1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Cầu đường (dành cho những người đã, đang và chưa ra trường để lại những tâm sự)

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hucer2212, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm Cầu đường (dành cho những người đã, đang và chưa ra trường để lại những tâm sự)

    Ra trường rôi, nhờ ngồi một mình trong đêm ở xa nhà, buồn quá, không biết bao giờ mới được về thăm bố mẹ, hic hic. Nhớ lại ngày khi mới bước chân vào mái trường XD, oai lắm chứ, mặc dù đã biết cóc khoa cầu đường là thế nào đâu, chỉ nghe mấy anh chị bảo vào khoa này hay lăm, lắm tiền lắm (bị lừa vì thích tiền, giờ thì tiền ơi em ở nơi nào). 2 năm đầu học cơ bản chán phèo, toàn ngủ gật với lại bỏ học, thế nào mà thi lại ít thế không biết, có 2 môn. Bực nhất là môn tin học cơ sở của lão gì nhỉ, Sơn hay gì ý, đeo kính cận to đùng, học pascal với chả NC, thi mãi mới cho 5 điểm để qua. nghĩ lại còn đau.
    Vào chuyên ngành thì sướng hơn tý, nhưng gặp phải thầy Hào Hoa với 3 môn thiết kế đường, đau lắm thay, cả khoá với hơn 200 chú thi lần đầu, được có hơn chục thằng qua mà lại là toàn 5 với 6, đến khi thi lại học nhục mặt ra mà cũng chỉ được 10 thằng qua, và cũng chỉ 5 với 6, ôi thầy Hoa ơi, mặc dù em quý thầy nhưng mà sao thầy đàn áp học sinh dã man quá...không biết mấy chú khoá sau có gặp phải tình cảnh này không nhỉ.
    Khi ra trường, mỗi thằng một nơi, thằng sang Lào, thằng vô Miền nam, thằng lên tận Lào cai, có thằng ngon hơn nhảy vào PMU18 làm,(không biết vụ việc PMU18 nó có bị sao không nhỉ, thương quá), có thằng vào TEDI, thấy cũng ngon lắm. Có chú vừa ra trường cái lấy vợ luôn, máu thế, à quên phải kể đến có chú đang năm thứ 3 lấy vợ chứ, he he(xin lỗi mày nhé, không biết bây giờ mày đang ở đâu, vợ con mày khoẻ ko, còn nhớ tao không nữa).Không biết bao giờ mới được gặp lại nhau nhỉ, lâu quá. Bao giờ gặp lại thì lại ra quán Hải Âu Bách Khoa nhé, làm trận tơi bời, he he dzô dzô
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    EM cũng mới ra trường thôi. Kỉ niệm thì nhiều lắm. Kể ra như bác thì gần giống nhật kí rồi.
    5 năm học 8 kì thi + kì đồ án nữa là 9 mà mình mới chỉ có một kì là kì thứ 9 là không phải thi lại.
    Một kỉ niệm nữa là đợt thực tập công nhân ở Lai Cách- Hải Dương, mới đi được có 3-4 ngày gì đó, thì có vụ đánh nhau với mấy thằng trung cấp tài chính hay kinh tế gì dưới, thế là bị tống cổ về luôn, về nhà kỉ luật rồi kiểm điêm. Mà lại dính phải mấy thằng hiền nhất lớp bị bắt nạt chứ không dây vào mấy thằngg nghịch trong lớp,thế mới khổ.... nhưng cay nhất là cả lớp không thằng nào quá 6 điểm thực tập CN trong khi các lớp khác toàn 9-10. Về đến trường thì cả lớp nổi tiếng, chẳng biết nguồn từ đâu ra( mặc dù đã được bưng bít rất kĩ) mà có tin loan ra rằng lớp mình có thằng bị chém đứt tay, một thằng thì bị giam đánh cho gần chết.(Thực ra là một thằng bị chém sượt nhẹ vào tay, còn một thằng trong lúc chạy thì lạc đường nên mãi mới mò về đc:D). Thôi, kỉ niệm thì post dần dần, post một lúc sao hết đc.Hẹn lần sau vậy
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    @Hucer: Chú lấy vợ năm thứ 3 thì vừa nhận bằng tốt nghiệp xong, tính ra cũng 5.5 chai chứ sớm sủa giè. Cứ tưởng đời sướng sớm ai dè lại quặt quẹo ra.
    Ôi, "đời thật buồn và nhiều thương đau" .
