1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Huy Phúc xuất hiện rồi, để xem giáo sư nói thế nào.
    Bạn Khỉ, rút cục, nếu chúng ta tranh luận tiếp nữa, thì sẽ đến chỗ như bạn nói, sẽ vô chuyện "đường đi không tới". Tôi nghĩ nếu tiếp tục lôi tôn giáo ra thì sẽ thế thật, những gì tôi đề nghị bạn nêu, bạn đã nêu rồi, cho dù kg chưa hẳn đầy đủ, đương nhiên cái lý của tôi khác cái lý của bạn.
    Trở lại nguyên bài mà tôi và bạn xảy ra tranh luận, topic này nói về MT 68, những link tôi đưa ra nói về việc ấy, tuy là chuyện ân oán cá nhân, nhưng trong đó chứa những sự việc về cái mà topic này bàn, lọc bỏ những ân oán đó, thì ta vẫn có thêm tư liệu MT68, tôi muốn thấy 1 kết quả như thế.
    Trong khi đó, tôi kg biết bạn đọc những bài đó đến đâu, mà lại thấy bạn đem trang đó ra chỉ trích, dân gian có câu "tấm áo choàng kg làm nên thầy tu", tôi nghĩ, theo thiển ý của tôi, đó có thể áp dụng vào trường của trang này, vì slogan của nó mà bạn kết luận bên trong nó là tồi tệ, là cực đoan v.v. thì tôi kg đồng ý.
    Nói cho bạn hay, khi vào trang đó đọc bài, tôi kg hề để ý đến slogan của nó, cũng như khi tôi vào những trang khác, "quốc doanh" (mượn chữ của PVND, nguyenxxx) hay quốc lủi (chữ này của tôi), tôi chỉ quan tâm đến bài đc đăng ở đó cung cấp những tư liệu gì, có thể tin đến đâu, có thể sử dụng đc hay kg, sử dụng đc những gì, thế thôi, (kể cả những trang ăn ti + chết bỏ, hay những trang cực đỏ), bỏ qua những đoạn huênh hoang, cực đoan, cay cú, chụp mũ (tôi thường hảy mũi khi chạm đến những đoạn như vậy), bởi vậy tôi mới nói "Phàm là người muốn biết, khi tài liệu cần phải biết chọn lọc, đào bới trong cái đám bùng nhùng mà tìm ra cái mình cần, kg thiếu gì trang mà ngay khi mở trang đầu đã muốn đóng ngay lại, nhưng kg phải là nó kg có thứ mình tìm."
    Hơn nữa, có câu hỏi của tôi mà bạn kg muốn, hay kg trả lời đc, trong phần viết này, tôi có giải nghĩa câu hỏi đó rồi, bạn kg cần phải trả lời nữa, bởi trong vài bài gần đây, tôi đã hiểu câu trả lời của bạn, dù bạn kg hề viết ra.
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 06/08/2008
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thế làm chức sắc TG làm éo j, khi mà ko sơ múi được tý quyền lực j.
    Thế nên Thượng Đế là của 1 nhóm người, chứ bác định công hữu nốt Thượng Đế à?. .
