1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 01 năm ngày cưới - những điều rút ra

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 12576, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 01 năm ngày cưới, chả biết mua tặng vợ cái gì ! Kêu gào các bà chị trong VP tư vấn giúp, mỗi người một phách. Cuối cùng, 1 bà chị kết luận: Mua bán gì cho nó tốn tiền, ra đây tao bảo. Thế là bà chị dắt vào kho giày của VP (VP tớ có một kho toàn dày xịn xuất đi Anh, Mỹ). Hai chị em lục tung tất cả các hộp giày lên, chọn được một đôi không chê vào đâu được. Chiều về mua thêm một bó hoa thật đẹp. Vợ cảm động lắm. Dày đi vừa in. Chiều tối sau khi ăn cơm xong dẫn vợ đi sang nhà anh trai chơi, thăm đứa cháu mới biết đi. Thế là đã có vợ được 1 năm. Hôm nay bắt đầu năm thứ 2.
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 31/03/2004
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị được 4 năm rồi. Chú 12576 rình rang chuyện 1 năm, hệt như mình 3 năm trước vậy.
    Mà cô Kenzo giống chuyện nhà mình ghê, vợ mình cũng cóc biết mình làm thế nào mà có tiền, nhưng đúng là quan trọng nhất là tôn trọng lẫn nhau, thông cảm và hiểu nhau, còn ba cái chuyện hình thức bày vẽ, không có cũng chẳng sao. Cơ mà cũng nên thỉnh thoảng tặng vợ món quà, mình thì ngày sinh nhật vợ có khi chẳng tặng gì, ngày thường hâm hâm lên thì đi mua quà tặng, mà vợ thì lại thấy thích thế hơn. Đến lạ.
    Wait and see
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế 3 năm trước bác cũng "hâm" như em bây giờ à? . 4 năm à? - Không biết em có kiên nhẫn được như bác không nữa
    Vợ là một sinh vật rất khó hiểu, dù đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, nhưng người ta vẫn chưa biết xếp vợ vào loài nào
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 01/04/2004
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe chị ponkint quảng cáo anh 12576 có cái topic này hay lắm, em mò vào đọc mà buồn cười quá. Bái phục bác này luôn.Mong sớm ra đời topic kỷ niệm một năm ngày có em bé bác nhá.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  5. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Lâu lâu ko vào thấy rôm rả quá.
    Hôm nay là đúng 5 tháng em có gđ. Em thấy thế này:
    1. Adângtages:
    - Tự dưng biết đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, lo thu xếp nhà cửa (trước đây em chẳng phải lo gì cả, đã có bố mẹ em ở nhà lo hêt cho, bây giờ sống riêng nên phải làm tất tần tật).
    - Yêu chồng hơn trước (!!!) - thật đấy!
    - Ngủ ngon hơn vì cảm thấy rất an toàn khi được gối đầu lên ngực chồng khi ngủ.
    - Biết quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn vì phải quan tâm đến mẹ, bà và gđ chồng mà.
    - Hiểu đựoc nỗi vất vả của mẹ khi vòng xe 2 vòng chợ mà chưa biết mua gì cho bữa tối.
    - Thấy mình người lớn hơn vì sắp làm mẹ.
    - Quan tâm đến sức khoẻ nhiều hơn vì gđ chồng rất hiểu biết về ngành Y.
    2. Disadvânâges:
    - Lâu rồi ko bù khú bạn bè hơi thân thân (Bạn thân từ cấp 2 thì thỉnh thoảng vẫn gặp và ăn uống với nhau).
    - Ko đi SN bạn nhiều như trước.
    - Ko còn thoải mái đi xem phim vơi thằng bạn thân từ cấp 3 nữa.
    - Lâu rồi không lang thang shopping một mình vào cuối tuần vì chỉ có mỗi ngày CN nghỉ thì phải lo dọn dẹp, lau chùi nhà cửa và chuẩn bị đồ cho tuần sau.
    - Không được buôn dưa lê với bạn vào lúc 12 PM nữa.
    ... Chưa nhớ hết, nhưng nói chung cuộc sống gđ cũng khá dễ chịu chứ ko kinh khủng như tưởng tượng đâu. Không biết lâu hơn thì thế nào.
    Lập gđ đi các bác, sẽ biết ngay ấy mà. Cheer!
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, không nên sui mọi người như thế chứ
    Không biết phụ nữ thế nào chứ như tớ, khi có gia đình phải làm thế nào để tổng hoà các mối quan hệ trong gia đình cho thật tốt (nghe ghê gớm nhưng đó là sự thật).
    Trước kia tớ là thằng chúa hay cãi lại các cụ, thậm chí nhiều khi tớ có quyền nói tất cả mọi người trong nhà , nay có vợ về rồi, những vụ đối đầu trước kia chuyển sang ... đối thoại. Hai cụ nhà tớ rất chiều con dâu, tuy nhiên vẫn có khi nàng dâu không thích một số điểm của bố mẹ chồng và ngược lại. Những lúc như thế, nếu xử trí không khéo thì ... đứt. . Nói chung, có vợ vào là phức tạp hơn khi còn độc thân rất nhiều, mà nếu có con thì còn phức tạp gấp đôi có vợ. Thế nên mấy thằng có vợ mới bảo bọn chưa vợ con thế này: Ai chưa qua chưa phải là người (các đồng chí độc thân xá tội)

Chia sẻ trang này