1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Còn ai nữa đâu!Nếu ra được chỗ đó thì chắc chắn sẽ bị ấn vào tay 1 cây súng rồi!Chỉ có trẻ con mới được bỏ qua thôi
  2. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Tin mới đây ,tin mới đây . Cái người trong ảnh mà các bác từ trước đến giờ đều cho rằng đó là anh Bảy Lốp thật ra không chắc là anh Bảy Lốp ,mà có rất nhiều ý kiến , và nhân chứng cho rằng đó là anhBảy Nè , anh Bảy Lốp mà các bác nói đến thật ra hy sinh ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân Sài Gòn ( nay là công trường Mê Linh - SG,chỗ bức tượng ông Trần Hưng Đạo ấy), anh Bảy Lốp hy sinh khi băng qua đường bởi một tràng đạn 12,7 và cối từ tàu dưới sông bắn lên , còn anh Bảy Nè thì sau khi chặn hậu cho mọi người rút lui bị tướng Loan bắt và bị xử như mọi người đã biết ,bức ảnh này được chụp tại khu vực ngã tư Bà Hạt - Ngô Gia Tự quận 5 thành phố Hồ Chí Minh .
    Những thông tin em có được là sau khi coi xong một bộ phim tư liệu về chiến dịch Mậu Thân trên đài Đồng Nai . Trong phim còn có một chi tiết rất đáng chú ý là người chỉ huy trận đánh vào đại sứ quán Mỹ anh Ngô Thành Vân bị thương rất nặng và bị bắt.
    Hiện em đang rất cố gắng để kiếm bộ phim này , tuy nhiên tên phim em cũng không biết và chỉ biết rằng nó sản xuất vào năm kỷ niệm 52 năm ngày thương binh liệt sĩ , phim được chiếu vào ngày 9-2-2008 tức mồng 3 tết trên đài truyền hình Đồng Nai trong khoảng từ 22g00 --> 23g30 , nếu bác nào biết tên phim này thì xin post lên đây để mọi người cùng biết để tham khảo .Nếu có tên phim em sẽ kiếm được phim và khi đó sẽ up lên cho mọi người down.
  3. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vào Noble & Banners đọc sách thấy Tet Offénive của mình là 1 trong nhưng Greatest Battles of the World. Nhưng thấy nó trích dẫn quân mình chết nhiều quá, trận Huế nó nói mình chết 8000, My chỉ chết có 250 cọng với 4-500 bị thương, 6000 thường dân chết. Quả là khủng khiếp!
  4. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thường thì QĐ của các nước XHCN bao giờ chết cũng nhiều hơn bị thương, do công tác tiếp vận, đội ngũ y tế kém .....
    Còn bọn Mẽo và Đồng minh thì bị thương nhiều hơn chết, vì lý do ngược lại QĐ Mẽo còn có cái thẻ làm = sắt cho quân nhân, trong có ghi nhóm máu, họ tên ...... có gì vào trạm y tế mà bất tỉnh thì lập tức được tiếp máu, chết cũng không bị vô danh
    Thường dân chết nhiều cũng đúng thôi, đánh nhau trong nội thành . Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết chứ sao. cối vãi đạn như mưa, pháo đạn mảnh, dkz một phát toẽ ra mấy ngàn mảnh
  5. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ta chết nhiều hơn bị thương là vì nếu bị thương nhiều lần thì cũng chỉ tính là 1 lần. Bị thương rồi chữa xong rồi thì ra trận đánh nhau tiếp cho đến khi nào chết thì thôi, còn bọn Mỹ mà bị thương thì cút về nước.
    Bọn Mỹ có cái trò phân biệt chết tại trận và chết sau đó tại bệnh viện và trong cái báo cáo chiến trận chúng toàn đưa ra con số nhỏ nhất. Tổng cộng chúng tự tính chết tất cả 58.000 từ năm 1965 đến 1968 (mấy năm sau cũng có nhưng ít thôi). Tức là bình quân mỗi tuần chết gần 300 em. Thế mà những trận ta đánh lớn thì theo chúng nó, thương vong của chúng không đáng kể, chả biết chúng nó chết lúc nào nữa.
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    freelancer là người làm nghề tự do , không phải mũi giáo đâu bác ạ
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thật, bác, ANTG người ta đã dịch ra rõ ràng ràng thế, sai vào đâu nữa, mà nhà bác cứ cãi...
  8. tricksy_bee

    tricksy_bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo xác định của 1 số cán bộ chiến sĩ biệt động thì bức ảnh "vụ tử hình trên đường phố" là tên chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan - giám đốc cảnh sát quốc gia xử bắn đội trưởng Bảy Lớp, chỉ huy đội biệt động tấn công Bộ tư lệnh hải quân ngụy đêm 1 rạng sáng mùng 2 tết Mậu Thân
    Đồng chí Bảy Lớp tên thật là Nguyễn Văn Lém quê ở Bình Chánh - Tp HCM. Anh là cơ sở của đặc công Quyết tử 950 được gài vào làm culi bốc vác trong khu kho bom đạn Phú Thọ Hoà, phục vụ đắc lực cho trận đánh nổi tiếng thiêu huỷ 3945 tấn bom đạn của giặc Pháp (01-06-1954)
    Sau hiệp định Genève 7/1954, đồng chí Bảy Lớp tập kết ra Bắc sau đó trở về Nam chiến đấu trong đơn vị trinh sát đặc công khu Sài Gòn - Gia Định
    Trong Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân, đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách Đội 3 biệt động trong cụm 3-4-5 tấn công Bộ tư lệnh hải quân ngụy. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt do lực lượng quá chênh lệch, đến sáng 31-01 thì 14 trong số 16 chiến sĩ hi sinh, 2 chiến sĩ bị bắt trong đó có đội trưởng Bảy Lớp. Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan đã đích thân xử bắn đồng chí ngay trên đường phố Sài Gòn. Giây phút bi thảm ấy không những được ghi lại bằng hình ảnh mà bằng cả những thước phim. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ai xác định được địa điểm và thời gian tên Loan bắn đồng chí Bảy Lớp.
    Có 1 điều cần nói về bức ảnh này là sao khi bài báo "Anh Bảy Lớp - khoảnh khắc đi vào bất tử" của nhà báo Adams hãng APN đăng trên báo xuân Tuổi Trẻ Mậu Thình 1988 và bài báo "Chuyện mới về anh Bảy Lớp" của phóng viên Bích Vi báo Tuổi Trẻ 11-02-1988 thì xảy ra 1 luồng dư luận từ phía quận 5, quận 10 và 1 số đồng chí tham gia chiến đấu trong Mậu Thân rằng : ng trong ảnh ko phải là đồng chí Bảy Lớp mà là đồng chí Bảy Nè (Lê Công Nè) ở trong ban cán sự quận 5 và cũng hi sinh trong tết Mậu Thân. Rất nhiều luận cứ đưa ra chứng minh đó là anh Bảy Nè nhưng đó chỉ là những nhận định chủ quan chưa đủ căn cứ khoa học.
  9. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Trong bộ phim tư liệu mà mình nói ,học có đưa ra hai nhân chứng, một nhân chứng đã nhìn tận mắt đồng chí Bảy Lớp hy sinh ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân vì một tràng 12.7 . Nhân chứng thứ hai trưng ra được ảnh Bảy Nè, khá giống với người trong bức ảnh nổi tiếng đó.
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cho xin hỏi trong cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân, biệt động ta có đánh Dinh Độc Lập không?
    Một số tư liệu thì nói có, một số thì nói không. Chẳng biết đường nào mà lần cả

Chia sẻ trang này