1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Niệm 420 năm-ngày mất Trạng trình Ng.Bỉnh Khiêm-Giai thoại về sấm Trạng trình

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dungsamtien, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Kỷ Niệm 420 năm-ngày mất Trạng trình Ng.Bỉnh Khiêm-Giai thoại về sấm Trạng trình

    nguyễn Bỉnh Khiêm(1491-1585).quê quán tại Hải Dương,Ông đậu Trạng nguyên năm Đại Chính thứ 6 đời Mạc Đăng Doanh(1535)làm quan cho nhà Mạc được 8 năm, tới năm 1942 xin về trí sĩ rồi sau đó dù ở tại quê nhà nhưng vẫn được phong thượng thư,Trình tuyền hầu rồi Trình Quốc công.Tước phong này có ý nói đến tài năng của ông,rằng ông là người khơi dòng lý học Trình Hiệu.Trình Di đời Tống như chính Chu Xán,sứ nhà Thanh đã nhận:"An Nam lý học hữu trình tuyền" Điều này cũng phù hợp với giai thoại ông đã được thầy học là Lương Đắc Bằng dạy cho phép lý số của "Thái Ất Thần Kinh" nên các việc tại tường,hoạ phúc nắng mưa ông đều biết trước.Vì thế tuy là quan nhà Mạc nhưng trạng Trình không tin ở sự tồn tại vững bền của nhà Mạc.Ông đã dự đoán việc nhà Lê sẽ phục hưng,họ Trịnh sẽ chuyên quyền và báo trước bằng thơ:
    Trùng Hưng dĩ bốc độ giang mã
    hậu hoạn ưng phòng nhập thất khu tức.
    (Ngựa phi chắc có hồi quay cổ
    Thú dữ nên phòng lúc cắn người)
    Bản dịch:Phan kế Bính

    Tuy lánh đời song do uy tín riêng ông vẫn là thầy,là cố vấn cho nhà Mạc,Trịnh,Nguyễn,Chuyện rằng năm 1556 khi Lê Trung Tôn mất không có người nối dõi,Trịnh Kiểm khó xử vì nửa muốn xưng đế,nửa sợ dân chúng không theo nên sai người bí mật đến Bạch Vân am hỏi ý Trạng,Trạng không trả lời sứ giả mà đi bàn chuyện với người nhà: "năm nay mất mùa vì thóc giống không tốt-vậy hãy tìm giống cũ mà gieo" nói xong ông lại ra chùa thắp nhang cúng Phật và khen: "Giữ chùa thờ phật thì được ăn oản" Sứ giả về tâu lại, Trịnh Kiểm bèn gia công tìm kiếm đón lập Lê Duy Bang lên ngôi,sau này là vua Anh Tôn.

    -Lại có chuyện năm 1558 khi thấy Nguyễn Uông là anh trai mình bị Anh Rể Trịnh Kiểm hãm hại,Nguyễn Hoàng ngày đêm lo sợ bèn sai người đi hỏi kế Trạng Trình,Trạng Trình dẫn sứ giả ra vườn xem hòn non bộ,nhìn đàn kiến đang bò lên tảng đá gật gù rằng:"Hoành Sơn nhất đái-Vạn đại dung thân" sứ giả trở về,Nguyễn Hoàng hiểu ý, nhờ Chị mình cố xin chồng cho mình vào trấn giữ Thuận Hoá,Trịnh Kiểm xuôi theo lời vợ.Từ đó Nguyễn Hoàng dựng cơ đồ riêng,cõi Nam biệt Lập.

    -Chuyện khác:năm 1585 khi nghe Trạng Trình bệnh nặng vua Mạc Mậu Hợp sai người ra thăm ông và hỏi ông về chuyện tương lai bấy giờ nhà Mạc vẫn còn giữ được Thăng Long,Trịnh Cối lại đã về hàng song Trạng Trình vẫn biết được ngày tàn Họ Mạc, dặn rằng: Tha nhật quốc hữu sự cố-Cao Bằng tuy tiểu khả diên số thế" nghĩa là: (Ngày khác nước có việc-Cao Bằng tuy nhỏ như mà vẫn kéo dài được mấy đời), Họ mạc ghi nhớ việc này.Về sau dù mất gần hết cơ nghiệp Chúa Mạc vẫn cố giữ Cao Bằng nối thêm 3 đời.Mạc Kính Cung,Kính Khoan,Kính Vũ đến năm 1677 mới hết.

    -Các truyện này có ghi trong Công dư tiệp kỳ,Đại Nam thực lục,Nam Hải dị nhân,xét về sự việc,thời gian,sách vở thì đều có thể tin là thật.
    Từ những chuyện quốc gia đại sự đó,người ta còn kể: Trạng Biết trước cả những chuyện nhỏ nhặt như chuyện ngày sau sẽ có người làm ngã bia mộ ông,do đó ông đãi sai ghi đằng sau bia mộ mấy chữ:"Cha con Thằng Khả,làm ngã bia tao,làng bắt đền tam quán" Chừng bia ngã dòng chữ bày ra,qủa nhiên lúc đó có "Cha Con Thằng Khả"và những người này đã nhận tội.Về sau làng nước vẫn phân vân không hiểu ý Trạng,sau vỡ lẽ mới biết tuy đã chết Trạng vẫn đùa với con cháu nói lái từ "quan tám" ra "tam quán"

    -Chuyện lớn lao hơn là chuyện Tây Sơn khởi nghĩa,có người bảo rằng Trạng cũng biết trước.Bằng chứng là chính Giáo Hiền là thầy của 3 Anh em nhà họ Nguyễn đã khuyên họ khi còn là thường dân ở Tây Sơn :"Sấm có Câu:Tây khởi nghĩa,Bắc thu công"các Anh là người Tây Sơn hãy gắng đi.
    Thần diệu nữa là vào năm Minh Mangthứ 14(1833)Năm ấy không rõ vì cớ gì,có lẽ cho rằng Trạng Trình là là tôi Nguỵ triều Họ Mạc nên Minh Mạng sai Nguyễn Công Trứ phá đền,phá ngoài rồi phá vào trong bỗng bắt gặp dòng chữ ghi trên đòn dong ngôi đền:

    Minh mạng thập tứ
    Thằng Trứ phá đền
    phá đền thì phải xây đền
    Nào ai cướp nước tranh quyền với ai.

    Ông Trứ đọc xong dòng chữ đó phát ớn lạnh,lập tức báo với nhà vua,nhà Vua cũng Ngán vội sai sửa lại đền.Chuyện sai sót của nhà vua như vậy tất sử không dám ghi(?)Tuy nhiên coi lại sử thì thấy đúng năm đó Nguyễn Công Trứ làm tổng Đốc Hải Dương.
    (Còn tiếp...)

    Bữa nay em xin phép post tới đây ,nếu bài này trên box có rồi thì nhờ mod xoá dùm....nếu không em lại post tiếp nữa nha các bác.keke

Chia sẻ trang này