Kỷ niệm 8-3 Chưa có gf nên 8-3 cũng chưa có gì thực sự đặc biệt. Chỉ có những kỷ niệm với những đối tượng của mình( nhưng sau này thì đều không thành). Gần đây nhất là năm ngoái cũng ngày 8_3, đúng hơn là đêm ngày 8_3 lúc 7h hơn, mình cầm 1 cánh hồng mà chiều hôm đó đến chọn mãi. Một hành động mình biết là vội vàng, nhưng vẫn mặc kệ. Thấy cũng mạnh dạn phết, làm theo sự mách bảo của con tim mừ.!!!!!! Nhưng 1 thời gian theo đuổi, thì biết người ta có bf rồi. Buồn nhưng đành thôi, bây giờ coi nhau là bạn, giúp nhau trong công việc cũng thấy vui Tim mình muốn tặng ngươi ta Tim người ta lại tặng người ta mất rồi
Tuần trước em mua sẵn 5 cái thiếp để định bụng 8-3 này tặng các nàng ở lớp.Về nhà mới ngã ngửa ra toàn thiếp để người iu tặng cho nhau=>phá sản kế hoạch,đâu thật.
lúc trước chưa có bf thì 8/3 denise thích hăm hở chạy ra chợ lựa bông hoa tulip đẹp nhất về tặng mẹ. và còn có người tặng bông hồng cho mình.giờ có bf rùi và cũng đi xa nên o thể tặng hoa cho mẹ muh bf cũng o bít lãng mạn là gì nên 8/3 cũng bình thường như bao ngày. đúng là có bf còn thảm hơn không coá .
Mồng 8-3 năm ngoái 4 thằng đi tặng hoa cho 2 người đã có người yêu Năm nay chán hơn . Không có ai để mà tặng cả . Đành ngôìi uống rượu vậy . 20/10 uống rượu . 25/12 uống rượu .Nên 8/3 uống rượu là hợp lí nhất Ước chi nước sông Lam thành sông rượu Ta xuôi thuyến căng gió mái chèo vơi !
Các bác giai nhà mình chẳng thấy tặng nẹ cái gì chỉ toàn lo cua gái. Với codai,mùng 8/3 ý nghĩa nhất là được tặng một con gấu bông đủ to để có thể bày trong cái tủ kính mới mua.Híc,nhắc khéo(cười nhẹ nhõm)
mồng 8/3 cách đây 2 năm về trước , háo hức đầu tóc bóng mượt đến nhà em. Nhìn từ xa thấy cửa nhà em mở + 3 cái xe dựng trước sân ,lịch sự anh đứng ngoài chờ khách về rồi vào sau. Vòng xe định bụng lang thang quanh khu nhà em cho đỡ sốt ruột. 10'' sau mừng rơn hít 1 hơi thật sâu lấy khí thế bước vào. Vào hùng dũng bao nhiêu thì bước ra như kẻ bại trận bấy nhiêu. Người nhận hoa và anh được vinh dự ngồi tiếp chuyện không ai khác là Bố của em với câu nói " tiếc quá cháu đến sớm hơn 1 tí thì gặp nó, bọn nó mấy đứa thân nhau từ hồi mặc quần thủng đít năm nào cũng ào đến 1 chặp rồi kéo con bé đi không biết mấy giờ mới về...". mấy người đó anh còn lạ gì, nhẵn mặt từng tên, lúc đó giận em ghê gớm vì em biết chắc thế nào anh cũng đến sao còn đi, nghĩ em chẳng coi anh ra tí gờ ram nào cả. Thế mà hôm sau em cho 1 câu " bận đi tặng nhiều người quá nên đến muộn chứ gì " nghe mà ghét Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà sắp 3 cái mùa woman''day rồi , nhớ em nhiều lắm em yêu ơi..mà có bác nào ở bên ngoài của chữ S không cho tớ hỏi tí : Không biết bên đó ngày 8/3 có rôm như ở nhà mình không nhỉ ? Để còn biết mà đoán xem có thằng cha nào xớ rớ tặng hoa em không nữa chứ. Còn 1 điều nữa muốn gửi đến em yêu nè. Cuối cùng em cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi sao. Em hãy cứ nói hết những tâm sự và suy nghĩ của lòng mình cho vơi buồn em nhé, anh vẫn ở đây, bên cạnh em và lắng nghe em nói. Dù mọi quyết định của em có là đúng hay sai thì anh vẫn tin, yêu và đợi ngày em trở về, thời gian sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em từ trước bây giờ và sau này sẽ không bao giờ thay đổi....