1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 88 năm Cách mạng tháng 10 Vĩ đại!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quangtri72, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hơ, ông thầy Triết của bác hỏng. "Gió chiều nào theo chiều ấy" hở bác, thế mà bác cũng ngồi "chơi nói chuyện" làm giề, biết ông í nói với bác là "gió" chiều nào.
    Như cô triết của em đây, yếu kém thì nói rõ ra là yếu kém, nhưng ưu điểm thì nói rõ ra là ưu điểm. Này bác, chẳng nhà nước nào cấm nói cái sai sót cả, cô triết của em không nói thì báo chí cũng nói hằng ngày, mắt bác bị làm sao đấy. Nói để còn đóng góp sửa chữa chứ. Còn các bác cuốc hận thì cứ cày mãi mấy câu vẹt, nghe các bác ấy nói thì ra nghe mấy ông hàng càfê nói còn đỡ nhột hơn.
    À, bác bảo chúng em đi nhập quốc tịch Nga hở. Không bác ạ, với em thì Việt nam luôn là tổ quốc của em, VN là số 1 dù nó có biến chuyển ra sao chăng nữa, em vẫn yêu nó. Bác thử hỏi các bác anti+ xem, yêu nước "nồng nàn" thế, nhưng bảo ở VN với ở Mỹ/Anh/Úc v.v và v.v các bác thích ở đâu hơn .các bác í sẽ chả chọn VN đâu. Mà các bác ấy được cái rất quý Hàn xẻng và Tung của
    Bác xem, ở Nga trong thời cải tổ, hậu xô viết, những người cộng sản vẫn ở lại Nga, mặc dù họ rất chán chường, thất vọng. Họ yêu quý nơi họ đã học tập, lao động, chiến đấu cả đời họ, họ muốn nhìn thấy đất nước họ hằng ngày, dẫu nó có tồi tệ, không được như ý muốn; và họ mong nó tốt lên từng giờ, từng phút, vì đó là đất nước họ và họ muốn chứng kiến đất nước mình thay da đổi thịt.
    Bác ngó lại mấy chú chống + xem, các chú ấy nghĩ thế thì đã tốt. Đằng này VN mà cứ bị liệt vào danh sách nào "đen đen" một tí là các chú ấy mừng húm, học thuộc công thức "hối lộ tham nhũng trì trệ_ các cô 20 lấy chồng đài loan_ các cô 18 đi nạo thai phá thai", móc ra xào đi nấu lại cho nó thành lẩu thành xúp ăn nó mới ngon. Còn VN đạy được thành tựu gì thì chẳng thấy các chú í đả động gì cả; chắc các chú ấy trăn trở dữ dội lắm "sao lại thế được nhẩy".... à, Việt nam "CS tắm máu" mà sao lại là đất nước thanh bình nhất Châu á-thái bình duơng được nhỉ... Ấy thế mới lạ.
    À cái bác peroth ơi, LXô sụp đổ lâu rồi, nhưng tính cách Nga kì lạ lắm, những người như ông thầy triết của bác sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó đâu. Em mới có 20 tuổi đầu, sống trên đất nước này đầy cái xấu xa, nhiều lúc em muốn cắm đầu xuống đất, nhưng em chẳng bao giờ ngừng yêu nó được. Là nhờ người Nga, mà người ta hay gọi là "tâm hồn Nga" đấy bác ạ.
    Dữ dội mà sâu lắng. Và "ngố" thì không ai bằng.
    http://www.barynya.com/mp3/Alesha_Misha/I_met_you.mp3
  2. QueHuongMenYeu

    QueHuongMenYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phải, LX từng là một siêu cường về QS cũng như kỹ thuật quân sự (tớ nhắc lại là về kỹ thuật quân sự thôi nhé, chứ về mấy môn kỹ thuật để phục vụ cuộc sống hàng ngày thì LX đek làm ra được món hàng nào ra hồn cả..), nhưng để làm một siêu cường về QS mà để người dân đói lên đói xuống, thiếu thốn vật chất về mọi mặt, bước ra thế giới bên ngoài thì lạc hậu chẳng bằng ai...thì thử hỏi có hay ho gì chứ hả ? Người ta nói dân giàu thì nước mạnh, còn dân nghèo rớt mồng tơi thì nước mạnh cái nổi gì. Mạnh về quân sự thì chỉ cần thiết để đi đánh đấm thôi chứ nếu không có đánh đấm thì để mấy cái kho vũ khí cho nó đóng bụi thôi chứ có tạo ra được miếng ăn miếng mặc cho người dân đâu. Trừ khi đem vũ khí hạt nhân ra tống tiền thế giới kiểu mấy bác Bắc Triều Tiên đang làm. Nhưng mà như thế thì chẳng khác nào bọn ăn cướp.
