1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm của..........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi CHSG, 19/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của..........

    Sài Gòn, khi ở thấy đông đúc, ồn ào và mệt mỏi nhưng khi đi xa lại thấy nhớ. Kỷ niệm của người Sài Gòn về một vùng đất xa xôi nào đó, về một người nào đó và về một chuyện gì đó.
    Kỷ niệm của mình là về một vùng đất, nơi có bước chân của anh và mình, nơi có những giọt nước mắt và có cả những nụ cười.
    Ngồi ở Sài Gòn bên cạnh anh, liệu anh có giống mình, nhớ về những kỷ niệm ấy?
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm chẳng là gì khi mình quên, kỷ niệm là tất cả khi mình nhớ.
    Kỷ niệm của ta về một quán nhỏ, nơi ta và anh ngồi xì xụp tô bún bò vào lúc nửa đêm. Kỷ niệm đối với ta là những khoảng khắc đẹp nhất.
  3. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm trong lòng, mỉm cười khi nhớ đến mà sao nước mắt lại rơi....những ngày ấy thật vui nhưng chẳng ai mong ta nghĩ vê nó nữa, ta nâng niu còn người thì sao, quẳng nó trong góc tối...
  4. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của mình là những câu nói của anh. Mình nhớ nhiều nhưng bây giờ khó mà có thể nghe lại được dù anh ở rất gần
  5. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về một cây cầu và một con sông, nơi mà cả anh và mình đều đã đến
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, anh "làm hoà". Kiểu "làm hoà" hết sức đặc trưng của anh. Sáng nay vui. Những kỷ niệm của 1 tháng trước chợt ùa về nguyên vẹn trong trí nhớ. Kỷ niệm về những nụ cười. Lúc nào cũng cười khi ở bên anh. Vậy mà cũng có 1 lần đã khóc.
  7. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày ấy của chúng mình lại quay trở về khi sáng nay em và anh cùng nhau nhắc lại. Em nhớ nhìêu lắm. Nhớ những kỷ niệm mà có lẽ se không bao giờ quên được. Nó giống như một phần ký ức của em mất rồi. Ký ức không thể phai
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm .... nhớ... lại buồn
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm . Dẫu biết rằng người ta nếu sống bằng kỷ niệm nhiều quá sẽ không tốt dù rằng đó là kỷ niệm vui hay buồn. Tuy vậy nhưng vẫn có nhiều kỷ niệm không làm sao quên được. Ai cũng hoảng sợ rùng mình khi nghe mình kể về chuyến hành trình ấy nhưng mình thì không. Không một chút mỏi mệt, không một chút chán nản, không một lúc nào là không hạnh phúc.
    Giá mà anh hiểu được lòng mình. Giá mà anh không ở gần mình đến thế? Giá mà hằng ngày mình không biết tin tức gì của anh.
    Anh đang đi Bình Phước. Biết rằng anh mệt lắm. Đi làm việc với thằng cha ấy ai mà không mệt. Muốn hỏi thăm anh nhưng cũng cái tính kiêu căng đã ngăn không cho mình hỏi.
    Bình Phước- chuyến hành trình kỷ niệm cũng đã đi qua vùng đất ấy.
    Nhớ Buôn Đôn, nhớ trời mưa, nhớ tiếng hú giữa đêm, nhớ những lúc cười ngất vì anh, nhớ cả giọt nước mắt cũng vì anh. Bực mình vì cứ nhớ.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Xem Thay lời muốn nói, tự nhiên thấy thương bố quá. Nhớ khi còn bé, mình cũng ngủ quên khi đang xem TV rồi bố cũng bế vào phòng của mình vì sợ mình bị muỗi đốt.
    Rồi khi mình làm lễ tốt nghiệp Đại Học, bố mình đã đại diện cho Phụ Huynh phát bằng. Bố phát bằng cho mình, vậy mới vui chứ.
    Rồi mình đi nộp hồ sơ vào Đài, bố cũng đi cùng, mình đi thi bố cũng đi cùng, ngày mình chính thức trở thành một phóng viên cũng bố đưa đến cơ quan. Ôi! Bao nhiêu là kỷ niệm.......Bố con mình còn một quãng đường rất dài phía trứơc để đi chung phải không bố? Yêu bố quá. Cả mẹ nữa chứ.

Chia sẻ trang này