1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Những năm đầu mới giải phóng, cán bộ đi công tác mà ngang Hố Nai sợ bỏ mịa, phục kích như rươi. Giải phóng hơn 20 năm mà còn đi đầu tỉnh Đồng Nai về kích động biểu tình dưới danh nghĩa đền bù ruộng đất không công bằng.
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Người công giáo mà, linh mục ở đấy chắc toàn "cha hổ mang".
    Năm 75 mỗi căn nhà là 1 pháo đài ở Hố Nai, khiếp thật, 1 trung đoàn của sư 7 mà ko qua đc.
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bạn có biết Hố Nai có bao nhiêu Hố Nai kg?
    Trợ giúp 1: Đằng sau Hố Nai có thêm số 1, 2, 3, 4....
    Từ nhà thờ Sặt băng qua quốc lộ đi sâu vào trong mất hơn chục phút đi bộ thì đến nhà ông tôi (là em con chú bác với ông nội tôi), tôi ở đó mùa hè năm 86, hơn 2 tháng, trong thời gian ấy, trong xóm kg có việc gì bất ổn.
    Tôi có nói bài trước là dân công giáo chống + thì thôi rồi, nhưng kg phải dân công giáo nào cũng vậy, hồi trước năm 55 thì cán bộ VM sợ nhất Bùi Chu, Phát Diệm, sau năm 75 cũng sợ dân công giáo ở quanh Biên Hòa, nhất là dọc quốc lộ, vì năm 55 Diệm bố trí cho dân công giáo những vùng nổi tiếng chống + và vào Nam sớm nhất ở đấy, những dân vào sau phần lớn là dân bị lừa bởi các chiến dịch đầu năm 55 của Lên-đên, mà tôi đã nói bài trước, rồi cho lập các nhà thờ theo đúng tên và có 1 số nhà thờ còn làm lại giống như nhà thờ mang tên đó ở ngoài bắc. Nhà thờ Sặt gồm giáo dân vùng huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương và các vùng quanh Bình Giang. Dân vào sau đc bố trí vào các vùng sâu hơn, nhà bà con tôi ở là tương đối xa nhà thờ.
    Tôi vẫn nhắc lại là kg nên vơ đũa cả nắm. Mặc dù đa số dân công giáo chông +, nhưng là do các thế lực lãnh đạo họ, chăn họ mà sát nhất là ông trùm họ, rồi đến linh mục, giám mục và hơn nữa, chống hay là do các vị ấy, còn đa số giáo dân là người hiền lành, mà người ta vẫn gọi là ngoan đạo.
    Bạn kyto, đoạn dưới đây tôi kg nói đến cá nhân bạn, thông cảm nhé nếu có nét gì đó giống như nói tới bạn.

    Trên diễn đàn này hi vọng các bạn sẽ bớt đi dần thói vơ đũa cả nắm, chụp mũ người khác, cũng như tật "tận tín thư", hay mang những điều mà "tôi nghe nói vậy" ra để tranh cãi, hay mang sự hiểu biết của mình ra để hạ thấp người khác như vậy thật chẳng hay ho gì. Trời cao còn có trời cao hơn, cao nhân tắc hữu cao nhân trị.
    Hy vọng có ngày trên diễn đàn này chỉ có những tiếng nói công tâm, để xứng đáng với Trái Tim Việt Nam.
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Năm 75 còn dám nằm cản đường xe tăng cơ mà. Cán tiệt là đúng. Mặc dù Dì tôi là Công giáo, do theo chồng. Nhưng tôi cả ưa j cái tôn giáo này. Có lẽ là nó mang quá nhiều vết nhớp từ khi vào VN. Cũng như 1 người mang nhiều tiền án, tiền sự, đi tù về, thì cho dù ko ghét, thì cũng ko thích dc. Nên bị vơ đũa cả nắm thì cũng ko lạ
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 07/08/2008
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Đề nghị mod có biện pháp xử lý các bài viết mang tính bài xích tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc .
  6. DotQua

    DotQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu! VC đời nào vào đến mấy xóm đạo ở Hố Nai và không bị phát hiện và bắn nhau. Đừng nói đến chuyện vào đầy xóm rồi gọi giáo dân ra.
    Cái chuyện trốn lính, trốn nghĩa vụ, nói thật với chú, chỉ có mấy thằng hèn! Hay ho gì mà kể! Chán mấy cái chuyện nghe kể!!!
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bắt quả tang bác mách lẻo nhá
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Trốn lính thì hèn thật.
    Vấn đề là đi lính cho ai?
    Bên nhà tôi chỉ có ông trẻ di cư năm 55, vì lấy bà là người công giáo, còn lại trong họ là dân lương. Ông có 5 chú và 1 cô, nhờ các chú tôi hèn nhát trốn lính mà sau giải phóng các chú kg bị khó dễ gì, các bác các chú tôi ngoài Bắc đi bộ đội vào đến nơi sau giải phóng kg phải ngượng ngùng khi đến thăm người thân, sau này nhiều người ở lại Nam, có ông trẻ ở dưới người ông di cư là giáo sư vào dạy tại Đại học Văn Khoa, có người bác chuyển ngành sang công an, làm trưởng công an phường tại Quận 3, phường ở ngay cạnh Ga Sài Gòn, tôi kg nhớ là phường mấy. Bác lấy vợ người địa phương, về hưu với hàm trung tá. Một số chú khác có người ở lại SG, người ở lại Bình Phước, Bình Dương. Ngày nay đến ngày giỗ tổ, tất cả mọi người ở Nam đều về nhà chú út tôi ở Bình Dương, giáo cũng như lương.
    Năm 1977 bố tôi đã vào Hố Nai thăm chú và các em, tôi vẫn nhớ bố tôi mang về ảnh của cô mặc áo dài đội khăn đóng, thời ấy với chúng tôi là cả 1 sự lạ lùng.
    Bản thân tôi, cũng như các bạn đều biết công giáo thế nào, đấy chỉ là 1 phần, cho dù là đa số, nhưng kg phải toàn bộ đều là kg tốt. Dù sau này có nhiều điều kiện tiếp cận, đọc nhiều nguồn tài liệu, biết thêm nhiều điều về công giáo, còn ngày bé, chúng tôi cũng đã từng được biết về Bùi Chu, Phát Diệm kg phải chỉ qua sách vở, mà thật sự sách vở chúng tôi từng học kg nói gì nhiều nếu kg muốn nói là kg đả động gì đến, mà do bố tôi dạy, một vài người lớn nói chuyện. Rồi lớn lên 1 chút, xem những phim thời ấy như "Ván bài lật ngửa", đọc tiểu thuyết tình báo những năm 80, 90 như "Đen vỏ đỏ lòng", "Ông cố vấn" họ kg nói nhiều đến công giáo như sau đọc được trên internet này.
    Đến lúc tôi vào thăm ông, các chú các cô năm 1986, tôi thấy mọi người trong nhà mình kg như những gì mình đã từng được nghe kể. Còn chuyện ở trong xóm ông tôi, có thể đó chỉ là cá biệt, mà tôi cũng chỉ nói chuyện tôi đc nghe từ chú, từ cô của mình về chuyện xảy ra năm 1968 ở xóm đó thôi. Nguyên văn chú tôi nói: "Năm ấy, nửa đêm bộ đội mình về nhiều lắm, toàn người Bắc vì nghe thấy tiếng Bắc kg, ông kg cho các cô chú ra ngoài, đóng chặt cửa ở trong nhà, thấy ngoài đường bắn nhau dữ lắm. Ngày hôm sau có những lúc yên tĩnh, ngó qua khe cửa thấy đa số người trẻ tầm chú, 18, 19 kg à, họ hút thuốc lào, hát ca, nói chuyện, ăn bánh tét... cô mày lén đưa nước uống ra, chỉ dám he hé để ngoài bậu cửa, tao còn đưa cả rượu, thuốc lá ra cũng cách đó...". Mấy cô chú còn kể nhiều chuyện nữa.
    Điều tôi muốn nói ở đây, là kg có điều gì kg thể có, cũng như kg có gì tuyêt đối hết, thế nên vơ đũa cả nắm là kg nên, thế thôi.
  9. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế em cũng pó tay!!! Hố Nai chia 3 xẻ 7 là sau 1975 bác ợ, chứ cái tên Hố Nai thì chỉ 1 địa danh thôi. Chủ đề diễn đàn là kỷ niệm Tết Mậu Thân mà em với bác đi bổ chẻ một địa danh thì cũng kỳ, bỏ qua nhé.
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cái này cực kỳ chính xác ! gần như mọi cơ sở trở về con số 0

Chia sẻ trang này