    Tớ chẳng bao giờ coi LX là cường quốc gì cả. Chỉ có mấy bác hồng vệ bênh là xem họ như thần tượng thôi.
  3. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nền KT XHCN không phù hợp cho những chi phí quân sự khổng lồ. Nếu không vì nhu cầu quân sự, KHKT của nó tập trung vào lĩnh vực dân sự thì nó cũng chẳng kém ai.
    Còn coi LX có là cường quốc hay không thì kệ bạn, ai cần biết mà phải khoe như vậy?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ấy bác QHMY, bác lại mắc bệnh như em đã nói trên. Chỉ thấy cái xấu. Đời lúc nào cũng đen xịt.
    Em khi nghĩ về LX thì không nghĩ về "cường quốc quân sự", bác có vẻ thích bom mìn súng đạn nhỉ. Em lại nghĩ LX là "cường quốc văn hóa" cơ. Chưa bao giờ văn hóa Nga lại phong phú như vào thời Liên xô. (thể nào bác cũng bảo, suốt ngày kiểm duyệt phong phú gì nổi) .
    Người Nga rất tự hào về nền văn hóa Nga.
    Trên thế giới có nhiều nền VH lớn mà em rất ngưỡng mộ. Trong đó em muốn nói đến sự đối lập của 2 nền VH. Văn hóa Mỹ chỉ là nền văn hóa dựa trên sự thành đạt về vật chất mà thôi, nó chạy theo thị hiếu của người tiêu thụ. Còn văn hóa Nga là một nền văn hóa nhân dân, người dân tạo nên nó và tự hào về nó. Nó có chiều sâu của Pushkin, Dolstoiyevski. Nước Mỹ cũng có, điệp viên 007
    Vậy mà em không hiểu nổi, bọn Nga trẻ bây giờ nhổ vào Pushkin, đi đọc Steven King, em không bao giờ muốn Việt Nam hướng về một nền VH như vậy. Nếu mà cho các bác Cuốc hận cuốc ra cuốc vào suốt thì em nghi lắm
    Bác bảo LX không chế ra nổi thứ gì phục vụ đời sống hằng ngày? Sao bác không nghĩ đến thời sau CMT10, nước Nga đã có hệ thống tàu điện ngầm đồ sộ nhất nhì thế giới. Bác đừng bảo là nhà nước "đàn áp" nhân dân nhá. Người dân Nga tự hào lắm, ấy là sản phẩm lao động từ những đôi bàn tay trắng của họ trong cuộc hành trình "từ lưỡi cày đến tàu vũ trụ" của LX đấy bác ạ. Cơ sở hạ tầng ở Nga bây giờ chủ yếu là từ thời LX để lại. Thư viện, công viên, trường học, nhà máy, xí nghiệp, cầu cống, phương tiện di chuyển công cộng....Có lẽ LX sụp đổ các bác thân Nga hòang lưu vong bên pháp khóai chí vô cùng.
    Bác cũng biết nền Ktế LX là nền Ktế bao cấp, quan liêu, vậy thì không thể đòi hỏi mẫu mã được. Chỉ cần ấm nhôm nồi nhôm chậu nhôm đập vào tường tường móp thôi. Bền là chính mà.
    LX là nước đầu tiên mày mò đi theo con đường XHCN. Có rất nhiều sai sót. LX không còn, nhưng không vì thế mà XHCN cũng chết.
    Cái XHTB, nó giàu sang lắm mà cũng đảo điên lắm bác ạ. Người như em sống trong XH như vậy sẽ chết dần chết mòn thôi. Chẳng phải đang tự nhiên mà người dân Nga gắn các cuộc khủng bố với việc LX sụp đổ đâu. Nó có lý do của nó.
