1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    lang thang một hồi .. lại dọc những dòng viết về em...
    dẫu có cứng rắn dến cỡ nào ..cũng nhói lòng rưng rức...
    49 ngày này.. nhờ... voanh thắp gùm con nít... người ở xa một nén hương...chúc bé Su Su... ngủ yên nơi lòng dất mẹ.. sẽ có một ngày sự sống mới sẽ hồi sinh....
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thứ hai ngày 7-10 tập trung tại T&C lúc 14h chúng ta sẽ viêng mộ susu!nếu ai đi được thì hãy lên để thắp cho người em nhỏ bé của box chúng ta một nén hương!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
    Được voanh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 03/10/2002
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin em su_su mà không tin vào những gì mình được nghe, chẳng nhẽ đấy lại là sự thật sao hả? Tại sao lại như vậy? Su_su ơi mong em ỏ trên trời bỏ qua cho anh nhé anh là người anh vô tình vô nghĩa, mọi người tha lỗi cho mình nhé. Ông trời ơi! Sao ông lại bất công quá vậy? Tại sao bao nhiêu kẻ xấu mà ông không trừng phạt mà ông lại phạt người tốt như vậy hả?
    Ai đó đi thăm mộ su_su thắp dùm cho tôi 1 nén hương nhé.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    TRỜI..................................
    Toi hom nay The-Slayer moi duoc biet tin nay ....susu oi, hay tha loi cho The-Slayer nhe......hoi nay moi duoc nghe haythapanhsang noi lai, that la sung so va khong the tin noi.....va cang buon hon khi The-Slayer chi moi duoc gap susu mot lan duy nhat........the ma bay gio da khong bao gio co the gap susu lan nua roi....con noi buon nao nhu the khong? Susu da la nguoi ban rat than thiet cua minh tren TTVN.....luc nao cung choc cuoi minh va san sang cuoi khi bi minh choc lai...vay ma bay gio.....con noi gi duoc nua day........xin ai do hay thap cho susu mot nen nhang gium cho The-Slayer, do khong chi la mot viec lam de ton trong nguoi da khuat, ma con hon the rat nhieu...chung ta, nhung ai da yeu quy susu deu hieu dieu do........hay an nghi, susu......

    Dù sao thì trái ớt vẫn cay![​IMG]
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong em luôn thanh thản, mãi là cô bé vô tư, ngây thơ như ngày nào dù chị chưa một lần nói chuyện, hay đọc bài em trước đây. Mọi người sẽ ko bao giờ quên em đâu.
    The good old days and the better new days
  6. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đã 49 ngày rồi cơ à?!....Nhanh quá, lần đầu tiên gặp em thì cũng là ngày thứ 10 không còn em nữa ..... Nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó hình ảnh của em hiện diện trong anh.
    Thời tiết HN bây giờ không khác gì ĐL ... với cái rét của đêm và cái nắng khô hanh ban ngày. Đã 49 ngày tôi biết Susu.................
    [/size=5][/red]
    Dragono
  7. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Dù thời gian vẫn trôi nhưng niềm tiếc thương về Em vẫn không hề thay đổi, NTC va` TTR@ vẫn dành cho Em trọn vẹn niềm thương cảm. Những Thành Viên đại điện NTC đã đến bên Em thắp lên những nén hương của toàn thể NTC muốn gởi về Em, chỉ tiếc rằng TTR@ đã không thể đến. Một lần nữa cầu chúc hương hồn Em về nơi thanh cao vĩnh hằng.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  8. TieuLyPhiDaoHCM

    TieuLyPhiDaoHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.049
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , càng đọc càng buồn . Dạo này bận quá không vào được TTVN nhiều , được tin SU SU anh vào luôn.
    Vẫn nhớ mãi những bài của em cùng trò chuyện
    http://www.ttvnol.com/forum/t_113710
    Em chắc cũng không muốn buồn mãi , thôi chúc em kiếm được một chàng SU SU ở nơi em đến .
    Thật tiếc là chưa gặp được mặt em một lần .
  9. frogprince

    frogprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em su su ơi , ở nơi vĩnh hằng kia em hãy mỉm cười vì mọi người luôn nhớ đến em như một người thân yêu.Em vẫn sống mãi trong lòng các thành viên TTVN.
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thật là đau buồn khi biết tin này, mình biết quá trễ, nhưng mà cũng rất là buồn, mình là một thành viên bên box huế, lâu nay minh chỉ gắn bó với box huế, chứ ít đi chỗ khác chơi lăm, mới hôm nay, được anh niemtinchocatbui rủ qua box Lâm Đồng chơi, mình mới biết sự việc này, những lời mình nói lên sau đây, cũng có thể đã trùng với một thành viên nào đó, nhưng mà mình cũng xin nói, khi bước vào đây, là một thành viên của TTVNonline, mình rất vui, và càng vui hơn mình đã quen rât nhiều người bạn tốt, qua TTVNonline, mình đã xem nơi đây, chính là một gia đình của, những thành viên của TTVNonline là những người anh người chị của mình, nếu như một người trong gia đình mình mà ra đi thì thử ai mà không buồn đau, thực sự thì mình cung mỡi 16 tuổi mà thôi, 16 tuổi đang còn vui chơi, ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, nhưng những khát vọng ấy đã không được thực hiện đối với những người bằng tuổi mình mà đã ra đi quá sớm, chỉ vì một căn bệnh mà đã cướp đi một sinh mạng, để sau đó biết bao nhiêu người đau buồn, biết bao nhiêu người thương xót cho người đã ra đi, nếu các bạn ở box Lâm Đồng, có quá bên box huế giao lưu, mình có nói xấu gì các bạn mong các bạn thứ lỗi nhé, mình chỉ nói để cho vui, mình điều yêu quý các bạn, vì chúng ta sống chung cùng một mai nhà TTVNonline, và có nghĩa chúng ta là anh em của nhau chứ không phải là người xa lj đúng không các bạn, các anh các chị
    tình là con vịt què
    lộn xộn là bẻ gãy chân
    tiền là một tờ giấy
    thích là đốt cháy thành tro
    http://www21.brinkster.com/cacbanoi

Chia sẻ trang này