1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 01 năm ngày cưới - những điều rút ra

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 12576, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có gì mới chưa?
    Lúc chưa cưới, ai gặp cũng hỏi "Khi nào cưới?". Ghét quá, cưới cho rồi
    Sau khi cưới, ai cũng quan tâm "Có gì mới chưa?". "Chưa". "Sao thế?" "hì hì" (có thế cũng hỏi, chưa mún thì chưa có) "Ham chơi quá!"
    Đã thế thì tớ tiếp tục chơi.
    Bà nội tương lai "Mùa thu năm nay tốt lắm con à!"
    Anh xã "Chưa đủ tiền nuôi con má ơi!"
    Bà nội gắt "Chúng mày cứ sinh đi, tao nuôi"
    Tính sao bây giờ nhỉ?
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...cái bác này cũng chẳng biết là Male hay Female nữa...lạ thật

    NOTHING ELSE MATTER
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đây là nỗi khổ không của riêng ai. Mặc dù nhà tôi, tôi chỉ là thằng sơ cua (anh trai tôi đã có 2 cháu, 1 trai 1 gái), tuy nhiên vẫn bị thúc giục.
    Năm Quý mùi cũng bảo đẹp, năm Giáp thân cũng bảo đẹp, năm nào cũng thấy đẹp, thế thì toi.
    Khi các ông bà nội ngoại kêu quá, thì tôi mới bảo "chưa có tiền, đẻ ra để chết đói à"
    - Anh chị cứ đẻ đi, tôi nuôi. Tôi trông con cho anh chị đi làm, tôi nấu cơm cho, tôi cho tiền v.v...
    Vợ tớ có vẻ xuôi nhưng tớ chả tin vào mấy cái lời hứa đó:
    1. Nếu bỗng dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, ông bà lại ghét bố mẹ cháu, lại "trả cháu về địa phương" trong khi bố mẹ cháu đi làm từ sáng đến tối thì đứt à?
    2. Nếu đã đẻ ra thì phải nuôi được chứ, để ông bà cho tiền sau này có tức tối gì lại lôi ra "con chúng nó tao nuôi" thì teo.
    3. Để cho ông bà trông cháu mà không có dám sát của bố mẹ thì rất dễ con mình được chiều quá đáng. Cái này hoàn toàn không tốt. Không dại.
    Tốt nhất khi nào ta chủ động được cuộc sống của ta lúc đó có cũng chưa muộn. Chưa muộn.
  4. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    em giống chị này . Nhưng em chưa được 5 tháng
    Điều hay :
    -Mỗi ngày thấy yêu chồng mình nhiều hơn
    -Sáng dậy mở tủ áo chọn quần áo cho chồng đi làm , chồng mặc lên nhìn càng thấy yêu hơn
    -Dọn dẹp nhà cửa , tự tay trang trí cho tổ ấm của mình Đi chợ ,nấu những món ăn mà anh ấy thích ,nhìn anh ấy ăn ngon em cũng thấy ngon miệng ăn được nhiều hơn vì bình thường ở nhà em lười ăn lắm ạ
    Điều dở :
    -Mất ngủ hơn trước .Anh nhà em xa vợ cả ngày ,nên đêm về là anh ấy bi bô
    anh ấy bảo "em không cho anh xem bóng đá đêm ,anh không ngủ được thì em phải nói chuyện với anh chứ ."
    -Vì ở nhà em là con út ,mẹ em cũng là người làm hết nên đến khi về nhà chồng chưa biết quan tâm đến bố mẹ chồng nhiều lằm .Cũng đã bị mẹ chồng lườm mấy lần rồi ạ
    dung
  5. hiddendragon2902

    hiddendragon2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chả biết các bác vào rọ xong nghĩ thế nào chứ thang ban toi moi lay vo 1 nam:
    1) Khong con di choi the thao voi anh em nua
    2) Beo len qua nhieu
    3) Mo mieng ra la chuyen thang con no the nay, no the kia
    4) va nhieu dieu te hai nua...
  6. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mai là kỷ niệm 1năm, hôm nay vẫn chưa biết mua tặng vợ cái gì, thế có chết không.
  8. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày cưới 1 năm của mình: Đưa vợ và thằng cu 3 tháng tuổi lên Legend hàm cá mập đánh chén. Đẩy xe nôi vào cả quán choáng luôn!!!
    Nhanh và ngay!!!
  9. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chưa có xe nôi thì đẩy cái gì ?
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới kỉ niệm 1 năm được vài ngày đây.
    Những điều rút ra là có lúc vui vẻ hạnh phúc, có lúc cãi lộn tùm lum. Một số tính khi yêu ko hề biết người ta có, đến khi lấy mới phát hiện ra.
    Sống là yêu thương nhau, là tự hào về nhau. Nhưng sống đôi lúc cũng là chịu đựng nhau. Người nọ nín nhịn người kia."Nhân vô thập toàn", lúc nào cũng đi soi mói nhau từng tí 1 thì kinh khủng lắm. Chồng học được cách thỉnh thoảng mang thuốc ra ban công đứng hút và vuốt cục tức xuống. Vợ học được cách quay mặt vào tường khóc rấm rứt cho khỏi phải gào lên.
    Chưa khi nào thật sự được biết chính xác về tình hình tài chính của chồng cũng như những mối quan hệ bên ngoài của anh ấy. Người này luôn để người kia tự do. Đôi khi sống chung dưới một mái nhà, ăn chung 1 mâm cơm, ngủ chung trên 1 cái giường mà ko khác gì hai người bạn - hai người bạn trưởng thành, hiểu nhau và tôn trọng nhau.
    "Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu tiên". Nhiều khi nghĩ cũng đúng. Ngày lễ mà chồng ko mua hoa tặng thì thấy buồn, thấy tủi thân v...v Còn chồng mua hoa tặng thì lại lo chồng mua hớ, mua đắt. Tốt nhất là ngày đó thích hoa gì tự ra ngoài tiệm mua 1 bó về trưng ở nhà. Vừa mang tiếng thơm cho chồng, vừa ko lo đứa nào nó bán cho chồng mình hôm nay chắc gặp được con gà.
    Tuổi tác chênh lệch ko là vấn đề gì to tát lắm, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có lúc thấy cọc cạch như 2 người được giáo dục ở 2 thế hệ khác nhau. Người này nói người kia không hiểu và ngược lại, người kia nói người này ko thông cảm.
    Gia đình nào cũng có những vấn đề rất khó nói ra, hoặc những vấn đề họ phải luôn luôn tìm cách che đậy. Vừa che vừa gỡ, có khi gỡ được, có khi càng gỡ càng rối.
    Thôi thì cứ mang chắc tư tưởng cái gì cũng chỉ tương đối đi, thế cho đừng đòi hỏi, đừng ảo mộng, yên tâm mà sống nốt cái quãng đời đầy những bi kịch này

Chia sẻ trang này