  5. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Em góp thêm một bài để các bác tham khảo thêm về nước Nga. Bài này em lấy trên talawas (cũng lâu lâu rồi):
    Alia Begisheva
    Trở về thời Xô Viết
    Xanh Melan dịch và chú thích
    Đúng là họ đang nói chuyện với nhau theo kiểu ông nói gà, bà nói vịt. "Các anh đang viết gì về Putin vậy? Các anh ủng hộ ông ta chứ?", phóng viên thường trú của một tờ báo địa phương Đức hỏi tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố quê hương của Tổng thống Nga, tờ Tin tức Xanh Pê-téc-bua (Sankt-Peterburgskiye Vedomosti). Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống, ngày 14 tháng 3. Đó là một câu hỏi thường thấy từ phương Tây: tinh tướng và khiêu khích. Nhưng Anatolij Agrafenin lại không hiểu những định kiến của phương Tây. Ông không nhận ra rằng tờ báo phương Tây muốn vạch ra tính thiên vị trong vụ bầu cử này. Ông trả lời, với lòng biết ơn vì sự quan tâm đến tình hình đất nước ông: "Chúng tôi làm hết khả năng để ủng hộ Putin!". Thế là cả hai bên đều thỏa mãn.
    Nói đúng lòng dân
    Nước Nga đã lựa chọn, nhưng phương Tây lại không hiểu sự lựa chọn đó. Chẳng lẽ dân chúng ở cái nước Nga ấy không thấy rằng tại đất nước họ, tự do báo chí đang bị đàn áp, và nước Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh tàn bạo ư? Rằng biết bao người đã bị vào tù vì dám xả thân xây dựng một xã hội công dân? Rằng ở quốc hội toàn là những kẻ chỉ biết ngoan ngoãn nói "vâng" mỗi khi hiếm hoi họ được hỏi ý kiến? Chẳng lẽ họ không thấy rằng Tổng thống của họ đang lạnh lùng xóa bỏ tất cả những thành tựu dân chủ có được từ 10 năm nay? "Trở lại thời Xô Viết" - sao họ lại có thể muốn như vậy chứ!
    Nhưng họ có thể như vậy. Ít nhất thì những cuộc thăm dò ý kiến ở Nga cũng cho thấy điều đó: 76% người dân Nga đồng ý rằng việc kiểm duyệt báo chí là cần thiết; 45% tin rằng, nếu là Stalin, ông ta sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho đất nước; 67% tiếc nuối sự tan vỡ của Liên Xô; và cuối cùng, 71% ủng hộ ông cựu trùm KGB làm tổng thống Nga lần thứ hai. Phương Tây cảm thấy bị dân Nga dắt mũi và vì thế mà rất bực mình. Sự nuối tiếc quá khứ - ở Đông Đức người ta vẫn cười nhạo nó và gắn cho cái mác dễ thương "Ostalgie" (sự nuối tiếc thời Đông Đức) [1] - là điều mà người ta không thể thông cảm cho dân Nga. Lẽ ra dân Nga không nên hoài cảm mãi về Liên Xô mà hãy nhìn về phía trước - trước hết là nhìn sang phương Tây. Hãy thích nghi với các giá trị phương Tây. Nhưng phải nhanh, thật nhanh.
    Song người ta lại ít ghi nhận, chẳng hạn khi Putin phát biểu rằng mỗi cá nhân đơn lẻ còn quan trọng hơn cả nhà nước. Ở một đất nước mà mạng người chưa bao giờ thực sự có giá trị thì những lời đó gần như có tính cách mạng. Khác với phương Tây, Putin có sự đồng cảm sâu sắc với sự nuối tiếc quá khứ Xô Viết của những người dân nước ông. Khi ông mới nhậm chức, một phóng viên hỏi rằng liệu ông có cảm nhận được sự nuối tiếc Liên Xô của dân chúng không, Putin đã trả lời rất khôn ngoan: "Ai không cảm thấy nuối tiếc thời Xô Viết, người ấy không có trái tim. Nhưng ai muốn khôi phục Liên Xô, người ấy không có lý trí".
    Putin đã nói trúng lòng dạ người dân Nga, những người vẫn thường hoài nhớ về thời Xô Viết với tất cả tình cảm trừu mến. Nhưng đồng thời ông cũng hiểu rằng chẳng phải đa phần dân khao khát trở về thời Xô Viết, đơn giản là họ muốn có một cuộc sống tốt hơn, trong một xã hội ổn định và tương đối sung túc. Bây giờ, nếu ngài tổng thống miêu tả sự sụp đổ của Liên Xô như "một tấn thảm kịch dân tộc khổng lồ", đó là ông muốn nói đến khoảng trống sau sự sụp đổ ấy. Thực ra, việc ông dám đề cập đến điều đó l à đã đáng để đánh giá cao, cho dù cách "hàn gắn quá khứ" kiểu này cũng chỉ chạm được đến một phần của quá khứ mà thôi. Đối với người tiền nhiệm của ông (Yelsin - ND), người vốn mang tiếng là một kẻ nghiện rượu, nhưng đồng thời lại được phương Tây chào đón như một nhà dân chủ tiên phong, thì cơn ác mộng của dân tộc Nga là cái chưa bao giờ được đả động đến.
