1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Cầu đường (dành cho những người đã, đang và chưa ra trường để lại những tâm sự)

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hucer2212, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Héc...mặc dù tuổi trường còn trẻ nhưng tuổi đời cũng không ít mong anh em lượng thứ và chia sẻ...galangthangyc49cđ1...:
    Hôm nay tôi thấy mưa rào
    Vác cái xe quốc lao ngay ra đường
    Vác mặt hốc hác cả xương
    Đến tìm em để đỡ vấn cương trong lòng
    Tôi đi một đoạn lòng vòng
    Bỗng sờ thấy vì chẳng còn đồng mô
    Tiếc sao không như ngày hôm qua
    Khi mà tiền đã đẫy đà ví căng
    Rủ em đi chơi lăng nhăng
    Có ly chà đá cũng chằng sang em
    Hết tiền thế nên cũng đen
    Mơ màng thấy chú hôm đêm thế mà
    Cơ hôi nó vụt mất qua
    Chắc ba tháng nưa vẫn ra ăn mì
    Ơn trời em vẫn chung tình
    Nếu không anh sẽ hết cả tình luôn
    Giờ anh như con chuồn chuồn
    Chỗ nào thoáng đãng xin ở vài hôm
    Đến em thì ngại vãi luôn
    Sang chỗ thằng bạn đỡ hơn cái lòng
    Tâm sự thế là xong
    Giờ về ta chén cho xong bánh mì...galangthangyx_49cđ1đhxhn...héc xì...
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới thấy giống thơ dân Cầu đường. Phải tả thực hơn nữa em. "Nghệ thuật vị nhân sinh " mà
  3. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào ông anh Nguyễn Trí Đạt...cảm ơn vì lời khen...

    Đồng môn chúng ta _ Dân Xây Dựng
    Dân cuầ đường chính hiệu đàn ông
    Có lúc ta như kẻ si cuồng
    Có lúc ta như là cơn gió
    Gió anh đây bay khắp mọi chốn
    Luồn qua mái tóc thơm vừa gội xong
    Luồn qua chiếc áo trắng thơm mùi cỏ dại
    Cái bờm xinh gióng chiếc cầu cong cong
    Cơn mơ say cho bao gã si tình
    Anh cung thế vẫn không ngoại lệ
    Yêu thì nhiều đấy nhưng mà không thể
    Đem được hạnh phúc đến cho em cả đời
    Gã si tình lang thang trong giấc mơ
    Thấy bóng em mỉm cười trước mặt
    Chén rượu sao vô tình đến thế
    Làm tâm hồn anh quên mất dấu chân em
    Có những lúc anh lang thang vô nghĩa
    Chân bước trên đường chẳng biết về đâu
    Vẫn cứ thế lang thang không lối thoát
    Có lẽ vì thế mà em đã ra đi
    Ô kìa có đàn chim hót tiếng rỉ ri
    Nghe con chim cái hót gọi tìm chim đực
    Thấy như chính cuộc đời này vậy
    Mọi thứ đều có quy luật chung...
    HEC...NGẪU HỨNG TÍ CHO ZUIIIIIII.....!.
  4. galangthangyx

    galangthangyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Phấn"
    Trường xây dựng nổi tiếng với mưa
    Mưa phấn rơi trong long thêm xao xuyến
    Mỗi nhát trúng găm lòng em bao suy nghĩ
    Vì sao anh lại ném vào em>
    Bởi vì và chỉ bởi một điều duy nhất
    Anh yêu em anh mới ném em
    Hãy đến với anh cho cây khô thêm mát
    Cho nắng dịu đi sự thèm muốn khát khao....
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Highlight 1 : Không biết ông này là ông nào
    Highlight 2 : Câu này nghe có vẻ hơi ngược đời.
    Dân CĐ có hót đến gãy cả lưỡi mà chả thấy chim cái đâu, chỉ toàn cú mèo với quạ là mò đến thui
  6. aka20

    aka20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Mình cần ai đó vẽ autocad cho mình đồ án thép dựa trên bản vẽ mẫu đã có (tương đối giống ) đã đc in ra giấy , các bạn nhìn vào đó vẽ và sữa kích thước ( mình sẽ ghi kích thước của mình bên cạnh các kích thước trên bản vẽ mẫu ) và một số chi tiết sai khác nếu có . Nhìn chung là giống nhau , chỉ khác kích thước thôi. Làm nhanh sẽ có lương tốt :D
    Lh càng sớm càng tốt : 0953304796
    YM : upper_strata85
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hàng khủng đây .
  8. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em cũng chiến mấy lần rồi mà thầy Hào Hoa không cho qua anh à,em chả hiểu thầy muốn gì khi em làm hết cả 5 câu vẫn cứ trượt ối thầy Hoa ơi!!!!!!!!!!!! Đoạn trường tân thanh!!!!
  9. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Anh ơi em cũng chiến mấy lần rồi mà thầy Hào Hoa không cho qua anh à,em chả hiểu thầy muốn gì khi em làm hết cả 5 câu vẫn cứ trượt ối thầy Hoa ơi!!!!!!!!!!!! Đoạn trường tân thanh!!!!

    [/quote]
    khà khà, nghe qua thì biết chắc chú/bác/anh/em/bạn... ko phải con em thầy giáo rùi, khè khè. làm 5 câu mà đầy đủ ý, ko thiếu ý theo những gì thầy đã giảng thì dc 5 điểm, chữ viết đẹp, diễn đạt dễ hiểu thì cho thêm điểm là 6. có ý hay, mới thêm vào thì may ra dc 7.
    còn làm hết 5 câu mà ko đủ ý thầy thì 4 thôi, cố gắng lần sau đê, hic hic
    Welcome to my blog http://uk.360.yahoo.com/intellhucer2212
    do you need a gmail address? send enquiry to me at hucer2212@gmail.com
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    nói chung cái tầm Hào Hoa mà chấm đường 1 í mà , thi mà viết ra không dễ như ngủ gật trên lớp thì xác định ngủ ở nhà cho lành .Chứ mà ấm ớ cứ tự chấm điểm theo cái thói quen các môn khác khi thi về , ang áng tầm 6-7 thì thăng luôn .Nhớ xưa thi xong mình bảo làm cũng tạm được , thằng k43 học lại nó cứ cuời duyên chết nguời làm mình tưởng nó ngưỡng mộ mình
    Kì trước nữa đăng kí vào HÀO HOA ... đồ án thì bắt vẽ tay , môn học thì toàn ngồi chép . Biết là chính thức chia tay 33x6 = 198 k rồi . Biết vậy nhân mẹ 8 điểm lô cho rồi

Chia sẻ trang này