1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm có bù đắp được cho em không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unname84, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unname84

    unname84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm có bù đắp được cho em không?

    Nếu như biết yêu mà chỉ để làm kỷ niệm thì có lẽ em đã không yêu anh rồi.
    Anh làm tim em đau quá, nhưng gì mình đã có với nhau liệu có bù đắp được cho em không?
    Em không hối hận khi đã yêu anh. Nhưng anh biết không, anh ra đi không những làm vỡ tình yêu của em mà anh còn làm vỡ niềm tin của em vào tình yêu. Em không biết là mình còn có thể yêu ai được nữa không.
    Anh hãy cứ sống cho cuộc sống của anh.
    Em sẽ sống tốt mà không cần lời chúc phúc của anh. Cho dù lời chúc phúc đó có chân thành đến mấy.
  2. tananphuccom

    tananphuccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá nhỉ?
  3. unname84

    unname84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao có mỗi thế.
  4. kieuatu

    kieuatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ai lúc buồn cũng nói vậy cả, rồi sẽ đến 1 lúc nào đó chuyện cũ ko còn là nỗi buồn với bạn, và đến 1ngày nào đó bạn sẽ gặp 1 chàng trai mà bạn thấy rung động.Thời gian sẽ xoá nhoà hết mọi thứ buồn bã,hãy tin là như thế vì còn nhiều điều tốt đẹp trên thế giói đang chờ bạn.Hãy sống lạc quan về tình yêu nhé!Mình cũng như bạn, đang rất buồn trong chuyện tình cảm nhg mình vẫn luôn tin về 1 tương lai ,nơi mà mình sẽ tìm thấy tình yêu mới của đời mình.
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Rất nghị lực, cố gắng lên bạn, mọi việc đã là quá khứ, hãy tin rằng trong tương lai bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình.
    http://360.yahoo.com/hailinh906
  6. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ...nick mới à...nick cũ đâu jùi...anyway chia sẻ cùng bạn...TY,niềm tin tan vỡ ai mà chả buồn...nhưng cuộc đời công bằng lém...chẳng cho ko hoặc lấy ko của ai cái gì đâu...cứ chờ xem...
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm vì đồng cảnh,mình cũng vậy..Đau vì người ta xây hạnh phúc khác trên sự mất mát & đau đớn của mình nhưng ..ko đáng để mình bận tâm dù rất rất yêu người ta
  8. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi, đừng bi wan như thế, em chị sợ đến lúc chị lại nghĩ là : "Ôi may wá mình biết sớm". Vui lên đi
  9. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, tôi cùng cảnh ngộ với bạn nè. Cảm giác là gì nhỉ, trống trải, hụt hẫng và cô đơn.
  10. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn lại nghĩ vậy ?/ có lẽ con gái hay nghĩ vậy sao . Người mình thương cũng đã đi lấy chồng mình nghĩ tại sao cô ấy không mời mình dù mình yêu cô ấy nhưng mình sẽ vui nếu cô ấy mời mình , tôi rất yêu người ta nhưng khi biết người ta rời xa mình thì mình cũng vui vì người đó tìm được chỗ dựa hơn mình >...................... dù sao ở đời sống được bao lâu mà cứ thù gét nhau làm gì . Toi cũng như bạn cầu chúc cho cô ấy nhưng cô ta tránh mặt ............. Ôi cuộc đời ...... tại sao cứ phải thế ...................

Chia sẻ trang này