1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Cầu đường (dành cho những người đã, đang và chưa ra trường để lại những tâm sự)

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hucer2212, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Hứng tặng anh em xây dựng (trong đó có cả tôi) bài thơ :
    "CON TRAI XÂY DỰNG"
    Con trai xây dựng chứa trong tim
    Khát khao và những điều bỏng cháy
    Nếu em muốn biết anh sẽ cho em thấy
    Tình yêu ngọt ngào trong những nỗi đam mê
    Con trai xây dựng hay phải khắp bốn phương
    Nhà là chỗ gửi trái tim nơi ấy
    Màu áo bạc bọc màu da xám cháy
    Tiếng đàn rung lay động trái tim người
    Con trai xây dựng em vẫn nói đa tình
    Anh không dấu đúng là đa tình thật
    Nhưng cái đẹp phải được yêu được quý
    Phải biết nâng niu trân trọng phải không em?
    Nhưng tình yêu đó không phải tình yêu đôi lứa
    Vì tim anh mong chung nhịp cùng tim em
    Nhìn người tay nắm lòng anh xao xuyến
    Thấy tay anh như co hơi ấm tay em
    Anh mơ về em trên những nẻo bình yên
    Những con đường xây lên màu xanh mới
    Những ngôi nhà bao trái tim nồng ấm
    Nước thành dòng để đồng lúa tốt tươi
    Em có thấy em là người hạnh phúc
    Vì anh là người đa tình thuỷ chung
    Chỉ yêu em và mình em mãi mãi
    Bài thơ này anh viết tặng riêng em!.
    (GALANGTHANGXY_49CĐ1)
  2. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    nghe độ chú này có vẻ khoái văn thơ ghê đoá, vào trang kia thấy post bài đã hoành con nhà ông tráng rồi, vô đây lại thấy phát, anh xin khâm phục khâm phục. mà chú học 49CD1 thật hả, lạ nhỉ, dân cầu đường có mấy thằng yêu văn thơ đâu, chỉ có yêu đàn và tán gái thôi, chú xem lại đi, he he
    dù sao cũng phải nói bài thơ chú làm hay hay hay
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại post ảnh nó lên thế, nó mà nhìn thấy nó băm bác ra thì hết đường đi thỉnh kinh đó
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bác không thấy là em đã blur cái chỗ đáng nhẽ phải khoe à. Chớ em mà không làm thế thì nhà nó bị khủng bố điện thoại của chị em muốn đến làm quen mất....
    Bạn bè phải giúp nhau chớ.....
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh là ng đầu tiên vote cho chú đấy, thơ chú hay lắm (nếu tự làm)
  6. galangthang_xy

    galangthang_xy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dân xây dựng nói chung rất khá cần gì phải vay mượn ai chứ...Mặc dù là dân cầu đường nhưng mà thơ ca tôi cũng không tệ lắm...tặng các chiến hữu bài nữa...mỗi lần tôi lên các chiến hữu đều có thơ đọc:
    " Em có hiểu?"
    Em có hiểu được tôi không hỡi người tôi yêu dấu
    Làm sao hiểu được có phải thế không em?
    Có những lúc tôi giống mưa phùn mùa đông lạnh lẽo
    Lúc lại như nàng buổi mùa hè
    Dù mưa phùn trong ngày đông lạnh lẽo
    Hay nắng mùa hè tôi vẫn là tôi
    Lạnh mùa đông tóc em gài mưa bụi
    Em thật duyên lung linh mái tóc thề
    Ngày trưa hè nắng luồn qua mái tóc
    Gió thổi bay làn tóc xõa kiêu xa
    Em đẹp quá lạ lùng sao ngây ngất
    Làm lòng tôi say đắm vì em
    Em có biết tôi vẫn luôn là thế
    Yêu diệu ki yếu thật khó tin
    Nếu em hiểu và em không hiểu
    Vẫn cứ yêu em vẫn cứ hướng về em
    Trong hạt mưa vẫn chưa chan sức sống
    Trong nắng hồng thắm đượm tình lứa đôi
    Dù hạt nắng hay mưa tình vẫn thế
    Yêu với em không thể ngăn con tim!!!!.
    "Dấu chân lá"
    Tình yêu bắt đầu từ đâu?
    Từ ánh mắt truyền tới nhau say đắm
    Từ đôi tim ***g trong vườn đầy nắng
    Từ nụ cười xao xuyến cuộc đời nhau
    Mưa gió cuốn chiếc là về đâu?
    Bày trong hoang vu cô đơn lạc lõng
    Trú chân từng nơi sau mỗi lần say đắm
    Vẫn lạc lõng cô đơn gió lại đưa lá đi
    Tại sao lá không quyết định cho bản thân mình?
    Để gió làm lên cuộc đời của lá
    Thấy giận mà thương cho tâm hồn lá
    Rồi là sẽ về đâu trong những ngày lá bạc màu
    Đôi khi vẫn thế lá có biết được đâu?
    Lang thang đến khi xanh thành màu vàng úa
    Rồi hối tiếc vì xa cành xa lá
    Chiếc lá ngày xưa cùng chung lá một cành
    Bước chân lãng du là bước chân mờ nhạt
    Chị để lại trong tâm hồn lá thôi
    Sự ích kỉ in hằn xen dấu vết
    Bước chân lãng du bước chân vô tình!.
    Vì sao?
    Có cơn mưa mùa hạ
    Vừa đến rồi lại đi
    Để lại trên kẽ lá
    Giọt lệ đọng hoen mi
    Nỗi buồn đến rồi đi
    Lay lòng người rung động
    Đọng trong nơi đáy mắt
    Ánh mắt người tình si
    Dẫu biết chẳng là gì
    Trong mắt em xa lạ
    Nơi em giờ đã có
    Bóng dáng của người ta
    Cơn mưa càng đi xa
    Trong lòng lá thắt lại
    Héo hon cùng ngày tháng
    Mà chẳng hề nhận ra
    Vì sao mưa đi xa?
    galangthang_xy:49cđ1(tặng các chiến hữu cả 3 bài luôn...nhưng đừng chú nào ăn cắp bản quyền đấy...!)
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đíu có ai đầu 4 đít 9 như chú đâu. Chú có thơ thì có, nhưng cũng nên ăn nói có trc có sau tí...(Đọc câu mở đầu của chú anh đíu thèm đọc cái bài thơ chú tặng nữa, tính anh đã k thích văn thơ thì chớ)
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    chú JE bỏ qua đi, có gì bảo em nó từ từ, ko cần nóng thế đâu, nhỉ? mà đề nghị chú 49 ăn nói có thứ tự nhé, thơ thì hay thật nhưng mà mới vào trường mà đã như thế rồi thì hỏng đó. he he
  9. miss_xaydung

    miss_xaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy mấy ông CĐ cũng văn thơ wá nhi?Nhưng bản chất vẫn thô vật vã!
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    thế à, thế mà anh có thấy bỗ bã gì đâu nhỉ?? lạ thật
    em học khoa nào mà ăn nói nhẹ nhàng thía

Chia sẻ trang này