    "Các con cứ ráng chịu khổ đi, nó bóc lột, nó đánh đập con thế nào kệ nó. Kiếp sau con sẽ sướng. Còn ta, phải đi nhận tiền NN cho bài giảng đã. Ta ứ muốn sướng kiếp sau, ta thích được thẩm du kiếp này cơ--->TG nhảy vào CT"
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Cha & Tết Mậu Thân... Mẹ gọi điện thoại : "Cha vừa mổ xong, mẹ sợ con bận nên giờ mới gọi cho con, con về thăm cha...". Tự giận mình : Suốt năm đi xa, lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ, lâu lâu mới đưa vợ con tạt về thăm cha mẹ, gởi ít qùa, ít tiền, thăm hỏi vài câu chuyện rồi lại đi xa...Cha mẹ cả đời sống thanh bạch có cần mấy thứ vật chất tầm thường, đã gần 80 tuổi, muốn có đứa con ở gần bên cạnh cũng thật khó... Nhà cha mẹ hình như trống vắng hơn, u buồn hơn từ khi chị Dung mất. Chị mất trên tay mình và mình là người ẳm xác chị từ trên lầu xuống để tẩn liệm. Mình muốn việc đó phải do tự tay mình làm để tỏ lòng tôn kính cha, vì chị Dung là người cha thương nhất nhà. Nhưng mình lại được cha lo nhất, lo vì có đứa con quanh năm vắng nhà, lo vì có đứa con giống tính cha nhất nhà. "Thưa cha, con đã về...", cha rưng rưng nước mắt, mẹ vui đến mức bưng cả nồi cháo nuôi bệnh cho cha lên kêu con cháu cùng ăn cho vui. Tự nhiên càng xấu hổ hơn với tình cha, tình mẹ... Tối đưa ông Táo mà chẳng ai nhớ chuyện dọn mâm cúng ông Táo, tự nhiên cả nhà nhớ lại cái Tết Mậu Thân 1968 - biến cố lớn trong đời cha. Năm đó cha đang làm quận trưởng - đó là những ngày giáp tết không bình thường. Có ai đó nói "ông quận đưa bà quận và cậu út đi Dalat nghỉ tết đi, ở nhà có ông quận phó lo được rồi...". Linh tính mách bảo chuyện hệ trọng nên cha không đi. Khi tiếng súng bắt đầu rộ lên, cha đã kêu chú lính lái xe: "Em đưa chị và thằng Út về với bà ngoại và mấy đứa nhỏ ngay"...Còn cha lên trực thăng đi thị sát chiến trường. Đó là những ngày tháng dài mẹ tôi sống trong sợ hãi bởi cả Saigon chìm trong bom đạn và cha tôi lại sống giữa hai làn đạn. Để rồi sau Tết Mậu Thân (đợt 2), cha tôi phải ra trước tòa án binh và sau đó là chuỗi ngày dài đưa mẹ và chị Dung đi sống "tị nạn" nơi xứ người, bỏ lại anh em tôi ở Saigon với bà ngoại... Nếu ngày đó chiếc xe jeep đưa mẹ và tôi rời dinh quận trễ vài phút là tôi và mẹ đã chết vùi trong loạt đạn pháo kích đầu tiên. Nếu ngày đó cha tôi cho gọi máy bay oanh kích tự do thì cha không phải ra tòa án binh, nhưng có tội với biết bao sinh linh. Nếu ngày đó cha không khống chế tên cố vấn Mỹ đi cùng trực thăng đang gọi bộ đàm yêu cầu oanh kích theo tọa độ thì sẽ có hàng ngàn người dân vô tội và quân giải phóng sẽ mãi nằm lại dưới những đợt bỏ bom, pháo kích của Mỹ... Những người bạn của cha tôi kể lại, khi ra trước tòa án binh, người ta hỏi cha tôi : "Sao ông ngăn chận việc gọi về bộ chỉ huy yêu cầu không kích ********* đang tràn vào ?.". Cha tôi nói : "Bên dưới có rất nhiều thường dân đang chạy nạn chiến cuộc". "Nhưng ông có thấy ********* bên dưới không ?" . "Có, nhưng thường dân vẫn nhiều hơn". Cha tôi chưa bao giờ là người cộng sản. Nhưng tôi đã ý thức từ khi còn rất nhỏ vì sao sau ngày giải phóng cha tôi không đưa gia đình ra nước ngoài định cư như bao tướng tá khác của quân đội Saigon. Cha thường nói một câu khi có ai hỏi vì sao cha tôi không ra đi: "Hàng triệu người đã nằm xuống để có được ngày độc lập, đất nước độc lập rồi, đi làm gì ?".Và cha tôi luôn đăm chiêu khi có ai đó nhắc tới Tết Mậu Thân 1968... Bình Nguyên (TP HCM) http://www.quansuvn.net/index.php?topic=473.msg35438#msg35438
    link gốc của phóng viên Bình Nguyên http://blog.360.yahoo.com/blog-_3B2u8AzcqgpfHbfYtmAIG2H?p=2024
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 09/09/2008
  4. microphoto

    microphoto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có dân và sinh viên nổi dậy nhưng mà ít thôi không đáng kể còn đa số là đóng cửa chèn chặt ở trong nhà mà cũng không mở cho ai vào trốn hết sau này giải phóng rồi có nhiều kẻ cay dân Sài gòn lắm .
