1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm 88 năm Cách mạng tháng 10 Vĩ đại!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi quangtri72, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Này, trong mấy chú chống cộng đã có chú nào đọc hết và hiểu được mấy tác phẩm của các tác giả kinh điển: Marx, Engels, Lenin rồi mà to mồm quá?
    Chắc là cũng có chú đọc được, nhưng lại rơi vào trường hợp Hoàng Minh Chính, Mai Thái Lĩnh: đọc mãi mà vẫn ngu. Kiểu Mai Thái Lĩnh viết như đinh đóng cột rằng nhà nước là của toàn dân, đứng trên mọi giai cấp, rằng tầng lớp doanh nhân ko phải là 1 giai cấp!
    À, mà có bạn nào có cuốn "Nguồn gốc của tư hứu, của nhà nước và của gia đình" bản tiếng Việt không?, cho em được không
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hình như topic đã đi lạc đề, để topic đi đúng hướng, tôi xin phép các bạn được đăng một bài của một người thân của tôi nói về những cảm xúc đối với đất nước Liên Xô vĩ đại và thân thiết!
    "Địa chỉ của tôi - Lên bang Xô Viết"
    Khi viết dòng chữ ]"Địa chỉ của tôi - Lên bang Xô Viết", tôi biết sẽ có người thắc mắc; bây giừo làm gì còn LBXV nữa mà nhắc lại/ Đúng thế, bây giờ ko còn LBXV nữa, tất cả đã tan vỡ rồi. Sự thực là thế, song trong tâm khảm tôi, LBXV vẫn còn mãi mãi. Hình ảnh một LX và những kỷ niệm một thời đẹp đẽ về đất nước ấy sống mãi trong tôi. " ]"Địa chỉ của tôi - Lên bang Xô Viết" là tên một bài hát nổi tiếng của LX hồi đó và nó cũng là địa chỉ của chúng tôi những năm 1970-1975, khi chúng tôi còn rất trẻ.
    Bây giờ, tôi và nói chung - chúng tôi - những lưu HS VN sang LX học hồi đó đã là những ông, những bà trên 50 cả rồi. Mấy chục năm đã trôi qua, thời thế đã thay đổi rất nhiều, nhưng những kỉ niệm về một thời LX của chúng tôi vẫn còn nguyên. Nhiều lúc, tất cả quá khứ hiện lên rõ như một cuốn phim trước mắt tôi.
    Những ngày tháng 8-1970. Một buổi tối không bao giừo quên. Trên sân Ga Hà Nội. Những cô bé, cậu bé vừa tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị lên tàu sang nước bạn học tập. Cảnh tiễn đưa bịn rịn. Người cười, ngưòi khóc. tạm biệt gia đình, tạm biệt quê hương, tạm biệt tổ quốc VN. Con tàu chuyển bánh, những cái đầu thò ra, những bàn tay vẫy vẫy.
    (Xin các bạn cho tôi viết tiếp phần sau vào lúc khác)
  3. Uptown_Girl_new

