1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi terahezt, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    He he, hiểu ý của bạn, nghĩa là nếu quân giải phóng chỉ hành quyết rồi rút đi vội vàng thì sẽ không có được những hài cốt nguyên vẹn thế này đúng không?
    Và nghĩa là những nạn nhân ở trên được chôn cất cẩn thận trong khi quân mình phải rút vội vàng thì không phải là do thảm sát đúng không.
    Lúc quân mình bị vây ở Huế, B52 trên đầu, hạm đội 7 ở ngoài bắn vào, tù nhân và quân giải phóng lẫn lộn như vậy, nhiều người chết là đúng thoai.Với lại có lệnh cấp trung đoàn là không được để tù nhân trốn thoát, quân giải phóng phải gấp rút thoát khỏi Huế, tù nhân (lính VNVH, công chức nguỵ, các nhân vật nghi ngờ thuộc phe bảo hoàng cũ...) thì quá nhiều, nên lúc cùng quẫn không thể tránh khỏi lạm sát, nhưng con số đến tận 5000 như VNCH nêu thù đúng là phét lác.
    Vừa muốn thoát thân, vừa muốn giữ lệnh của các trung đoàn trưởng không để tù nhân chạy thoát nên nhiều người của mình phải làm liều. Chiến tranh mà.
  2. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đài truyền hình Đà Nẵng có chiếu phim tài liệu của nước ngoài về cuộc tấn công 1968 không biết có bác nào coi không, có cả cảnh tướng Loan bắn vào đầu một bắc việt,
    ....
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đây bác,
    [​IMG]
    Và đây nữa bác: tác giả cái chân cụt của Loan là các chiến hữu VNCH trên trực thăng tại Chợ Lớn, 1968
    [​IMG]
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Và đoạn phim Loan bắn Bảy Lốp (không phải Bắc Việt nhé!)
    http://www.megaupload.com/?d=6H002CYK
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 29/01/2008
  5. ronnynguyen

    ronnynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này trong chiến tranh thì thiếu gì. Xui cho bác Loan bị quay lại rồi nổi tiếng luôn
  6. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua thức suốt đêm đến 5h sáng để đọc hết cuốn Một Điệp Viên Hoàn Hảo nói về cụ Nguyễn Xuân Ẩn, anh hùng tình báo . Đọc những đoạn kể về những hi sinh mất mát, sự anh hùng , coi cái chết nhẹ tựa lông hồng để bảo vệ quê hương đất nước của các anh bộ đội đặc công tấn công sài gòn tết mậu thân mà mình lặng cả người. Lâu lắm lắm rồi , kể từ khi bị cuốn vào vòng xoáy tiền , kinh tế của xã hội mình mới có được 1 đêm trở về lịch sử như thế. Hix .
  7. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Bạn có biết download ở đâu trên internet ko? Tui ở xa không mua đc!
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    google: "Điệp Viên Hoàn Hảo"
  9. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này trong chiến tranh thì thiếu gì. Xui cho bác Loan bị quay lại rồi nổi tiếng luôn
    [/quote]
    Cảnh này chỉ đầy ở những cuộc chiến có Mỹ tham gia!! Bác Loan không phải bị quay lén đâu mà là chính bác đẩy bọn phóng viên Tây ra để làm cảnh này đấy!! Sau đấy bác cũng chả gặp rắc rối gì với đoạn phim này, chỉ có lúc sang Mỹ thì hơi quê thôi!!
  10. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác này nghĩ sao mà bảo là hài cốt "nguyên vẹn"? Đây là do bọn VNCH nó đào lên rồi sắp xếp lại đấy chứ! Ý muốn hỏi là bức hình này chụp lúc nào, bao lâu sau 1968 mà lại có xương khô như thế, hay là các thi thể này đã được qua xử lý rồi chỉ còn lại xương thôi?

Chia sẻ trang này