - Có quỹ đen dễ dàng. Vợ k biết là mình tăng lương. Đừng có dại mà chuyển tiền về tài khoản của vợ
    - Đi qua đêm dễ dàng: Anh phải làm, em cứ ngủ đi: Chả cằn nhằn gì.
    Không biết là không hay ho hay không:
    - Buổi tối phải biến thành ngựa cho con cưỡi: không biến là khóc nhè
    - Tổ uyên ương giờ khai mù, đái rồi mới kêu Ba ơi con đái.
    - Vì ngủ trong cái tổ này nên khi đi qua sông Tôlịch hay kênh Nhiêu lộc hổng có thấy sao cả.
    - Đi đổ bô cho con
    - Tối không làm việc được: Cứ ngồi vào là y rằng con nhảy vào ôm bàn phím đập phá. hehê, cứ ngồi đó, tao ra với má mày.
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sau khi lấy vợ, khôn ra nhiều. Xin chia xẻ một kinh nghiệm tặng hoa vợ:
    8/3, đi mua 1 bó hoa thật đẹp (khoảng 150k) về tặng vợ, cảm động lắm. Tối nằm thủ thỉ:
    - Anh mua bó hoa đấy bao nhiêu tiền?
    - Tiền nong gì, em thích là được.
    - Rất thích rồi, em chỉ hỏi để biết hôm nay giá hoa thế nào thôi, nói đi.
    - Thôi, nói ra rồi lại chê bôi đắt rẻ, thôi.
    - Nói đi mà, nhất định không chê.
    - Bó hoa hôm nay à? 400K
    - CÁI GÌ, đắt thế à? Anh học được cái kiểu tiêu tiền hoang phí thế từ bao giờ thế?
    - Đấy đã bảo mà, lại chê đắt.
    - Chứ còn không à, em đề nghị với anh, từ nay trở đi miễn cái khoản hoa hoét, mà nếu có mua thì chỉ cần 1 bông là đủ rồi, nhớ ngày là được rồi
    , đấy, thế là từ nay tôi chỉ cần nhớ ngày, thoát cái khoản mua hoa, mà nếu có mua thì chỉ cần 1 bông (đã có thoả thuận của vợ ).
  7. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thua bác luôn!
  8. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn cười nhỉ? Anh "xã" tương lai nhà em thì từ thời "iu" em đến giờ "khôn" ra nhiều rồi. Mùng 8/3, em toàn mua hoa trước cho bác ấy rồi bắt thanh toán đàng hoàng nhưng hoa lại không đắt vẫn đẹp như thường đi tặng chị em lẫn mẹ "rợ", em "rợ" tương lai. Làm thế vừa tiết kiệm được xiền, vừa được tiếng là galant nhỉ?. Chắc một năm sau khi cưới "bác nhà em" còn "thông minh đột xuất" lên rất nhiều lần.

    DODOMUMMIM
  9. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe các Bác nói em muốn ... Chống lầy quá... híc híc. Cũng phải phấn đấu thôi, dù chưa được nhưng em cũng sẽ có thể tự tưởn tượng hoặc predict một chút , xin mạn phép các bác:
    1 năm sau ngày cưới:
    Advantages:
    * Chồng không phải ăn cơm Osin nấu nữa vì con bé suốt cả tuần chỉ cho anh ấy ăn đi ăn lại một hai món. HÍc, thương nhưng không nói gì được vì: " KHiêm tốn".
    * Béo lên, quần áo luôn sạch sẽ,. bây giờ anh ấy đang người dây.
    * Suốt ngày cười vì cô vợ tượng lai hài hước không chịu nổi.
    * Được nghe hát vì cô vợ tương lai hát khá hay, khỏi phải đi Karaoke làm gì, ở nhà đây em hát cho mà nghe.
    * Được có quỹ riêng, Vợ chỉ yêu cầu đóng góp thôi, còn đâu, tuỳ cái tâm. Mà anh này "tương lai" là thích khoe vợ kiếm được tiền, sẽ đưa hết cho mình ấy mà.
    * Yên tâm vì Bố mẹ hai bên chỉ có khen chứ không có chê.
    * tự hào vì vợ sinh cho được một baby ( hi vọng nó giống emm chứ nếu con gái mà giống cái mũi to của anh ấy thì ...)
    disadvantages:
    * Em bị béo lên là cái chắc
    * Tự nhiên trở thành người nói nhiều (phải nhìn xa trông rộng mà sửa từ bây giờ)
    * Lúc nào cũng khen chồng, khen nhiều quá thành ra mình bị "lu mờ".
    * Trót đồng ý là cho xem bóng đá ban đêm rồi, bây giờ ...đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".
    .........................
    Đấy, hôm em với anh ấy nói về "vợ chồng mình", hihi, Chúc các bác luôn hạnh phúc!
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thường nói: Vợ là một loài động vật nguy hiểm chưa thuần chủng, thế nên để sống sót được các ông chồng phải biết cách chung sống hoà bình với "chúng". Lại xin chia sẻ một kinh nghiệm nữa khi biếu tiền tết ông bà nhạc:
    Thường thì cứ đến tết là các anh con "dê" lại có nghĩa vụ (bất thành văn) biếu quà và tiền để bố mẹ vợ tiêu tết. Tôi cũng không ngoại lệ. Gần tết, quà cáp thì đã có mẹ mình ở nhà lo chu đáo, nhưng cái khoản tiền thì phải tự mình lo. Tôi nói với vợ:
    - Tết này hai vợ chồng biếu bố mẹ ... ngần này.
    - Anh điên à, vợ chồng mình đâu có nhiều tiền mà sao biếu bố mẹ nhiều thế.
    - Đáng là bao nhiêu, một năm có một ngày tết, cứ biếu bố mẹ thế.
    - Không, chỉ một nửa cũng nhiều rồi, mình đã giàu có gì đâu.
    - Không bàn cãi lôi thôi, anh đã quyết thế, cứ thế mà làm.
    Thế là chỉ một hai ngày sau, một số người đã biết thằng con "dê" là tôi định biếu ông bà nhạc bao nhiêu rồi (đúng là thời đại thông tin có khác). Đến hôm lên biếu tiền các cụ, đến giờ phút quyết định tôi biết ý đi ra ngoài, để vợ ở trong nhà rút tiền biếu các cụ (để mẹ con có bớt xén của nhau bao nhiêu thì tuỳ )

Chia sẻ trang này