1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    1 khẩu B40 nằm chính giữa đống vũ khí, không thấy thì khám lại mắt đi.
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 15/02/2008
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Có phải bà Tám Thảo báo cho bác Tư Cang biết không nhỉ ?
    Nhớ đọc báo ANTG số nào đó, có một ông tình báo nhà mình chạy vào nhà Tám Thảo ẩn, nhưng chỉ biết gia đình nhà này là căn cứ CM chứ chẳng biết tám thảo là ai cả, may được cô ta cứu thoát. Ông ta còn kể là nhân lúc bọn VNCH vây mấy anh em biệt động ở phố bên cạnh, ông ta còn bắn được 2 sỹ quan nguỵ đánh lạc hướng chúng.
    Bọn mỹ-nguỵ này hay công bố mấy cái ảnh chết chóc bắn giết nhìn nghê nghê, chẳng bù bên ta, toàn công bố mấy ảnh nhìn dễ chịu, có lẽ không muốn động vào lòng tự ái của mấy người bên kia chiến tuyến trước đây và khơi lại nỗi đau chiến tranh ?
  3. nguyensaigon94

    nguyensaigon94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi báo ''********* '' có đăng lại bài trên báo '' Nhân dân '' viết về mậu thân ( Chiến thắng thần thánh ...) do tay trung tướng VC viết .
    Tay nầy nổ như ngô rang . Bạn nào còn cái Link hoặc bài viết Post hộ lên giùm để tiện bình bán thêm hỉ !
  4. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây , bàn một chuyện ngoài lề một chút , nếu ai theo dõi sát cuộc bầu cử ở Mĩ , sẽ thấy hai ứng vai đảng Dân chủ còn choảng nhau dài dài , cứ đà này , anh hùng Mĩ McCain sẽ làm tổng thống nay mai . Lúc lên ngôi rồi , bác ấy sẽ nhớ mối thù bị tra tấn năm xưa , lúc đó sẽ có nhiều chuyện vui mà xem với nhau
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Vụ này mình cũng ngạc nhiên lắm, ta tổn thất là đúng thôi, lộ hết cơ sở, kho vũ khí và cả những phần tử thân ta. Tuy nhiên, các bác VNCH làm cái khỉ gì mà đối phương tổn thất như vậy mà đến cỡ 73-74 là phục hồi hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn cả trước. Thật khó hiểu!
  6. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu bác ạ. Em đã đọc một đoạn nhận xét của một sĩ quan cao cập Mỹ (hay là một chuyên gia gì đó, lâu quá quên mất tiêu nhưng nổi tiếng lắm, hy vọng có bác đọc rồi nhăc lại giùm). Đại khái ổng nhận xét là đến lúc đó mà VC không đánh lớn thì quả thật họ sẽ mất hết nhuệ khí để duy trì một cuộc chiến tranh ác liệt như vậy. Nghĩa là theo ông ta không thể không đánh dù biết có tổn thất. Cũng theo ông ta, suốt từ khi Mỹ vào VN, phe VC chỉ ở thế thủ, đánh nhỏ lẻ và luôn duy trì một tâm trạng kẻ bị đè bẹp, mình còn nhớ hình như ông nhận xét "Cho đến 68, họ là những kẻ được cho là chỉ biết cắm đầu vào hầm, ôm đầu chịu trận các đợt bom Mỹ và vô vọng chờ một may mắn nào đó mang lại chiến thắng cho họ". Và 1968 đã thay đổi toàn bộ, dù tổ thất rất lớn nhưng người VN đã chứng minh rằng họ đủ sức và đủ can đảm đánh lớn với người Mỹ ngay khi họ chuẩn bị đủ sức và người Mỹ cũng lần đầu nhận thấy kẻ địch của mình không phải là một kẻ hèn nhát.
    Đại khái là vậy.
    Tổn thất lớn là điều đáng tiếc nhưng nó cũng đem lại một hiệu quả lớn cả với ta và cả với người Mỹ.
