1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ niệm cuối cùng của Su_Su_ ....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    14h Chiều nay tất cả TV Box đã đến bên mộ của em, Nơi em yên nghĩ là một triền đồi cũng có thông reo, lộng gió, hát ru em em ngủ ! Vòng hoa mang dòng chữ " những người bạn ttvnonline" như một cái gì đó để nơi xa em cảm thấy ấm lòng hơn, những người ở lại sẽ mãi nhớ em. Làm sao em có thể đọc hết những gì mà mọi người đã viết ra đây nhỉ ? Đã có nhiều người, nhiều người rồi đã bật khóc vì hay tin em đã không còn trên cuộc đời này !

    thatwhy


  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Vĩnh biệt một người bạn TFG , chẳng biết nói gì hơn giờ phút này .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    to viethoa :
    dù thế nào đi chăng nữa Su cũng không còn nữa, hãy để Su bình yên nơi cõi khác nhé, đừng nên trách mình làm gì nữa.Viết những dòng này tôi chợt nhớ ra dòng chữ ký của Su :
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?

    thật không biết nói gì lúc này !

    thatwhy


  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ..............Không nói nữa . Có khóc cũng hết nưóc mắt khóc rồi . Buồn cũng đủ rồi . Anh sẽ cố gắng quên đi mọi thứ và tự xem là em đã "đi du học " . Anh vẫn nhớ lời hứa "hè năm sao dẫn em lại quán Hình Như Là...... " Vậy mà .... lên gặp mặt 2 bác anh biết nói gì bây giờ ??? Còn con bé em gái của em nữa ???
    Thật ra em đã biết rõ mọi chuyện như thế nào rồi , không cần phải ghi như thế này :
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  5. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe tin này , bàng hoàng , ko tin ở tai mình nữa . Chưa co 1dịp gặp susu nhưng cảm thấy quí em lắm khi đọc những bài tâm huyết của em về thành phố ĐLạt , về sự tham gia tích cực của em trên TTVNOL , thấy hình của em , 1 cô bé năng động , cá tính , tốt bụng , hết lòng vì người khác , thế mà ...
    Vĩnh biệt susu ! Mong em luôn bình yên ở nơi xa nào đó & hãy luôn biết rằng những người bạn trên TTVNOL luôn khắc mãi tên em !
  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt bạn thân mến của chúng ta !
    Dr. Lion King
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    vĩnh biệt bạn, hi vọng bạn ở dưới vẫn phù hộ cho ttvn chúng ta
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay, HCMCC đã có một buổi họp, hay đúng hơn là buổi chỉ để tưởng nhớ đến susu bé nhỏ thân thương. Thật không thể tin và không thể nói lên được sự hụt hẫng và ngạc nhiên đến tột cùng khi nghe tin em ra đi, hình ảnh, tiến nói và tiếng cười mới ngày nào cùng HCMCC trên ĐàLạt,.....
    Là một thành viên LâmĐồng đầu tiên của HCMCC và là con nuôi của HCMCC, ấn tượng trong tôi là cô bé nhỏ nhắn, dễ mến, bề ngoài hiền rất hiền hơn là trong suy nghĩ khi chat với em, em ít nói nhưng nhiệt tình đến khó quên. Chuyến đi DàLạt đầu tiên của HCMCC cũng là lần đầu tiên HCMCC gặp đứa con nuôi ở thành phố hoa, Những chiếc bánh mì sáng, những quán ăn và những điểm em đã đưa mọi người đi tham quan thành phố là hai buổi trốn học thêm. Gương mặt hay cười mỉm và lòng nhiệt tình, chu đáo khi chuẩn bị mọi thứ cho mọi người ăn trên đường về...tất cả sẽ chẳng bao giờ quên trong lòng HCMCC, một chuyến đi cũng là lần duy nhất gặp em.....
    " bố ơi, đế nhà nào có trồng nhiều susu là nhà con đấy..."
    trong tôi giờ này là vang vọng câu nói tinh nghịch và vui tươi của em mới ngày ngày nào.....biết nói gì hơn nhỉ, tôi không thể tin là không còn được gặp em nữa và thật sự đến bây giờ, cảm giác xót xa đang xâm chiếm tôi như thương tiếc cho giotsuongnhỏ bé đã vội vàng ra đi....
    Nguyện cầu cho em những gì an lành nhất nơi xa xôi ấy...."Con nuôi bé nhỏ của HCMCC ..."

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Text
    susu! mình rất buồn và mình nghĩ nếu bạn ở dưới đó sẽ hiểu được tụi mình cảm thấy đau xót như thế nào khi phải chia tay với bạn.Mình còn rất nhiều điều muốn nói nữa, phải còn rất nhiều nhưng lỉệu nói ra có ích gì cơ chứ.
    SUSU ! Mình muốn gọi thật to tên của bạn, mình muốn được gặp bạn, lúc này mình nhớ bạn biết bao, nhưng đó chỉ là ước muốn bởi từ nay chúng ta đã vĩnh viễn xa cách nhau.
    SUSU! VĨNH BIỆT NGƯỜI BẠN MÀ CHÚNG TA ĐÃ TỪNG YÊU DẤU
    kingpage[/size=16]
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Các vì tinh tú lặn đi ở bờ này là để mọc lên ở bờ bên kia. Chào vĩnh biệt Su_Su_ , vì tinh tú nhỏ của TTVNOnline.

    CHEC

Chia sẻ trang này