1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frogprince

    frogprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi luôn nhớ đến em su su -cô bé đến từ thành phố hoa Đà Lạt .
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này .Hãy là ước muốn mong thời gian trở lại..."
    Được frogprince sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 19/10/2002
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em mới biết tin này từ anh tenquadep, em thực sự bàng hoàng ko ngờ box LÂM ĐỒNG lại có một sự mất mát lớn như vậy? em xin thay mặt box HD xin gửi tới các bác lời chia buồn sâu sắc dù đã muộn nhưng đó là tấm lòng của em và của tất cả các thành viên bên box HD
    Ko thể cầm nổi nước mắt khi đọc được những lời của mọi ng dành cho su_su ,tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ tại sao?????????
    *****_su : có lẽ bây giờ em ko có thể nghe được những gì mà mọi ng nói với em phải ko? nhưng em hãy yên tâm rằng mọi ng luôn nhớ tới em ,một bông hoa nhỏ của ĐÀ LẠT một con ng hết lòng vì TTVN ,chị chưa bao giờ nói chuyện với em nhưng những bài của em viết chị đều đọc ,sự ra đi của em là một mất mát lớn đầu tiên là với gia đình,bạn bè và box LÂM ĐÔNG và cả TTVN ,cầu chúc cho em ở một nơi nào đó được hạnh phúc mọi ng lúc nào cũng nhớ tới em nhóc ạ
    Được hoathuytien sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 06/11/2002
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vậy là chỉ còn mấy hôm nữa là đến giỗ đầu của em- Bé Su, người em, người bạn của LDC, của miền đất Lâm Đồng, của Dalat thân thương và của những người bạn trên mọi nẽo đường của TTVNOnline.

    Gần một năm rồi ngày em yên ngủ bên đồi nơi quê hương Dalat.Tất cả đã qua đi,tất cả đã nằm yên trong lòng những người bạn, người anh, người chị, người bạn của em. Nhưng những ký ức về em vẫn còn động lại mãi nơi này, cho dù có đi đâu về đâu những vẫn mãi nhớ về em. Nhớ về Bé Su với những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên bên các anh , các chị và những người bạn của mình. Tất cả sẽ không bao giờ phai nhạt dẫu cho bao nhiêu năm có qua đi.

    Những người anh, người chị, người bạn của em vẫn còn đó, vẫn tiếp tục học tập, làm việc để làm sao xứng đáng hơn nữa những mong muốn của em thuở trước khi đã từng nói với anh. Họ vẫn là những người bạn của nhau , vẫn chơi với nhau thân thiết hơn, giúp đỡ nhau hơn trong cuộc sống. Nơi xa mong em phù hộ cho những người bạn LDC, cái nôi của biết bao nhiêu người bạn một thời chung dưới một mái nhà, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

    Mùa Vu lan, mùa báo hiếu lại về, cầu mong hương hồn của em nơi xa hãy phù hộ cho gia đình của mình em nhé.Một người con ngoan, trò giỏi và một người chị của gia đình.

    TTVNOnline giờ đây có nhiều đổi khác, qua bao thăng trầm, khó khăn của TTVNOnline, những người bạn của em đã làm được nhiều điều hơn cho ngôi nhà chung LDC kể từ ngày đó - như mong muốn của em. Giờ đây TTVNOnline đã vươn ra một tầm mới và tất cả mọi người sẽ cố gắng hơn nữa để làm cho ngôi nhà chung ngày một đẹp và thân thiện hơn.Niềm hãnh diện của em và về những mong ước chưa thực hiện được, và những ngày qua, ngày mai nữa sẽ tiếp tục được thực hiện. Hãy yên lòng em nhé !

    Những ngày đầy nước mắt khi vĩnh viễn mất đi một người bạn, người em bé nhỏ giờ đã qua, để rồi mai này khi bước chân qua những nẽo đường của cuộc sống, cuộc mưu sinh anh và các bạn vẫn sẽ không bao giờ quên em cho những tháng ngày cuộc đời đã cho anh một người em như thế. Bé Su vẫn mãi là Bé cưng của anh của tất cả mọi người.

    Cho anh và các bạn thắp lên một nén nhang để tưởng nhớ đến em nhân ngày giỗ đầu. Cầu mong hương hồn em bình yên nơi xa. Nơi cũng sẽ có thông reo,thác đỗ và có những cơn mưa mùa không dứt .
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà Susu đã xa chúng ta gần một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ ? Ngôi nhà LĐC vẫn còn đây và ngày càng phát triển nhưng hình bóng của Susu vẫn không thể phai nhoà trong lòng mọi thành viên LĐC nói chung và mọi người trong ngôi nhà TTVN nói riêng.
    Mình mong rằng sẽ có một ngày gần đây, sẽ được đến thăm LĐC, được thắp cho Susu một nén hương. Hi vọng rằng ngày đó sẽ không xa
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Mong bình yên về qua đây..."

    Nói giỡn á !
  6. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần đến ngày giỗ 1 năm của Su thì cũng là lúc bm vào đây đc 1 năm rùi còn gì nữa . Mong là Su sẽ mãi yên ổn nhé !
    Su ơi . bm chưa làm đc lời hứa với Su đâu . hơn 1 năm rùi thế mà có lúc bm tưởng bm đã quên nó rùi . Bây giờ bm sẽ cố gắng làm nó trong thời gian ngắn nhất . Đợi nhé Su !
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/8/2002 là ngày tôi biết được ttvnonline quay trở lại và ngay lần đầu tiên online tôi nhận được tin này. Vậy là cũng hơn 1 năm rồi không online lúc 0h chờ gặp Sis Su_su.
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là giỗ đầu của em nè cô bé!!
    Nhớ tới em nhiều lắm!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Có ai đó hãy giúp tôi tìm một bông trà mi trắng...........
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, vậy mà đã một năm trôi qua.
    TTVN đã thay đổi nhiều, rất nhiều sau cái ngày Susu ra đi.
    Ước gì lại được lên Đà Lạt thăm susu một lần nữa.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

Chia sẻ trang này