    Putin đã thử tìm cách lấp đầy khoảng trống này bằng cách tiện lợi nhất mà ông có. Từ hơn ba năm nay, dân chúng nước ông được đánh thức bằng thứ âm nhạc quen thuộc một thời. Bản quốc ca ngày xưa của Liên Xô vang lên mỗi buổi sáng trên đài phát thanh. Lời có bị sửa đi đôi chút, nhưng không quan trọng. Trên truyền hình, các phim thời Xô Viết được chiếu liên tục. 17 khoảng khắc mùa xuân, bộ phim 12 tập kể về điệp viên Issayev ở Đức thời Quốc Xã, được "phục hưng". Những bộ phim chiến tranh kể về tinh thần quả cảm của các chiến binh Nga, tinh thần sẵn sàng hi sinh vì đất nước vĩ đại, cũng được yêu thích trở lại y hệt như những bộ phim ngọt ngào, giả tạo về một thế giới Xô Viết tốt đẹp, thời Brezhnev. "Sự tưởng niệm thời Xô Viết" đạt cao trào vào đêm giao thừa, khi trên tất cả các kênh truyền hình đồng loạt xuất hiện các ca sĩ nhạc pop cùng một kiểu: những ca sĩ của 20 năm xưa, với những bài hát xưa. Nhờ kỹ thuật hóa trang - kỹ thuật mà chủ nghĩa tư bản đem lại - trông họ cũng giống hệt như xưa, 20 năm trước.
    Học tập phương Tây
    Có thể kể thêm nhiều ví dụ nữa. Những khoảng trống hình chữ nhật trên tường các công sở, các bộ, ngành và trường học, trước đây từng là chỗ treo ảnh Lenin, nay lại ngoan ngoãn ***g ảnh Putin. Những chiếc áo phông với hàng chữ CCCP quen thuộc lại thấy ở khắp nơi. Có vẻ "Liên Xô" là một thương hiệu tốt: Người Nga đã học được chút gì đấy từ phương Tây.
    Chỉ riêng ở Krasnoyarsk [2] , trong nửa năm qua đã có khoảng 5 bức tượng Lenin được phục chế. Và khi mùa xuân muộn của nước Nga kéo vào các thành phố, người dân lại tay cầm xẻng ra đường - để làm Subbotnik [3] , phong trào dọn vệ sinh tự nguyện thời Xô Viết. Ở nước Nga, người ta khao khát sống một cuộc sống xã hội - và sống trong không khí tập thể.
    Nhờ Putin mà người dân Nga lại có thể tự hào về đất nước mình. Ông mang lại cho họ cái cảm giác tự hào đã bị đánh mất mà không gì có thể bù đắp sau sự tan rã của Liên Xô. Nước Nga cần có một vị thế trên trường quốc tế, một vị thế "tương xứng với lịch sử, với tiềm năng sáng tạo của dân tộc và với diện tích của đất nước", Putin từng nói thế. Còn chuyện lời nói vẫn chưa thực đi đôi với việc làm thì cũng không phải là chuyện quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả là: Putin đã cho dân chúng cơ hội để trở về với nếp tư duy cũ của mình.
    Nguồn: Alia Begisheva, Back in the USSR, Frankfurter Rundschau, 20.03.2004 http://www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/feuilleton/?cnt=407532
    © 2004 talawas
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1]Ostalgie: Một cách chơi chữ. Ostalgie gợi liên tưởng tới từ Nostalgie, nghĩa là sự hoài nhớ, nuối tiếc quá khứ. Mặt khác, từ Ost trong tiếng Đức còn có nghĩa là phía Đông, bên Đông. Ostalgie nghĩa là: nuối tiếng quá khứ Đông Đức.
    [2]Khu vực Đông Siberia, Nga.
