1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy quả thực là không nên có nhiều thành kiến với người công giáo mặc dù cảnh giác thì vẫn là cảnh giác. Bản thân mình có vài nhận xét riêng như sau:
    1-Trong tiểu sử cũa đại tá Phạm Ngọc Thảo có nói mấy tháng cuối đời ông bị an ninh quân đội của Thiệu truy nã nhưng nhờ các giáo xứ ở vủng Hố Nai che chở, nuôi giấu. Bản thân ông Phạm Ngọc Thảo cũng là người công giáo. Chính ông Kiệt đã có lần đề nghị ông Thảo trốn ra khu nhưng ông Thảo vẫn tin tưởng vào sự che chở của các giáo xứ công giáo ở Biên Hòa.
    2-Câu chuyện bộ đội mình ở Hố Nai năm 68 có lẽ là thật vì hồi đó mình còn nhớ báo chí sàigòn có đăng tải tin chiến sự về một số tiểu đòan chủ lực định vào tiếp ứng cho đặc công nội thành bị chận đánh ở vùng Hố Nai. Sau đó liên tục nhiều ngày đăng tin về việc truy tìm cơ sở năm vùng CS ở Hố Nai, đăng phát biểu của các quan chức chính quyền cũng như chức sắc công giáo bày tỏ ngạc nhiên về việc có nhiều giáo dân là cơ sở CS, nhưng họ cho rằng những người này được CS cài từ trước 54 ở ngòai bắc.
    3-Thỉnh thỏang báo chí Sàigòn hồi đó có đăng các vụ xử tại tòa án quân sự vùng 3 chiến thuật (dĩ nhiên đã lên báo thì hầu hết là án tử hình) xử các cơ sở năm vùng của CS, hồi đó tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy có nhiều vụ ở Hố nai. Ấn tượng tôi còn nhớ đến giờ là vụ một em bé chăn trâu khỏang 13 tuổi bị phát hiện chuyên theo dõi các cuộc tuần tiễu của lính địa phương quân và chỉ điểm cho du kích, em bị cho là có liên quan đến cái chết của vài chục lính địa phương và bị kết án tử hình nhưng chờ đến khi đủ 18 tuổi, không biết em bé này có còn sống đến ngày giải phóng không.
    4-Trước 75 xe lửa chạy từ Hòa Hưng đến Xuân Lộc là hết, khỏang 72-74 tôi thỉnh thỏang dùng xe lửa thì nhận thấy từ Sài gòn đến Biên Hòa thì đường tàu không có bảo vệ gì đặc biệt vì rất an ninh, nhưng tù ga Biên Hòa thì đòan tàu được tăng cường 2 toa đầu cuối tòan lính (có cả vợ con lính) và vài toa trống đi trước, 2 bên đường tàu từ hố nai trở đi cứ vài trăm mét có một lô cốt băng bao cát hoặc xây đá, khỏang 2km có một đồn nghĩa quân. Tôi ngạc nhiên hỏi lính trên xe là vùng này là vùng công giáo cần gì phải sợ VC dữ vậy thì lính trả lời rằng coi vậy chứ rất nhiều gia đình ngòai mặt thờ chúa chống cộng nhưng trong nhà vẫn nuối giấu du kích CS, thậm chí con cái theo CS nhưng dĩ nhiên ít hơn nhiều so với các vùng khác ở miền nam nhưng vẫn đủ để gây mất an ninh cho khu vực.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn đã lên tiếng, quả thật không thể vơ đũa cả nắm được.
  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Làm gì mà trở lại con số không. Cơ sở vẫn còn nhiều lắm, nhưng nhiều cơ sở phải nằm im chờ đợi...
    Cứ nói là không tin mấy chú sinh viên SG, nhưng hôm rồi ngồi nói chuyện với một ổng lính quân đoàn 4 vào giải phóng SG 1975. Ổng nói chính biệt động SG (dân SG gộc- trong đó rất nhiều là sinh viên yêu nước được giác ngộ cách mạng) dẫn quân chủ lực vào nội đô đó.
    Thời đánh Mỹ dân nội thành SG có lẽ phải đến 90% làm việc hay có dính líu đến chế độ SG, nhưng không ít người cảm tình cách mạng hay đi theo cách mạng.
    Còn tôn giáo thì hiện rất nhạy cảm, các bác đừng lên bàn nhiều. Vụ Thái Hà vừa rồi mọi người nắm được rồi còn gì. Chiêu bài tôn giáo hòng chia rẽ đoàn kết dân tộc vẫn được nhiều chú sử dụng, ít nhiều hiệu quả.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 10/09/2008
  4. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Vietnam will mark the 40th anniversary of start of Vietnam war Tet Offensive 31 January 2008. AFP PHOTO/FILES (Photo cre*** should read STR/AFP/Getty Images)
    [​IMG]
    23 Feb 1968, Hue, South Vietnam - Wounded US Marine Being Treated by Medic
     
    Được FDDinh sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 11/12/2008
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Vietnam will mark the 40th anniversary of start of Vietnam war Tet Offensive 31 January 2008. AFP PHOTO/FILES (Photo cre*** should read STR/AFP/Getty Images)
    [​IMG]
    February 1968, Khe Sanh, South Vietnam --- Protestant mass in front of a bunker of the Khe Sanh camp.
    Được FDDinh sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 11/12/2008
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Vietnam will mark the 40th anniversary of start of Vietnam war Tet Offensive 31 January 2008. AFP PHOTO/FILES (Photo cre*** should read STR/AFP/Getty Images) 
    [​IMG]
    (FILES) In this file picture taken 14 March 1968 a wounded South Vietnamese soldier is helped by his comrades, in the destroyed cemetary of Danang, during an attack, part of the Vietcong Tet offensive, during the Vietnam war.
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    U.S. Marine Snipers of Khe Sanh 1968
    [​IMG]The Tet Offensive was a defeat ([​IMG]) for the VietCong & the NVA,
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    South Vietnamese soldiers show off a ********* prisoner captured near Tan Son Nhut Airbase. May 6, 1968 
    [​IMG]
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Firing position outside French National Cemetery during May Offensive, 6 May 1968. [​IMG]
  10. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    A young ********* soldier looks up at his captors after being captured near Tan Son Nhut Airbase. May 6, 1968.

Chia sẻ trang này