1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Trái Tim Việt Nam lại bao phủ cả một màu đen như vậy,đó chính là sự ra đi quá đột ngột của bạn ...người bạn mà tôi chưa một lần gặp gỡ,nhưng khi nghe Natalia(cần thơ) thông báo thì tôi cũng thật sự cảm thấy ngỡ ngàng....tại sao bạn lại ra đi quá đột ngột như vậy????
    Gửi tới Su_su...gửi tới người bạn mà tôi chưa một lần gặp gỡ một lời thương tiếc sâu lắng nhất,mong bạn luôn an lành với nơi mà bạn đến...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    [​IMG]
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Điều gì đã khiến em phải ra đi vào lúc này? KHi mà cuộc đời mới chỉ hơi hé mở cho em???
    Kẻ nào đã làm em phải chấp nhận từ bỏ thế giới này mà đến với một thế giới chỉ có bóng đêm???
    Viết những dòng này mà thực sự tôi không thể tin được em đã ra đi, chính nhờ em mà tôi biết đến Lâm Đồng, đến một đại gia đình mà tôi nghĩ trong gia đình đó, em là người hạnh phúc!
    Vậy mà...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa từng một lần được biết bạn , nhưng tin bạn ra đi đột ngột như vậy không khỏi làm chúng tôi choáng váng ! Xin vĩnh biệt su_su ! Thành thật chia buồn cùng những người thân của bạn !
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  4. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng đọc một số bài của su su trong bdc cảm nhận đầu tiên là một cô bé tinh nghịch vui vẻ lâu rồi không vào ttvn nhưng vào thì thấy tin buồn như vậy biết nói gì nữa
    gửi cho em lời nguyện cầu em tới cõi bình an cuộc đời em thật ngắn ngủi sao lúc này đây tôi nhớ người con gái trong bài thơ " Viếng HỒn Trinh Nữ" của nguyễn Bính quá phải chăng em là cô ấy hay cô ấy là em chỉ còn em và cô ấy biết thôi chúng tôi là người trần mắt thịt chỉ còn biết nguyện cầu cho em
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Nhận được tin này đúng là mình thực sự buồn và thấy sao đời lắm bất công, những người tốt sao cứ phải như thế, còn kẻ khác thì sao........?
    Xin bày tỏ tấm lòng chân thành gửi đến người thân của bạn , đến toàn thể box Lâm Đồng cũng như chúng ta những người bạn TTVN, và mình muốn nhắn đến su_su ở nơi xa rằng dù có điều gì đi nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ quên được bạn , bạn mãi sống cùng chúng tôi mãi với TTVN này, người bạn bé nhỏ ạ, bạn hãy mỉm cười nhé, được không?
    gửi đến bạn những lời tốt đẹp nhất nếu có thể ở bên kia bạn cảm nhận được đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi, nhé su_su
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    TTVNonline, một cánh cửa rộng lớn đưa chúng ta, những người con Đất Việt lại gần với nhau.
    Cũng chính nó đã cho chúng ta thấy được những niềm đau khắp nơi trên đất nước ngàn năm này.
    Hàng nghìn năm qua, có biết bao người không còn quay lại.
    Hàng nghìn năm sau, ai sẽ nhắc tên chúng ta.
    Những nỗi đau vẫn luôn ở quanh đây, hiện hữu hay vô ảnh, trần trụi hay vô ngã vô thường, nhưng hình như không có nỗi đau nào hoàn toàn giống nhau. Dường như vô cảm trước những điều đó, chai cứng trước những tiếng kêu....
    Cảm ơn TTVNonline, cảm ơn Lâm Đồng, đã cho tôi thấy lại được nước mắt của chính mình. Cái vị mặn mà đã nhiều năm qua tôi quên mất.
    Tất cả các bạn, các thành viên của TTVNonline trên khắp đất nước này, hãy là bạn của nhau, để những nỗi đau được chia đều cho khắp cả.
    Dẫu biết rằng dù mỗi người có chịu bao nhiêu chăng nữa, nỗi buồn cũng vẫn trường tồn, mỗi khi nhìn lại đường đã đi. Nhưng hãy để nỗi buồn đó xoa dịu nhiều nỗi đau khác nữa, mang đến những cảm thông cho nhiều người khác nữa.
    Từ giờ trở đi, mỗi khi nhớ đến Đà Lạt, đến Lâm Đồng, chắc chắn sẽ nhớ về một cô gái còn chưa hề biết mặt biết tên, một loài cây xanh của vùng đất lạnh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu tôi luôn coi TTVN là một ngôi nhà chung,mỗi thành viên trong diễn đàn đều như anh em của tôi.Việc Su_su ra đi thật sự gây một nỗi thương tiếc trong tôi,dù chưa được một lần nói chuyện.Thay mặt mọi người bên box Inter xin chia buồn với em và box Lâm Đồng.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  8. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    hic ! chả biết nói gì nữa . nói gì thì mọi người cũng nói rồi . Đây là lần thứ 2 xitrum post bài có cùng nội dung . Vậy là bạn là người thứ 2 trong đại gia đinh TTVN đi đi mãi .
    Chẳng biết nói gì hơn . hẹn gặp lại bạn ........
    Long live 1980's family
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tin được,mới đây thôi em còn chat cùng anh mà .Đời người ngắn ngủi ,em ra đi dể lại bao thương tiếc cho mọi người .
    Việc cũng đã rồi ,anh cầu nguyện cho em được mỉm cười nơi xa thẳm ấy ,và bạn bè em vẫn luôn nghĩ về em .Bé Su Su ơi
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mặc dù mình chưa biết về susu, nhưng qua lời nói của các bạn mình biết susu là một cô bé tuyệt vời, mình rất buồn khi hay tin susu, một thành viên của ttvn đã ra đi mãi mãi, mình xin thay mặt các bạn 82 gởi lời chia buồn chân thành đến susu, đến gia đình và tất cả bạn bè của bạn ấy
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này