1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Cầu đường (dành cho những người đã, đang và chưa ra trường để lại những tâm sự)

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hucer2212, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_xaydung

    miss_xaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hổng dám nhận lời khen đó đâu.Mấy cái ngôn ngữ đó học của bọn ở lớp đó hichic đúng là gần mực thì đen !
  2. miss_xaydung

    miss_xaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Học CĐ vất vả lắm phải ko ?nhưng em thấy SV khoa này chăm lắm chứ ko như mấy khoa khác học nhẹ hơn mà vẫn lười.Đấy em chỉ thấy đc mỗi ưu điểm này của khoa CĐ thôi.
    Được miss_xaydung sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 14/05/2006
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    oài, cám ơn em đã động viên dân CĐ bọn anh, nói thật nhé, có vất gì đâu em gái, chơi dài dài, đến lúc bận thì cũng bận, nói chung là như dân khoa khác thôi mà, còn cái tật bẩn với gì gì ý mà, thì thỉnh thoảng có chú thôi, còn đại đa số là ... rất bẩn, he he nhầm, sạch sẽ. mà em học khoa nào thía nói cho bọn anh xem cái, giấu kin thía
  4. anhcanthi

    anhcanthi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác Hucer lại vào đong đưa con gái nhà người ta hả, kể kỉ niệm tiếp đi nào.
    Thế kỉ niệm nào mà anh em Cầu đường đi cưa gái bị cho leo cây thì sao ???
    Kỉ niệm bóng đá của Khoa Cầu đường thế nào ??? Em thì nhớ nhất cái trận ở sân Phòng Không, tuyển khoa ta thắng tuyển trường 1-0 , hoá ra trình độ địa phương còn hơn cả trung ương.
    Thảo nào mùa sau tuyển trường dừng ngay ở bán kết, lại thua cái bọn sư phạm mới cú....chẳng nhẽ ném gạch không bằng ném phấn uh ??? buồn thía mồ
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ôi vào cầu đường chẳng có kỉ niệm cóc khô gì hết ngoài mấy lần giao lưu với mấy em ngoại ngữ, gái thì chẳng có tiền thì không, học thì toàn thi lại. Mấy lão thầy thì chán ngắt suốt ngày đấu đá chỉ lo kiếm tiền cứ như Đạo lác, Doanh chim, Hiệp gà, Tiến hấp,Trụ thối chẳng làm nên tích sự gì cả........
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Không biết cậu sao chứ mình thì thấy các thầy ở khoa Cầu Đường, (ngành ĐƯờng thì mình biết rõ hơn) rất tâm huyết với sinh viên đấy chứ. Mặc dù thầy Đạo khó tính thật nhưng những cái đó khi làm TN hay khi ra trg mới thấy quý. Anh Doanh ( h ra trường rồi nên gọi là anh thôi) thì ngoài đời rất thanh niên, còn trong lớp là do ảnh hưởng của các thầy đi trước truyền lại( thày Chương, thày Đạo, thày Hải...) nên trong lúc học rất khó tính. Thầy Trụ thì chẳng phải nói rồi, học cực kì dễ tính và vui vẻ luôn. tính cũng rất "nice" nữa, hôm tết nhóm mình hơn chục đứa vào chúc tết mà thầy mừng tuổi mỗ đứa 100K. Đúng là thầy đi làm nhiều thật nhưng chưa bao h bỏ giờ trên lớp, thỉnh thoảng phải nghỉ là do các thầy phải đi dạy tại chức ở tỉnh ngoài chứ không phải là do đi làm ngoài( đi dạy tại chức là bắt buộc của mỗi giáo viên ĐH). Thầy Hiệp mới ở Nhật về tính cũng hay, riêng chỉ có anh Tiến, mới ra trường nhưng đã rất vênh váo rồi, hơi biết về cái gì cái là giấu giấu diếm diếm, đến thất vọng. Nhưng nhìn chugn các thầy bên ĐƯờng rất quý sinh viên và hiểu sinh viên . Bằng chứng như việc học hè hay xin mở thêm lớp các thầy tạo điều kiện hết sức còn gì.....
  7. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    cái tên nào trên kia dám bảo cầu đuờng ko có gì, chú hơi bị nhầm to rồi đó.
