1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hic. Ngày nào em cũng vô đây. Lần từng trang một. Đọc từng bài một. Nhưng ko phải là mong đọc được nhiều bài chia buồn, mà là mong tìm thấy một bài viết của ai đó, nói rằng cái tin này chỉ là giả. Rằng em Su_Su chỉ là tạm thời ko thể online. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Rồi khi có điều kiện em sẽ trở lại.
    I've loved you from the start & always will....
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thật tình tuy mình là một TFG thật nhưng mình chưa đọc bài của Su-Su bao giờ. Đối với mình tất cả mọi thành viên TFG đều đáng quý và đáng trân trọng dù các bạn ở bất kì mọi miền tổ quốc nào đi chăng nữa. Một sự ra đi sẽ là một nỗi niềm tiếc nuối day dứt của mạng. Thay mặt tập thể Box PTTH Trần Phú - Hà Nội mình xin gửi lời chia buồn tới Box Lâm Đồng và đặc biệt tới Su-Su, thật tiếc là sẽ chẳng còn bao giờ mình có thể biết được về bạn, một sự mất mát quá lớn cho Mạng của chúng ta. Xin tạm biệt bạn, mình ko muốn nói lời chia tay vĩnh viễn!
  3. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống....... Đồng hồ nhà hàng xóm hình như đã chuyển sang tiếng thứ 2 rồi . Tôi bắt đầu thiếp đi vào giấc ngủ.........!!!!
    Và hình như tôi gặp SuSu , em mỉm cười và gọi tên tôi .Em vẩn nhí nhảnh như cái tuổi 16 của em vậy.Em kể cho tôi nghe về 1 vùng đất xa xôi mà em vừa đặt chân đến.Nơi đó đón nhận em như là 1 người bạn vậy. Đó là 1 nơi có tiếng chim ríu rít suốt ngày, có những bông hoa be bé , có những cành hoa tím tím mà ở Đà Lạt gọi là hoa phượng.........
    Em hỏi thăm tôi về gia đình LâmĐồngonline, nơi mà em đã vui vẻ sống và mơ ước. Tôi cũng kể cho em nghe nhiều lắm , nhất là tình cảm mà các bạn đã dành cho em khi em đi xa. Em có vẻ vui , nhưng rối lại chơt buồn .Em nói:em hiểu tất cả đều dành cho em nhữnh tình cảm tốt dẹp nhất, nhưng bây giờ không có em thì mọi người nên cùng nhau xây dựng 1 gia đình lâmđồng thật là tốt, đừng mãi nghĩ về em như thế , vì em vẫn ở là em , vẫn đùa vui và hồn nhiên đấy thôi. Nhưng chỉ khác là em đang sống trong 1 thế giới khác .Em mong rằng moi người sẽ sống tốt , chia sẻ như vui buồn với nhau .Dù cho em có đang ở đâu thì em vẫn luôn dõi mắt về lamdongonline và luôn nhớ về những người bạn o đấy..........!!!
    Đồng hồ lại gõ tiếng thứ 5. Tôi giựt mình tỉnh giấc . Xung quanh tôi không có em , nhưng những lời nói của em trong giấc mơ lúc nãy tôi vẫn nhớ. Tôi viết những dòng chữ này như 1 lời nhắn gởi của em với tất cả các bạn.........
    danglxxx
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi biết tin này...Xin dành 1 phút để tưởng niệm người bạn bé nhỏ của chúng ta.Hy vọng em sẽ hạnh phúc trên thiên đường
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho một người bạn :
    X về nhà . Cô như người bất động . Con đường hôm nay sao bỗng xa cách vời vợi . Cô cố bước dài trên đôi chân nặng trĩu , nhưng hình như nó vẫn không ngắn lại chút nào , vẫn thênh thang , mêng mông và là lạ ...
    Tiếng sét não nùng đánh vào tai cô một cách đau đớn khi cô biết tin : T - người bạn thân của mình - đã ra đi vĩnh viễn , tới một nơi mà không bao giờ quay trở lại . Cô không tin điều đó là sự thật . Cô nghĩ chắc là cô đang mơ mà thôi ?
    Nhưng cái vỏ trá hình kia đâu bao giờ giữ vững , nó sẽ vỡ ra tan tành , rồi sự thật sẽ phơi bày trước mắt cô , mà cô không dám đối chọi với nó . Rồi khi đó tâm hồn của cô sẽ càng thấm dần sự đau khổ mất mát người bạn thân .
    Chiều nay , sao trời mưa nhiều quá , mưa làm cho nó nhớ đến người bạn của nó nhiều hơn ... Rồi mõi sớm mỗi chiều nó sẽ không còn được cùng với bạn của nó đi trên những con đường quen, ghé vào nhưng hàng ăn mà hai đứa từng đến. Bóng của nó xa dần trong mưa, thành phố đã lên đèn, ngoài kia trời vẫn mưa.

    thatwhy


  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật ngắn ngủi ! Vĩnh biệt người bạn chưa hề quen biết ! Hãy giành cho Tôi một ghế MOD trong TTVNonline nên địa đàng bạn nhé :) .
    Một ngày là dân TTVNonline , mãi mãi là dân TTVNonline
    Hãy luôn sống thật lòng với nhau các bạn nhé !
    Hãy để câu chuyện của ngày hôm nay sẽ mãi là bài ca của ngày hôm sau .
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  7. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng rồi sẽ nhạt nhòa, thời gian thì ko bao giờ ngừng nhấn chìm quá khứ sẽ dần lùi xâu vào quá khứ , nhưng kĩ niệm vẫn mãi là kĩ niệm, kĩ niệm sẽ ko bao giờ tàn phai, và các bạn hãy xem như đây là một kĩ niệm, su_su cô bé hồn nhiên vui tươi nhí nhảnh sẽ luôn sống mãi trong tâm hồn mỗi thành viên của đại gia đình ttvnonline.
    Các bạn đã đọc bài của danglxxx rồi đấy teen cũng nghĩ như vậy, su_su vẫn luôn ở bên chúng ta, vẫn luôn mong muốn đại gia đình chúng ta ngày càng phát triển. Và đôi lời của teen cũng chỉ có vậy thôi.........
    (Thành viên bõ Lâm Đồng)
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  8. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần gặp em, cũng chưa một lần đọc các bài viết của em, nhưng chị rất buồn khi TFGs mất đi một thành viên. Thay mặt Japan Club, xin gửi tới gia đình em lời chia buồn sâu sắc. Linh hồn em ở trên cao kia hãy phù hộ cho TTVNonline của chúng ta.

    赤?" ???.?Z

    akai_usagi
  9. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Chat cùng một hai lần, mới quen nhau qua giao lưu giữa HD và LĐ. Nay em ra đi, đau đớn quá. Vĩnh biệt em, một người bạn chưa một lần biết mặt.
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên quay trở lại với TTVN thì tôi lại nghe được tin buồn đến như vậy. Chưa một lần gặp mặt chưa một lần biết tên nhưng em là một thành viên trong đại gia đình TTVN của chúng ta, tất cả chúng ta đều là anh em . Sự ra đi đột ngột của em khi tuổi đời còn rất trẻ đã để lại cho tôi và tất cả mọi người một niềm tiếc thương vô hạn.
    Nhìn người phụ nữ đẹp thì thích mắt, sống với người phụ nữ nết na thì vui lòng. Một người là đồ trang sức, còn người kia là kho báu

Chia sẻ trang này