    [3]Subbotnik: Ngày thứ Bảy Cộng sản, có gốc từ Subbota, tiếng Nga có nghĩa là thứ Bảy. Thời Liên Xô, phong trào Subbotnik khuyến khích người dân tình nguyện ra đường dọn dẹp vệ sinh vào ngày thứ Bảy.
    Được PeterI sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 23/11/2005
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nhiều người trên Thế giới chẳng hiểu Liên xô là gì, nước Nga ngày nay ra thế nào. Họ cứ tưởng nước Nga bây giờ nghèo đói như 15 năm trước. Dạ thưa,xin quý vị đó nghe lời mấy cậu Nga ngố sinh trưởng ở nước Nga mà gốc là Việt nam . Thành Moscow có 33 nhà tỷ phú USD là kinh thành có số tỷ phú đứng thứ hai Thế giới chỉ sau New York. Người Nga mới mốt bây giờ không phải la Roll Roys như 7,8 năm trước mà là chuyên cơ hàng chục triệu bạc. Ai đi New York hay Boston thì thấy mua một cục kim cuơng bự khó hơn ở Moscow.Những house trên 3 triệu bảng ở London có 95 % người mua là người Nga. Nói tóm lại ,người giầu ở Nga có rất nhiều ,nhưng tài sản quốc dân chỉ tập trung trong 11% dân thượng lưu. Người khó khăn và nghèo chiếm quá nửa. Giới trung và thượng lưu thì thích bây giờ. Còn 50 % dân số thì mơ ước cuộc sống của năm 1980 + nền dân chủ bây giờ. Lúc đó chả có ai giàu,nhưng công việc đầy rẫy , ăn không thật ngon nhưng thừa mứa,mặc trông xù xì nhưng áo ấm đầy rẫy. Ngoài đường,trong các chung cư tối nào cũng nhảy nhót. Chỉ phải cái là phải câm miệng,không được nói xấu chính quyền xô viết. Cứ ngậm miệng thì mức lương tối thiểu là 90 rúp cũng mua được 15 cái bàn là ,( mà bây giờ là 25 USD một cái). Bữa ăn có 50 kô pếch. Xăng 8 kopêch/lít (bây giờ 0.7 USD). Lương giáo sư là 550 rúp, cái Lada có 3,000 rúp.
    Bây giờ thì thời đại là của những ông chủ mới Nga,những người có thể mua cả một CLB bóng đá lừng danh Thế giới với giá trên 300 triệu bạc mà đó chưa là số lẻ trong tài sản ông ta. Nhưng cũng là thời đại của nhiều người nghềo đói. Trước kia thì thấy người nước ngoài hay không phải chủng tộc da trắng thì vẫn quý. Bây giờ thì ngay lính thuy đánh bộ Mỹ gác sứ quán Mỹ cũng bị đập chết vì anh ta là người da đen và không chạy kịp bọn đầu trọc. Người Nga tự kiêu là chủng tộc da trắng nên một ông triệu phú da vàng đi chăng nữa chẳng qua chỉ là một thằng mọi.
    Đấy tôi vẽ cho quý vị cái bức tranh thực loang lổ mầu sắc của Nga. Bên cạnh mảng tối thui như nước cống,nước Nga cũng tươi sáng. Thủ đô và các thành phố đẹp hơn trưóc nhiều. Trước kia có gì đẹp thì người ta bảo trông tư bản nhỉ.Giờ đây cửa hàng nào cũng trang trí như các nước châu Tây Âu.Tự nước Nga đã là tư bản. Đầu năm nay,Hội nghị giáo dục Âu châu Moscow 2005 nhất trí nền giáo dục Nga đứng hàng đầu các nước Âu châu tiên tiến. Còn với dân Nga, y tế vẫn free như giáo dục. Bạn hỏi có thứ hàng tiêu dùng nào người Nga tự kiêu cho là nhất Thế giới ? Có đấy,một số thứ. Đơn cử là dây thắt lưng Fizomet làm tiêu tan sỏi thận và mật và phục hồi hai thứ đó
    . Món quà cho người nhà tại Mỹ không có gì hơn là loại này,vì ở Mỹ sỏi thận phải bắn rất đau và sau một hai năm lại có. Nước Nga tự kiêu vì khoa mắt không ai bằng. Riêng dân Việt đã có nhiều người từ quốc nội và Tây Âu qua chữa các bệnh mắt như cận,loạn..mà không phải mổ,khỏi hoàn toàn. Cái thắt lưng trên là hàng cho các nhà du hành vũ trụ bây giờ bán công khai. Rồi còn nhiều thứ khác nữa. Hôm qua tôi mới biết người Nga là khách hàng du lịch tiềm năng số 1 của Việt nam chứ không phải Anh,Pháp...