    Uptown_Girl_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dạ bẩm lậy anh 2 lậy !!! Ngay cả cái nuớc Việt Nam anh đang sống đây nó đang áp dụng cái gì thế hả anh : Chủ Nghĩa Tư Bản anh ạ . Anh lục hết trong đống sách của Karl Marx và Lenin xem có đoạn nào nói về Kinh Tế Thị Truờng kết hợp với Xã Hội Chủ Nghĩa ko ??? Nhìn vào sự thật trên thế giới Bắc Hàn với Cu Ba đi theo CNXH thì nó ra làm sao ??? Hết thuốc dành cho những đồng chí mù quáng kiểu này . Chúc Đồng Chí nhanh chóng trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Lí Luận TW thay cho bác Nguyễn Phú Trọng. Dạo này bác ấy lí luận kém quá anh ạ !!!!
  4. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Những nước nhỏ, bị cấm vận, chính quyền CS bị thao túng thì so sánh làm gì. Sao không nhìn Nga vào giai đoạn thuần xd CNXH xem. TQ, VN ko thể đọ lại được với thế giới TB hiện nay nên phải ngả theo nó. Nhưng rồi cũng đến một giai đoạn thế giới phải theo mô hình XHCN, nếu không muốn rơi vào chế độ PK kiểu mới.
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm của cháu về nước Mẽo trong vài năm qua cũng cực kỳ đẹp bác ạ. Những tình bạn đẹp, những chân trời kiến thức rộng mở, cả những mối tình lãng mạn, những buổi vui thú thâu đêm, những sinh hoạt xã hội đầy ý nghĩa, những cử chỉ tốt bụng của người bản xứ. Và tự do tư tưởng bác ạ! Tự do đi tìm sự thực mà không chịu sự áp đặt, sự bóp méo xuyên tạc của ai.
    Những năm tháng ở Mỹ sẽ là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cháu; nhưng trái tim cháu và bạn bè cháu vẫn hướng về quê hương trong gông cùm của bọn độc tài; Nước Mỹ đẹp, dân Mỹ tốt, nhưng mãi mãi cháu sẽ không thể nào nói được như bác là nước Mỹ là địa chỉ vĩnh viễn của cháu; Quê hương Việt của cháu nghèo đấy, đồng bào Việt của cháu cũng lắm kẻ tồi đấy; nhưng mà trớ trêu thay, cháu sinh ra là dân Việt và mãi mãi địa chỉ của cháu và của những người Việt tha hương yêu tự do dân chủ sẽ là Việt Nam - sẽ là Huế, Sài gòn, Hà nội,....chứ không phải là Mốt-cu, Stalingrad, Leningrad, Minsk, Kiev,.....
    Mà bác yêu nước Nga thì đâu ai cấm bác bày tỏ cảm tình của mình tại box Nga, hay đâu ai cấm cháu bày tỏ cảm tình mình về Mẽo tại box Mỹ. Những người Việt còn tí tự hào dân tộc, còn tí sĩ diện quốc gia sẽ không kêu gào "Địa chỉ của tôi là...." một nước ngoại bang nào trong diễn đàn về Văn hóa và Lịch sử quê hương. Những kẻ như thế, và bè lũ đảng phái của chúng được nhân dân Việt nam dành cho một tên gọi: Lũ Vong Nô!
  6. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết tiếng Nga dịch lại tên bài hát xem. Bài hát của bọn Nga viết ra, chẳng lẽ phải đề địa chỉ ở VN ? Lão Mộ này chỉ quan tâm đến những thứ tiểu tiết. Đám chó săn cứ cố đánh hơi , bới lông tìm vết để bù lu bù loa lên, rảnh thật.
  7. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Lời " địa chỉ của tôi là Liên Bang Xô Viết" do tay thằng Nga viết ra, từ mồm con Nga hát ra thì không sao, vì đó là Tổ Quốc của chúng. Tổ quốc của bác ở đâu hỡi bác vong nô lãng xẹt để mà mồm bác lại có thể sủa ra một câu hát vô ý thức như vậy?
  8. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là tất cả những bài hát của nước ngoài, mà ca ngợi quê hương, đất nước họ thì không được hát sao? Hát sẽ bị lên án là vong nô ư? Mộ tiên sinh kiểm duyệt còn quá cả CS nữa rồi đấy.
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tớ đang thưởng thức mấy bài ca bất hủ của Abba, Beegees, Beatles như: Mama Mia, Fernando, Honey Honey She was just Seventeen,Yesterday.....Theo lời họ Mộ hóa ra tớ là thằng vong nô kiểu Anh rồi.
    Nhân dịp CM tháng 10 phải nghe những bài như sau mới đã:
    - Quốc ca mới của Nga do các nghệ sỹ nhà hát Bolshoi hát, nghe hùng tráng tuyệt vời. Bài này lời mới,nhưng nhạc vẫn là quốc ca Liên bang Soviet.
    - Saint war: Cuộc chiến tranh thần thánh, bài hát bất hủ của các chiến sỹ hồng quân trong chiến tranh vệ quốc.
    - Về quân nhạc có bài Hành khúc trung đoàn Preobrazhenskiy
    - Ca khúc trữ tình Nga có Bản Valse của người lính, đặc sệt truyền thống của hồng quân.
    - Redcav- hành khúc của hồng quân.
    ........
    Buổi sáng nghe nhạc Nga cho tỉnh ngủ, đi cho lẹ, buổi chiều về nghe Abba, Beatles cho dịu bớt căng thẳng.
  10. Uptown_Girl_new

    Uptown_Girl_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những nước nhỏ, bị cấm vận, chính quyền CS bị thao túng thì so sánh làm gì. Sao không nhìn Nga vào giai đoạn thuần xd CNXH xem. TQ, VN ko thể đọ lại được với thế giới TB hiện nay nên phải ngả theo nó. Nhưng rồi cũng đến một giai đoạn thế giới phải theo mô hình XHCN, nếu không muốn rơi vào chế độ PK kiểu mới.
    [/QUOTE]
    Phong kiến thời nhà Đuờng( TQ) , Nhà Trần ( VN ) xưa thóc lúc đầy đồng , trâu chẳng buồn ăn , đi ra đuờng chẳng cần phải khoá cửa, thế mà Chế Độ Phong Kiến cứ sụp đổ ầm 1 cái, chẳng ai cứu vãn nổi . Chế độ Liên Xô thì khác gì, 1 chế độ Toàn Trị đuọc xây dựng với mục đích Tiêu Diệt GIai Cấp Tư Bản thến nên mới có chiến tranh lạnh, mà bây giờ Tiêu DIệt Tư Bản tức là Tự Sát . Vậy chả hiểu cậu ca ngợi chế độ Liên Xô ở chỗ nào ??? Phải chăng nó sản xuất ra thật nhiều vũ khí, tên lửa để tiêu diệt Tư Bản ??? Để Ai Thắng Ai ??? Thế kỉ 21 rồi mà vẫn như ngưòi ngủ mơ !!!!

Chia sẻ trang này