1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bạn Su thân mến.
    Mình là 1 tv của TTVNonline.Mình cũng 16t.Và thật ngạc nhiên khi biết bạn cũng như mình và ra đi quá sớm.16t.Mình có bao dự định,mơ ước và tình cảm với ttvnonline ngày càng thân thiết.Như 1 người bạn,mình chúc bạn hãy thanh thản và yên lòng nhé,vì cái tên Su Su lúc nào hiện diện trong mỗi tv ttvnonline.

    Yêu mèo cũng như yêu Westlife
    Yêu Westlife cũng như yêu Christina
    Yêu Christina cũng như yêu csnhcut và kid_angel
  2. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Su Su! Em se mai la mot dau an cua xu suong mu, hay ngu yen duoi manh dat day hoa, suong va sao nhe em! Ngay kia em co tinh giac, huong co non se chao don dua con cua manh dat tho tro ve!!
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai![/size=4]
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hơn một tuần trước, đã đến thăm em, nơi em nằm có mây bay, có thung lũng trải dài.
    Nhưng nơi đó em có một mình. Bạn bè dẫu có thân thiết lắm cũng không thể bên em mãi mãi.
    Và cũng đã gặp hai người bạn của em. Em còn trẻ quá. Anh có thể thấy điều đó qua bức ảnh của em, qua những người bạn của em.
    Anh hơn em mười năm trên đời, nhưng có lẽ đến nay những gì em trải qua thì hơn anh nhiều lắm. Anh không muốn nói nhiều về sự ra đi, chỉ muốn nghĩ về những tháng ngày em còn trên đời, và những năm tháng trước mắt của mỗi con người còn đang sống.
    Đến giờ ngôi nhà mới của em đã được xây lại. Ngôi nhà đó cũng giống như những ngôi nhà khác xung quanh. Không hiểu sao muốn nhà của em phải đẹp hơn nhà khác, thanh nhã hơn, thân mật hơn, có nhiều chỗ để cắm hoa tươi hơn.
    Trong ngôi nhà đó mọi người có thể thấy hình ảnh của em, gần em hơn.
    Nhìn thấy chiếc xe em đã từng đi ở nhà em, mà xót xa quá. Hình ảnh của em nữa.
    Thôi thế nhé, thời gian nhanh chóng lắm. Chẳng mấy chốc mà rồi một hai năm sẽ trôi thôi mà.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi lại trở về với cát bụi ! Hãy mơ về một nơi xa xôi nào đó ! Chúng ta sẽ có thể gặp lại một hình bóng mơ hồ mà chúng ta chưa từng gặp ... !
    Dr.Sepultura
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua, tôi lại đến bên triền đồi, lộng gió-nơi em yên nghỉ.
    Vẫn còn đó cây trà my của tất cả các bạn ttvnonline, vẫn còn đó chậu hoa của HCMCC, còn nhiều, nhiều lắm những lẵng hoa từ những người bạn ở trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài gởi về. vẫn còn xanh, còn tươi lắm!
    Tôi không không có cảm nghĩ là mình đến một nơi yên nghĩ mãi mãi của em , mà cứ như có một cảm giác chỉ là đến thăm em rồi mai lại đến , mốt lại đếnth. Ngôi nhà của em cũng đã được chỉnh sửa lại, nó đẹp nhất , đẹp như ý nguyện của những người bạn ttvnonline và ở phương xa từng mong muốn. Rồi mai đây cây trà my xanh tốt, nó sẽ ở bên em, như những người bạn ttvnonline vẫn sẽ mãi bên em.
    Xin cảm ơn tất cả nhưng người bạn ttvnonline đã dành sự quan tâm, chia sẽ đến Su, một lần nữa , gia đình, những người bạn nơi đây xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
  6. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    hic. Thật là đáng thương . ko ai là ko xúc động cho đc. Chỉ muốn khóc.tui ở HP xa wá nên ko đến thăm nơi em yên nghỉ đc.Rồi 1 lúc nào đó tất cả TFG lại sẽ gặp nhau thôi..Ngày đó còn xa nhưng đã đến với em thật nhanh. Xin chân thành chia buồn với gia đình em ..Chúc em yên nghỉ nơi suối vàng
    .::I.O.U in love::.
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Phù du
    Giấc ngủ
    Ngàn thu.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chia tay nguoi em be nho ,de thuong. Cho den gio chi cung khong tin do la su that,du sh cung voi em nhung cung chi biet em qua anh ,nhung trong chi luon luon hien dien hinh anh mot co be de thuong,nhi nhanh,nhiet tinh.Chi xin loi vi hom co ve tham mo em ma lai chua di duoc.
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đã gần đến "49"ngày của susu rồi!nếu ai muốn đi viếng mộ thì hãy báo trước nghe!liên hệ anh thatwhy hay voanh củng được!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Thế là cũng đã một tháng ngày đến thăm em. Nhanh quá. Đã gặp những người bạn của em, người thân của em.
    Trời mùa này chắc nhiều mưa lắm phải không ?
    Ngọn đồi đó chắc cỏ sẽ lên xanh, phải không ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này