    Em ra trường cứ tưởng là ngon nhưng xem ra cũng không biết đi đâu về đâu. Năm nay cả Tổng cổ phần hoá ác liệt quá, mình lại là thằng mới toe => dek cho mua cổ phần => Cú.
    Ngoảnh đi ngoảnh lại thì cả công ty mới có vài chú cùng học XD/ hơn trăm chú học GT, mà cách dạy của XD lại hơi khác GT. Có vấn đề chú GT hỏi mình thì mình thấy cái này quá cơ bản nghĩ bụng thằng nào chả biết, nhưng cũng có những cái lần đầu tiên trong đời mình biết, hỏi mấy chú GT thì mấy chú lại bò lăn ra cười. => Khác biệt môn phái khó liên hợp thế đấy!
    Nhớ lại hồi còn học trong trường, môn TKĐ cũng mệt với bác Hoa nhất, em và bác Hucer trái ngược nhau ở chỗ, bác qua Đồ án nhưng tèo lý thuyết, em qua lý thuyết nhưng Đồ án phải thọ giáo lại với Mr. Doanh "bird".
    Mr.Hoa chỉ rắn đến khoá 45 là hết, đến K46 gặp phải mấy em xinh tươi, không hiểu sao toàn cho thông qua sớm va điểm đồ án toàn 8-9 (Lịch sử ĐHX D chưa bao giờ có điều này) (biết thế học lại hẳn 1 năm cho điểm nó cao, bác nhể )
    Ôi,"đời thật buồn và nhiều thương đau"
    ...............................
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hehe!Buồn cho anh Đạt là chỉ có 3 em nữ đó đc 8-9 thôi, còn lại thì cũng tạch hơn nửa còn gì. Cái đồ án TKĐ1 mình cũng phải làm 3 phát mới qua đc. Mk cái thằng Cường Cao với thằng Tiến "bẩn" đây, nó trù mình chứ, đi thông qua thì nó bảo sửa mỗi hôm một kiểu đến hôm bảo vệ thì lại bảo mình làm sai ( nhưng vẫn làm theo nó hướng dẫn và thông). May mà kì làm ĐA TKĐ2 xin được thầy Trụ làm song song 2 cái một lúc nên vẫn kịp tiến độ 4.5 năm. EM thì không gặp Mr Hoa lần nào, chỉ gặp hôm bảo vệ TN (nhưng ở hội đồng khác) nhưng thấy cũng ghê rồi. Còn mình thì gặp phải thầy Chương hôm bảo vệ TN hỏi khó vãi lúa luôn, thầy quay cho mình tối tăm mặt mũi đã thế lại còn cho điểm thấp nữa chứ.
    Còn một kỉ niệm nữa, nhưng k phải của mình mà của thằng bạn mình..... kì sau sẽ kể tiếp.............
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    he..he..buôn với chú Trung phát!
    Anh vẫn cám ơn chú cái lần cho mượn cái áo, thế mà lúc trả lại nhầm với với chú khác , sorry nhé!
    Bây giờ Cường cao và Doanh "bird" sang TQ học Tiến sĩ roi`, không biết khi về có giữ được phong độ sát thủ như xưa không (nghe nói là bọn Tàu nó "thâm" lắm)
    Cái sự đời thông qua ĐA Đường nó chuối lắm chú ạ, tình cảnh của chú cũng y hệt như anh (các đồng chí khác cũng như thế). Hôm đầu thì các bố bảo Okie, về hăm hở lên trắc dọc (hồi đó bác Hoa bắt vẽ tay, chứ không như các chú chạy Vova như bây giờ), tuần sau lại gạch phăng, bắt đổi hướng khác => chim Cú thế là cùng.
    Ức quá nên anh nhảy sang Cầu, dek thèm học đường nữa , không phải là anh không thích học Đường mà là học cảm thấy ức chế quá, mấy thầy chỉ toàn bênh chị em (nộp bình đồ trắng lên để mấy ông vạch cho) còn anh em thì chết đi sống lại mấy lần vẫn chưa qua (không biết là nên trách hay cám ơn nhể ???)
    Nhưng ra làm việc mới biết, học Đường giàu nhanh lắm. Không phải là chơi bẩn kiểu ăn bớt VL mà ăn cái tổ chức thi công với phụ trợ í. Làm cầu thì khó hơn do nó cứ lồ lộ ra, bịp các cụ thế quái nào được.
    Ôi, "đời quá buồn và lắm nỗi đau"
    ..............................