    phải nói là trong suốt 4.5 năm học ở cái trwờng XD thì đến năm thứ 3 bắt đầu mới biết là mình đã chọn đúng ngành. nói thật mấy năm đầu, học hành vớ vẩn, ghét học cũng chỉ vì cái tội học mà điểm ko cao, vì sao? vì đứa nào nhanh tay chạy tiền thì điểm cao, ko nhanh (ngu như mình) thì điểm thấp. hic hic
    đến năm thứ 3.5 trở đi, vào học chuyên ngành mới thấy các thầy nghiêm thật (tất nhiên có ngoại lệ với con em thầy cô, he he). kỳ đầu tiên của chuyên ngành khoai nhất vì có 3 đồ án, ặc ặc, đồ án thiết kế đường 1, đồ án cầu bê tông và đổ án gì ý nhỉ ( quên rồi, Chú NCD và chú JE có nhớ ko nhắc hộ cái), chật vật mới xong, nhưng hay nhất là lúc làm đồ án, thức đêm phì phèo điếu thuốc, cặm cụi trên cái máy mày mò cái NOVA hic hic, đã thế môn đường lại bắt vẽ tay (rơi vào tay thầy Hoa là vẽ tay), có bác học khoá 40 ra truờng đi làm mấy năm rồi vẫn phải làm lại đồ án TKĐ1, đến khi gặp thầy Hoa, vì vẽ máy nên thầy cho một nhát bảo vệ lại, hic hic, may có thầy Đạo nói đỡ nên dc bảo vệ tiếp nhưng rốt cuộc cũng ko thoát dc bàn tay thầy Hoa - bảo vệ lại, mặc dù bác ý đã nói các kiểu mà thầy vẫn ko tha, qua đó để thấy độ nghiêm của các thầy thế nào, hic hic.
    đến lúc thi TKĐ1 còn dã man hơn, ai lại hơn 100 tên cả học lại, bằng 2 và chính khoá thi lần 1 mà chỉ có hơn 10 chú qua mà lai là toàn 5, (thầy hoa chấm), thi lại cũng rứa, ko khác chi, thế là lại thi nhau xin học lại buổi tối, eo ơi, nhắc đến cảnh này ko ai dám nhảy vào học khoa cầu đwờng nữa mất, hic hic
    còn chuyện thực tập cán bộ kỹ thuật xin kể sau...
    à, chú JE thực tập CBKT ở đâu, tình hình thế nào, kể cho anh em nghe đi
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    uhm, kì đầu vãi đái thật.
    3 đồ án là kì đầu vào chuyên ngành là :
    1.Cầu BTCT - cái này không khó
    2.Thiết kế đường 1 - mịa, em phải chiến đấu lại thằng này
    3. Nền móng - hơi khoai tí
    Nhưng cả 3 cái này chỉ tốn thời gian thui, còn đau lưng nhất là cái đồ án đầu tiên ý, đồ án bê tông.
    Hùng hục làm như trâu, lại toàn bằng tay. Cả cái đồ án tẩy xóa liên tục, trông như cái giấy nháp.
    Đến lúc sắp bảo vệ, dùng thước kẻ chữ đến khổ, đau hết cả lưng mà mãi chưa xong cái bảng thống kê vật liệu ( chắc..ấy ấy cũng không đau lưng như thế này nhỉ ?)
    Khi đi bảo vệ thì tứ chi rã rời, mắt sưng húp như vừa bị ăn đấm. Đến từ 7h sáng mà mãi đến 3h chiều mới được vào bảo vệ, lúc bước vào mà người bủn rủn như thằng phê thuốc...Nghĩ lại vẫn thấy ghê.
    May mà trời không phụ lòng người, chớ nếu không bắt làm lại
    thì nhập viện mất.
    Về sau, mấy cái đồ án khác cũng đỡ hơn do cũng có kinh nghiệm....có học có khác mừ....
  9. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi chọn cầu đường vì tôi thích lang thang
    Thíc đến những nơi mà chưa từng được đến
    Tôi yêu những mảnh đất và tâm hồn người Việt
    THích được yêu những người con gái khắp nơi
    Tôi yêu nhưng con đường trườn mình khắp nơi
    Tôi yêu những cây cầu bạc màu sương gió
    Yêu và yêu tôi luôn yêu hết
    Có lẽ là tôi la kẻ đa tình...
    galangthangỹ_49cd1
  10. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vào cầu mới biết được hay
    Được thầy dạy bảo cho đời biết thêm
    Vào rum được thấy anh em
    Nói nhưng kỉ niệm mà thêm yêu trường
    Vẫn thấy tự hào rằng mình
    Đứng dưới hàng ngũ những anh cầu đường
    Cầu đường ở trường XD
    Chứ không phải ở mô tê sứ nào
    Thật tình hạnh phúc biết bao
    Lang thang khắp chốn chốn nào cũng vui
    Những kỉ niệm thât tuyệt vời
    Anh em hãy cứ chia sẻ nữa nghe!...galangthangyx_49cd1

Chia sẻ trang này