  5. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Có không đó...phán như thánh..., trong số những người mở cửa cho QGP, có cả nhà báo Trần Tấn Quốc của báo Tíêng Dội nhé
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 07/08/2008
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 07/08/2008
  6. pipex

    pipex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhận định cứ như đúng rồi ấy. Theo mình để biết thắng hay thua, thắng cái gì, thua cái gì, tại sao phải đánh bạn nên đọc lại lịch sử, các bài phân tích cả ta và Tây rồi hẵng phát biểu. Chứ nói kiểu này mà không đưa được dẫn chứng nào thì thà im còn hơn.
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ có bà con di cư năm 54, ở Hố Nai, sau này kể năm 68, bộ đội về đầy xóm, ở ngoài hàng ba, các nhà khác thì kg biết, còn nhà bà con tớ thì đóng cửa kg dám ra, bộ đội gọi cũng kệ kg ra, thế là bộ đội cũng kg đập cửa phá cửa gì, cứ ở ngoài hàng ba, ở trong nhà còn ra sát cửa nghe bộ đội nói chuyện bên ngoài.
    Lúc bộ đội đi rồi, các ông CH về hạch sách dân dữ lắm, điều tra xem có nhà nào giúp CS kg. Hồi ấy còn có "liên gia", mấy nhà sát nhau kiểm soát theo dõi nhau để báo cho chính quyền. Chuyện được kể hồi những năm 86 khi tớ vào Hố Nai chơi nghỉ hè nên giờ kg nhớ đc nhiều.
  8. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế làm chức sắc TG làm éo j, khi mà ko sơ múi được tý quyền lực j.
    Thế nên Thượng Đế là của 1 nhóm người, chứ bác định công hữu nốt Thượng Đế à? . .
    "Các con cứ ráng chịu khổ đi, nó bóc lột, nó đánh đập con thế nào kệ nó. Kiếp sau con sẽ sướng. Còn ta, phải đi nhận tiền NN cho bài giảng đã. Ta ứ muốn sướng kiếp sau, ta thích được thẩm du kiếp này cơ--->TG nhảy vào CT"
    [/quote]
    -----------------------------
    Ậy, không dám đâu. Mịa, chính vì thằng nào cũng muốn Thượng đế của mình được công hữu nên mới nẩy nòi ra mấy cái thánh chiến sặc mùi máu và các chức sắc tôn giáo thích thẩm du.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Dân này chống + có tiếng, Bắc 54 chứ ai đâu xa
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bác lại vơ đũa cả nắm rồi, kg ai kg biết là chống + có tiếng, nhưng kg phải là toàn bộ, trong số cả triệu dân di cư hồi đó, đa phần là bị lừa gạt bởi chiến dịch của Lên-đên.
    Quanh xóm chỗ nhà bà con tôi ở thì năm 68 rất yên tĩnh, kg có chuyện đánh lén bộ đội bởi giáo dân, chỉ đơn giản là kg mở cửa tiếp xúc trực tiếp, nhưng vẫn có người lén cho bộ đội bánh tét, thuốc lá, mứt kẹo, nước, thậm chí cả rượu, điều này do những người bà con tôi nói. Họ còn nói là có nói chuyện với bộ đội qua khe cửa, hỏi thăm tình hình ngoài Bắc, và bộ đội toàn nói giọng Bắc thôi.
    Riêng có mấy ông chú, thời ấy có 2 ông đủ tuổi quân dịch, thì bị bắt lính mấy lần, ông lớn 4 lần, vào 4 sắc lính khác nhau, ông nhỏ 2 lần, chưa hết thời gian quân trường thì đã đào ngũ rồi, các ông ấy kể quân cảnh và cảnh sát đi lùng thanh niên bắt lính dữ lắm, mà thái độ của QC với CSát thì dữ dằn, lục bắt đc thanh niên mà có thái độ vùng vằng là ăn dùi cui ngay, tóm cổ quảng lên thùng xe tải.
    Gia đình bà con tôi ở gần nhà thờ Sặt trên Hố Nai, đi qua quốc lộ sang bên đối diện vào sâu trong xóm, chỉ cần nghe tên nhà thờ là biết dân khu ấy gốc ngoài Bắc ở nơi nào. Vì chỉ đc nghe 1 nguồn là người nhà nên tôi kg biết để nói tới các khu khác. Kg phải xóm nào bộ đội cũng đc yên như xóm ấy đâu.
    Được fddinh sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 07/08/2008

Chia sẻ trang này