  7. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    http://sachhiem.net/LICHSU/TamDat.php
    ==========
    Trong suốt hơn 20 ngày chiếm đóng Huế, khu xóm tôi chỉ có một chị nữ du kích nằm vùng, đó là chị Hoa, vào khoảng 21 tuổi trẻ đẹp (sau ngày giải phóng 30/4/75, chị Hoa là trưởng đồn Công an Mai Khôi, trên đường Chi Lăng?) giúp việc cho 3 nhà, chị đã bắt giam ba người chủ nhà: cảnh sát viên Bửu Mãn, bà Quít chủ nhân bán trầm hương bị giết chết, cùng với một số tù binh VNCH bị trói, và thường dân đang trị thương, bởi đạn phi pháo Mỹ-Ngụy bắn phá Trường Trung học Gia Hội (Trường này gần chùa Tăng Quang Tự, tạm dùng làm Bệnh xá và tạm giam tù binh), được các anh chị du kích, và thanh niên thiện nguyện Bệnh xá đào hố chôn vội chừng 30 xác, và chị bắt Trung tá Khương, chỉ huy trưởng tiếp vận Vùng I, bị kẹt tại nhà bà Nguyễn Đắc Phương giao cho thượng cấp xử lý (Trung tá Khương, được chuyển ra Bắc sau đó).
    Ngày ngày, dân Huế được tin số người chết gia tăng bởi phi pháo oanh kích, bom đạn, bom chùm Mỹ - Ngụy bừa bãi, giết hai thường dân vô tội nằm chết trên đường phố, đường khu xóm và xác người trộn lẫn trong đống gach vụn nhà cửa trúng bom đạn, mùi tử khí xông lên ghê rợn. Chúng tôi nhìn thấy trong những ngày đi mua thực phẩm từ những nơi bán gạo liên gia và đại lý thực phẩm đồ hộp Mỹ, cá hộp và một vài nơi ?ohọp chợ chạy? bán rau tươi?để dùng và buôn bán
    Những xác chết đó được chôn vội khắp đó đây, do các anh chị du kích điều đông những thanh niên Phật tử các khu xóm ra cầm súng bao che thân nhân bà con là quân cán chính VNCH, ra trình diện hay lẫn trốn không ra trình diện với ********* (những thanh niên Phật tử này, không theo ********* rút đi, thế là đại nạn cho họ Hậu Mậu Thân), sau này Ngụy VNCH cải tán đào lên những hố chôn này, diễn tuồng lên án ********* ?oThảm sát Hố chôn tập thể?,
    Anh Trí, hướng đạo sinh cấp Tráng Vượt Trường Sơn, rất tháo vát, giúp đỡ mọi nhà đào hầm trú ẩn, không có tham gia Thanh niên cầm súng khu xóm. Vào ngày mồng 8 Tết, vào lúc 8 AM, tôi và anh kế tôi, anh Tri qua nhà ông Trần Văn Gạc bên cạnh (35 Nguyễn Du) ăn sáng. Mạ tôi, chạy hớt ha hớt hải từ dưới nhà thờ họ Trần, trước trường Tiểu học Gia Hội, trên đường Mặc Đỉnh Chi, thuộc khu xóm Ao Hồ lên nhà ở đường Nguyễn Du, kéo tôi và anh Tri về trốn bom đạn tại nhà thờ họ, và nghe tin đồn quân Đại Hàn rất tàn ác sắp đến. Chúng tôi chạy theo Mạ, chừng 3 phút sau, gần nhà ông Phán Trần Sĩ Tiếu, cách nhà ông Gạc 30m, bỗng nghe tiếng nổ lớn hất văng chúng tôi nằm xuống, chúng tôi thoát chết và quay đầu lại nhìn, thì ra đạn pháo Mỹ - Ngụy rơi ngay nhà ông Gạc, giết đi 6 sinh mạng; ông Gạc, bà Gạc, Trần Quốc Đoàn (bạn học), em gái Trần Thị Thu, chị Tân vợ anh phụ thợ may anh rễ tôi Bửu Châu, và ông Võ Đình Khiêm (anh của thím tôi Trần Văn Di).
