1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em thay mặt box nhạc Trịnh gửi lời chia buồn vô hạn đến box Lâm Đồng.....Thế là từ nay TTVN mất đi một thành viên năng nổ...Buồn quá ! Em vừa nhận được tin nhắn của anh ATC, bàng hoàng và sững sờ. Muốn nói một lời nào đấy, mà không nghĩ được cái gì lúc này cả......
    Một người chưa bao giờ gặp, mà tự nhiên giờ đây sao thân thiết....
    Cầu mong Su_Su_ thanh thản ở một cõi khác, đẹp đẽ hơn cõi đời này....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Em thật bàng hoàng và sững sờ trước tin này! Thật quá bất ngờ và giờ thì em mới được biết!
    Thay mặt BOX Hải Dương - tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của Su_su_ và lời cảm thông sâu sắc tới các bạn BOX Lâm Đồng. Tôi luôn mong rằng các bạn sẽ biến đau thương thành hành động để xây dựng một box Lâm Đồng lớn mạnh, để nơi suối vàng su_su_ được mỉm cười!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  3. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em xin được thay mặt box WLFC gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Su_su và box Lâm Đồng . Xin vĩnh biệt người bạn chưa một lần gặp mặt !
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    vvvVậy là bé su_su_ của chúng ta đã ra đi thật rồi, chỉ mới mấy ngày trước thôi vẫn còn nghe em cười đùa với các anh, các chị, bè bạn, thề mà bây giờ em không còn trên cuộc đời này nữa ! Em đã ra đi thật thanh thản, nhẹ nhàng để lại trên cuộc đời này biết bao niềm thương nhớ, nỗi đau! Gia đình sẽ mất đi một người con ngoan, xã hội, bạn bè sẽ mất đi một người bạn hiền.Và từ nay chúng ta sẽ không còn bao giờ nữa để bằng da bằng thịt thấy được bé Su thân yêu của chúng ta. Thật buồn khi phải nói lên những điều như thế này!
    Vĩnh biệt su_su_, vĩnh biệt bé cưng của anh,anh không khóc được nữa rối Su ơi, cầu nguyện hương hồn của em được an lành nơi chính suối, nơi cõi vĩnh hằng, mỗi ngày những người bạn nơi đây vẫn từng ngày mong nhớ em.Em hãy yên nghỉ nhé Su, Vĩnh biệt bé cưng của anh!

    thatwhy


  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được tin vui TTVN mở cửa trở lại, hôm nay lại nhận được tin buồn về sự ra đi của Su_su_.
    XIn một phút ngiêng mình trước sự ra đi đột ngột của Su_su_.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    tenquadep
    Mới gặp em vài lần thôi, nhưng tôi thực sự thương em như em gái, đúng vậy, em gái bé bỏng của tôi. Thật là nghiệt ngã, có những lú không thể không căm ghét cuộc đời này.
    Susu à, em vẫn luôn là giotsuongnho trong lòng anh. Tôi không muốn nói lời vĩnh biệt, bởi vì sẽ chẳng bao giờ tôi quên được em.

    thatwhy


  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    voanh
    ra đi thật rồi sao?tôi không tin nhưng mà susu đã ra đi thật rồi ra đi mãi mãi.....!!!!!susu ra đi đã để lại niềm tiếc nuối cho bạn bè và cả box của chúng ta nữa!mới hôm trước còn ngồi chat với em vui vẻ thế mà bây giờ em đã đi xa!thôi em hãy yên lòng ra đi nhưng trong mỗi người luôn luôn nghỉ về em,em sẽ mãi mãi sống với mọi người với box lamdong của chúng ta nữa!và trong lòng mọi người của box lamdong em vẫn luôn là cô bé vui vẻ!!!!!!!!!!!!!
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    danglxxx
    Tôi không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy và luôn tự hỏi sự thật có đúng như vậy hay không ? nhưng ai sẽ trả lời cho câu hỏi của tôi đây vì em không còn trên đời này nữa.Cuộc đời đến với em thật ngắn ngủi. Vĩnh biệt em người em gái. Cầu cho linh hồn em mau được sêu thoát.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    haythapanhsang
    Ngồi giữa sài gòn sau 1 ngày mệt nhọc, lại nghe tin susu đã ra đi, thật sự mình bị sốc, thật sự lúc ngồi viết những giòng chữ này anh cũng chưa tin rằng em đã bỏ mọi người để mà ra đi.
    Từ những lần đầu gặp gỡ em anh đã cảm thấy em là 1 cô bé dễ thương, vui vẻ, đặc biệt em có 1 cá tính rất mạnh mẻ mà anh chưa từng gặp ở 1 cô gái khác.
    Bây giờ ngổi đây viết những giòng chữ này đây nước mắt của anh cứ chực tuôn trào, susu ơi!!Em đã để lại trong anh những ấn tượng không thể nào phai nhòa!!!
    Em oi!Cho phép anh đuợc gọi susu bằng em nha, anh muốn xem em như 1 người em gái của anh vậy, có được hay không???????? Anh ước ao rằng sao khi anh post bài này lên mạng thì sẽ có 1 bài trả lời lấy nick la su_su_dl
    Lúc đó em nói gì anh cũng chịu, em đòi gì anh cũng cho, nhưng mà ước muốn của anh sao mà khó thực hiện được quá!!!!!
    Thôi thì vĩnh biệt em, anh cầu xin thiên chúa sẽ chúc phúc cho hương hồn của em đươc sớm lên thiên đường, và ở nơi đó 1 thế giới tốt đẹp hơn sẽ chờ đón em.
    VĨNH BIỆT NGƯỜI EM GÁI CỦA ANH
    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI KHI YÊU THƯƠNG ĐANG CHẤT ĐẦY.....
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    teen
    Chat với TW tôi đã không tin đây là sự thật và sự thật đến với tôi lúc nào cũng phủ phàng, đời trớ trêu bắt đi 1 người bạn, 1 người em của box LD. Em còn quá trẻ thế mà.........Cầu mong em có được một giấc ngủ an lành, một giấc ngủ thật dài và hình như em không bao giờ thức dậy nữa, một giấc mơ thật đẹp sẽ đến với em, vĩnh biệt em người em bé bỏng .

Chia sẻ trang này