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bổ sung thêm một vài ý cho bác BrondảRu nua nhé.
    Nghành luyện kim đen của Nga cực xịn, vẫn đứng vững trong khủng hoảng cả về kinh tế lẫn chính trị. Hiện nay đã mua một lọat các công ty luyện kim đen ở châu Âu.
    Luyện kim mầu thì khỏi phải nói, Norinsk Nikel chiếm sản lượng Nikel lớn nhât thế giới, , mỗi hơi thở của nó là thị trường chính khoán Kim Loại mầu ở Luân Đôn bị rung chuyển.. Bác BrondaRu Ktra lại giủp bao nhiêu % nhé. Norinsk Nikel mua lai mỏ khai thác Nikel của Mỹ thì phải hình như là Watermining gì gì đó. Tó quên mất rồi.
    Người Nga đã từ lâu từ chối Đùi gà của Bush mà dùng đùi gà nội địa. Chứng tỏ sản xuất nông nghiệp cũng đã phát triển. Dùng đồ thực phẩm của Nga thì chất lượng hơn đồ nhập ngoại.
    Gas, Dầu, Kim cương, gỗ ... thì khỏi phải nói. Cung cấp gần hết cho châu Âu.
    Tuy vậy hàng hóa tiêu dùng hàng ngày như đồ điện tử, máy móc của Nga thì vẫn kém. Máy xây dựng, ô tô cá nhân đều thua hàng phương Tây, nhưng được cái là rẻ. Những nghành này phải cải tổ lại toàn bộ thì mới sống được. Nước Nga mà ko có Công Nghiệp thì sẽ ko còn nước Nga nữa.
    Y tế cộng đồng của Nga vẫn là xịn. Hiện nay có khỏang 600 sinh viên của Malaisia đang học Y tế tại Nga. Ông bạn người quen tớ ở Moscow có bảo hiểm, nằm viện hơn 1 tháng không mất một $ nào. Một ngày được nuôi ăn 6 bữa, ăn không hết. ( Bọn nó thấy người VN bé nhỏ sợ bị yếu sức nên bắt ăn nhiều cũng nên). Trong khoa học y tế phát minh ra Russian biochip là một trong những phát minh lớn vào những năm khó khăn nhất của nước Nga.
    Nói chung nước Nga đang phục hồi.
  8. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong bài trước mà em đăng có nhắc đến từ "Ostalgie",có nghĩa là nuối tiếc thời Đông Đức. Để các bác rõ hơn về từ này, em trích đưa lên đây bài nói về từ này trên BBC (ngày 04 tháng 09 năm 2003):
    Ngày xưa ở miền Đông
    Ngày 4-11-1989, tại Berlin diễn ra cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Đức. Và ngày 9-11-1989 trở thành ngày biểu tượng cho sự sụp đổ của bức tường Berlin và thống nhất nước Đức.
    Hơn 13 năm sau ngày Đông Đức sụp đổ, thì giờ đây tại một nước Đức thống nhất, sự hồi tưởng về một vùng đất phía Đông đang trở thành mốt đối với nhiều người Đức.
    Nếu tiếng Anh vốn có từ Nostalgia, tức là sự hồi nhớ, hồi tưởng, thì giờ đây có thêm từ Ostalgia ?" tức là hồi nhớ về phía Đông, Đông Đức.
    Hiện nay trên truyền hình Đức, có ít nhất bốn chương trình truyền hình với nội dung kể về những điều tốt đẹp từng có dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa tại Đông Đức.
    Trong một chương trình như thế, Andrea Kiewel, một người nổi tiếng trong thời kì còn nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức, mời gọi khán giả với một khẩu hiệu quen thuộc: ?oCác đồng chí đã sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội không?? Và đáp lại là tràng pháo tay: ?oChúng tôi luôn sẵn sàng.?
    Những show truyền hình như thế có mặt các nhân vật nổi tiếng trước đây của Đông Đức, chẳng hạn ngôi sao trượt băng nghệ thuật Katarina Witt.