    Riêng ông Gạc, bị lòi ruột, được anh Trí, dùng xe kéo hai bánh chở cát sạn, chở xuống tạm Bệnh xá tại trường Trung học Gia Hội chữa trị, nhưng sau đó tắt thở vì thiếu thuốc khử trùng may vết thương. Sáu xác chết được chôn vội cùng với một số mồ chôn trước đây, tại công viên cạnh chùa Diệu Đế, và sau này, được cải tán đào lên diễn tuồng tố Cộng.
    Khoảng chừng 6 ngày, trước khi quân Mỹ - quân VNCH tái chiếm Huế, đã nỗ lực dốc hết sức đạn pháo bom đạn được bắn một cách kinh hoàng, bừa bãi chưa từng thấy của Mỹ để loại bỏ bất cứ một kẻ địch nào, được tướng Townsend Hoopes, Phó tham mưu trưởng không quân (Under-secretary of the Air Forces) vào lúc bấy giờ nói rằng trong nỗ lực tái chiếm thành phố, 80% dinh thự đã bị đổ nát và trong đống gạch vụn đó có khoảng 2000 thường dân bị chết?bom đạn Mỹ ?ocứu? dân Huế đã giết nhiều dân Huế hơn là Quân giải phóng và Bắc Việt đã làm, trong số đó có 30 xác ở trường Trung học Gia Hội?bất kể lực lượng ********* cố thủ chỉ còn lại một số chốt (lẫn trốn và rút lui sau cùng) cầm chân tiến quân, quân Mỹ - quân VNCH, để cho đại quân ********* rút ra khỏi Huế trước 3 ngày quân Mỹ-quân VNCH làm chủ tình hình Huế. Trong khi, ********* rút ra khỏi Huế, mang theo nhiều tù binh quân cán chính VNCH bị trói dẫn đi và thanh niên bị bắt theo lên núi để bổ xung quân số, bị giết chết rất nhiều bởi bom, phi pháo truy kích, đã được ********* chôn vội sơ sài, một số thanh niên còn sống chạy tán loạn, không theo ********* lên núi (Bạn học Võ Đoàn, nay là Hiệu trưởng Trường Trung Học cấp I, Quận Phú Vang, đã trốn chạy về nhà, do phi pháo Mỹ truy kích ********* từ Phú Vang chạy lên núi). Thế là, chỉ vài ngày sau khi quân Mỹ - quân VNCH, tái chiếm và tái lập ổn định Huế, thì những hố chôn tập thể vội vàng sơ sài khắp nơi, được cải tán đào lên, để diễn tuồng tố cộng nhằm mục đích tuyên truyền, chỉ là những giọng điệu và vai trò của chúng trong một chiến dịch tuyên truyền mở rộng nhằm làm giảm đi ảnh hưởng của vụ thảm sát Mỹ Lai ở Quảng Ngãi.
  8. kuseplev

    kuseplev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    trong chiến tranh, sự thực thì bên nào cũng có người tốt người xấu . ai đã làm điều sai trái đều bị lên án và phải xin lỗi trước công chúng . vụ mỹ lai (khoảng 200 người chết), chính quyền mỹ phải lên tiếng xin lỗi và người chỉ huy trong vụ đó bị đi tù . vậy tại sao vụ hạ sát cả ngàn quân dân cán chính VNCH thì lại không xin lỗi cho thân nhân của họ đỡ tức giận ... thay vì cứ cãi chằng cãi cỗi tìm đủ mọi lý do để biện hộ cho chuyện sai lầm đó ... hậu quả là gì ... để cả mấy chục năm sau người ta vẫn mang ra nói ... có lợi ích gì không ? chỉ có một lời xin lỗi cũng khó quá chăng ??
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kuseplev sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 16/02/2008
  9. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    quân cán chính gì đó của VNCN bị giết thì đúng rồi, phản bội tổ quốc nên xử tội gì đây!
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    khó hiểu gì đâu bác, hồi phục như vậy là dốc hết nguồn lực ngoài Bắc trong Nam rồi đấy
    nướng quân như nướng chả

Chia sẻ trang này