1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm của..........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi CHSG, 19/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ngồi cafe muộn, trời bất chợt mưa, bên ly cafe pha theo phong cách SG, nhìn dòng người dừng lại mặc áo mưa thấy nhớ mưa SG quá.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào SG ra đấy, khao SG càfe muộn với nha
  3. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    cafe muộn là cafe buổi trưa chiều. Chừng nào muadongxua ra đây mình dẫn bạn đi.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Coi như là một lời hứa rồi đấy nhé.
  5. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ok, nếu như đến lúcủa đây mà mình vẫn còn làm ở HN, bây guờ đang là mùa thu uống cafe dưới cây Hòang Lan là phê lắm :D
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    daicaothu này, MDX ra đấy có cho MDX đi xem phim miễn phí được không vậy? . Mà nhớ là phải off hoành tráng ngoài ấy nha. Trong này, tối hôm qua hoành tráng lắm daicaothu ạ.
  7. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của mình không làm sao mình quên được, kỷ niệm về những thành phố, những con đường và cơn mưa tầm tã ở nơi ấy. Chắc anh vẫn nhớ anh nhỉ?
  8. chea_rim

    chea_rim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chút kỷ niệm về anh và em. Dù đã không đi đến đâu nhưng vẫn là kỷ niệm. Mà đã là kỷ niệm thì dù vui hay buồn đối với em cũng là kỷ niệm đẹp
  9. analyse

    analyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm. Kỷ niệm là những gì đã trôi qua mà nguời ta còn nhớ. Có thể buồn. Có thể vui

Chia sẻ trang này