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    @ Lỗ Chí Thâm: ừ nghĩ đến chú cưới vợ mà buồn quá, tưởng đời nó sướng cơ ai dè. mà chú đi làm cũng khổ nhỉ, tưởng sung sướng lắm cơ, ai ngờ gặp phải toàn GT, he he
    mà không hiểu thầy Hào Hoa thế nào ý nhỉ, tưởng rắn lắm mà không ngờ cũng bi các em .... à, đời thật không biết thế nào mà ngờ nhỉ chú NCD
    ê nhân tiện cho hỏi mọi người có ai biết Thầy Doanh có biệt hiệu là Doanh "bird" không? hê hê. mà xin đính chính, lão doanh bird đi học tiến sỹ ở Tàu, còn thằng cường học thạc sỹ ở Tàu, à chú jonny cho anh biết thằng Tiến dog dạo này thế nào, anh ko có thông tin của nó, he he
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tiến bẩn dạo này em cũng k biết, ra trg rồi quan tầm làm gì, chỉ biết nó đang học lớp ôn thi cao học cùng mấy đứa lớp em. Kì này bộ môn Đường có 4 lão trẻ thi tất cả: Tiến, Đức, Phương, ĐỈnh. Mà Doanh bọn em toàn gọi là Doanh bẩn thôi chứ không gọi là Doanh "chim" bao h, mặc dù có nghe cái nickname này.Trong mấy lão trẻ có mỗi lão Đức là tính tình có vẻ đc, nhưng chắc hơn mình k nhiều nên k làm gì, chứ bọn 47 cũng sợ lão vãi tè.
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    à chú jonny dán cai mác UK to đùng,,xin hỏi chú đang học trường nào thế, chuyên ngành gì, có gì giới thiệu cho anh em để xin tí kinh nghiệm cái, he he, bảo anh em để còn biết có gì còn tìm hiểu đi học,
    Lỗ Chí Thâm ơi, chú jonny học UK này, hỏi đi he he
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, em cười đến chết mất [​IMG], các bác cứ ngồi đây chửi chế độ thế này thì bỏ miẹ. Kỷ niệm toàn kỷ niệm bi thương, hơ hơ, các bác kể em thấy bên Đường khổ hơn bên X. Nhưng mà cũng đếch biết được, kỳ rồi làm cái Đồ án bê tông đã lăn lê bò toài ra rồi, kỳ này làm cho 3 phát đồ án + 2 tiểu luận + 1 bài tập lớn, chắc đời em cũng xuống vũng bùn rồi[​IMG].
    Hu hu, nghĩ lại cái kỳ đồ án bê tông vừa rồi mà nhục, đời sinh viên lần đâu làm đồ án, khổ nhục wá. Hồi đó lớp em học bác Bân, bác Bân được cái dạy dỗ thì cẩn thận, hơi ác một tẹo, nhưng đến lúc thi thì đỡ. Bác ấy bắt phải mang vở ghi lên kiểm tra rồi mới cho làm đồ án, vụ đó khối chú chết. Đợt làm Bêtông1 mình mất gần tuần trắng đêm, đến lớp thằng nào thằng nấy như dở hơi, mặt đần thối, mấy lần thông toàn thức qua đêm rồi sáng sau đi thông luôn 1 thể. Hồi đó mình nhớ có mấy thằng có ý định giết thầy [​IMG], cái tội mỗi lần thông 1 kiểu. Đến lúc vẽ bản mờ cũng nhục. May mà mình chơi CAD mờ rồi vẽ lại không thì cũng dở hơi mất. Lớp em có chú vẽ xong rồi, vẽ kim hẳn hoi, tự vẽ nhé, thế quái nào ... roẹt cho 1 phát, làm lại từ đầu, thế có nhục không?
    Kỳ này làm Thép, đời ta sẽ đi về đâu đây [​IMG]
    [nick]
    Được strike sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 05/04/2006
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    @Hucer: Đồng chí Trung cũng chỉ sang UK được 2 tháng chứ mấy, chứ lúc đầu chú này còn dùng dằng định sang Pháp cơ mừ..
    Vả lại, chú này cũng học Đường, thế này thì em hỏi bác cũng được chứ sao.
    @everyone: Đúng là topic viết về kỷ niệm thật nhưng các đồng chí không nên dùng các từ ngữ mang tính nói xấu các thày trong trường. Dù sao đó vẫn là những người thầy của ta, có thể tính cách mỗi thầy mỗi khác nhưng các thày vẫn luôn là thầy ta, ít ra trong con người mình thì vẫn còn có câu nói " Tôn sư trọng đạo".
    Thôi, các đồng chí kể kỉ niệm tiếp đi....

Chia sẻ trang này