    Gần đây, nhà cựu vô địch này mặc một chiếc áo pull có dòng chữ: ?oTôi yêu Cộng hòa dân chủ Đức.? Và phản ứng đáp lại không phải là sự giận dữ, mà lại là một sự tán thưởng. Một điều cấm kỵ đã bị phá vỡ.
    Thanh niên cũng thích
    Một trong những thắng cảnh kỳ lạ nhất tại Berlin là địa danh có tên Lâu đài Cộng hòa.
    Ngày xưa từng là tòa nhà quốc hội của Đông Đức, giờ đây nó trông giống như một đống gạch vụn.
    Không có gì để xem, nhưng các chuyến tour mùa hè này đã bán sạch vé trong vòng vài tiếng đồng hồ. Người hướng dẫn viên du lịch Ose Andersen giải thích:
    ?oTôi nghĩ có mặt trong các nhóm khán giả là những người dân của Đông Đức, đôi khi có suy nghĩ hồi tưởng lại những gì đã qua, một hồi tưởng mà có thể hơi buồn bã. Ngoài ra thì cũng có những người từng sống ở Tây Đức, không biết nhiều lắm về vùng đất phía Đông nhưng đến xem vì tò mò. Và tất nhiên giới thanh niên cũng đến xem.?
    Đối với giới trẻ, biểu tượng cờ đỏ búa liềm đang là dấu hiệu của thời trang, trong lúc đối với thế hệ lớn tuổi hơn, những người mà hiện đang chứng kiến tình trạng thất nghiệp tăng cao, thì lại mơ về một thời kì khi nhà nước không thể đuổi việc nhân viên và tiền hưu trí được đảm bảo.
  9. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác nên sửa thành "một vài người VN" cho phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay!
    Chắc bác biết câu ngạn ngữ: "Dưới ánh mặt trời chả có gì là mới" chứ nhỉ? Những cái được coi là mới ở VN thì ở nước ngoài (những nước phát triển ý chứ không tính Cuba hay Bắc Hàn đâu nhé) đã lắm và trở thành chuyện đương nhiên, chả mấy ai tranh cãi nữa rồi. Vấn đề là người nghe có muốn tiếp thu những cái cũ người mới ta đấy không hay là vẫn chỉ thích nghe những điều cũ người cũ ta và suy nghĩ theo một đường ray đã được định hướng từ thế hệ cha anh! mà điển hình là những bác VN hâm mộ CMT10 vĩ đại, những người "bảo hoàng hơn cả vua" Ôi trời ơi!
  10. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Lại một lập luận theo kiểu cố đấm ăn xôi và khiên cưỡng. Thưa bác, con người là một loài sinh vật có lý trí, tức là nó biết suy xét, đánh giá, sửa đổi. Trong một thời điểm nào đó, đúng là "phóng lao thì phải theo lao" nhưng khi cái lao đó hết đà rơi xuống, người phóng lao (có lý trí) sẽ suy xét xem có nên tiếp tục phóng nó theo hướng cũ không, nên phóng xa bao nhiêu, lúc nào phóng... để thu được hiệu quả lớn nhất. Nước Nga đã cải tổ 20 năm rồi (nếu tính từ lúc tan rã Liên Xô cũng đã được 14 năm), trải qua 4 lần bầu cử Tổng thống tức là người dân Nga đã có đủ thời gian suy xét và đánh giá xem liệu họ có thích theo cái lao đã phóng hay nên trở về mô hình cũ. Người dân Nga hiện giờ có quyền bày tỏ ý kiến của mình bằng lá phiếu và thực tế đã cho thấy họ chọn con đường nào (tất nhiên con đường đó không phải toàn màu hồng). Dù bác và vài bác khác có tỏ lòng thương xót dân Nga ngu si hay cảm thông với sự dại dột của họ khi đã trót "phóng lao" thì việc "theo lao" lại là do họ chủ động làm chứ không phải vì bị bắt buộc hay do bị lừa bịp bác ạ! Còn nếu các bác vẫn cứ tự cho các bác là khôn, đa số dân Nga là ngu thì tớ cũng đành chịu, chả biết nói gì hơn!
    Cuối cùng, nếu theo lập luận của bác thì có lẽ nhiều người dân Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển.... cũng muốn xây dựng CNXH lắm nhưng vì cha ông họ đã trót "phóng lao" theo CNTB nên bây giờ họ cũng đành nhắm mắt đưa chân! Tội nghiệp họ quá!

Chia sẻ trang này