1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì?????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi HoangThong, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    14/10/2002 có lẽ là ngày không thể quên được trong cuộc đời tôi. 7h sáng có mặt ở ngoài đường, 11h đêm cố lê về đến nhà. Mệt mỏi, đau khổ nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì hiểu mình hơn, hiểu người ta hơn. Hiểu rằng mình cần gì, và hiểu rằng mình đã theo đuổi một thứ quá vô vọng trong suốt một thời gian quá dài.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  2. Minguy

    Minguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ! bây giờ mới có tháng 3 mà nina????
    TN
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hahhaa, đây là chuyện viễn tưởng thôi bé ạ. Chứ chị luôn phải có mặt ở nhà sau 8h tối thì làm sao mà ở ngoài đường đến 11h cơ chứ.
    Ngồi chán quá, nghĩ mãi ko ra kỉ niệm gì hết, đành phải nghĩ tới tương lai vậy
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. Minguy

    Minguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là lần cuối đối diện với nàng và nói: '' Em về đi ,anh và em mãi như hai ngôi sao trên bầu trời kia sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau tại một điểm, chúng ta hãy là bạn của nhau mãi mãi..." và em khóc ,tôi cũng thấy mình thật tàn nhẫn ..nhưng có lẽ đó là một quyết định đúng đắn nhất và đáng nhớ nhất của tôi!
    TN
  5. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    CÁC ANH CHI NOI VAY NGHE TUYET VONG QUA DO.QUA KHU TUY BUON NHUNG HAY DUNG DE HIEN TAI CHE MO DI NO.MOT NGUOI BAN DA NOI VOI LINH NHU VAY DO.DUNG DE NHUNG GI CUA HIENTAI CHE MO DI KY NIEM CUA NGAY HOM QUA. THAT Y NGHIA PHAI KHONG?
    THAN GUI ANH TRINHYKIET:KO BIET ANH CO TIN CHUYEN THIEN DANG LA CO THAT HAY KHONG NHUNG LINH TIN LA THAT DO.LINH TIN RANG CO GAI DO O TREN THIEN DANG DANG NHIN VAO ANH VA MONG ANH SONG TOT VA LUON HANH PHUC MAY MAN TRONG CUOC SONG DO. LINH CON TIN RANG KEIP SAU HAI NGUOI VAN CON DUYEN PHAN O BEN NHAU NUA .NGHE ME TIN DI DOAN QUA PHAI KHONG? LINH KO TIN VAO MAY CHUYEN MA QUY DO DAU NHUNG LINH TIN LA CON NGUOI KHI CHET ROI CON CO LINH HON VA CO KIEP SAU DAY.
    BYE BYE NGHEN.

  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm đáng nhớ ư ?
    Đó là sinh nhật lần thứ 18 của em anh đến với 18 bông hồng đẹp rực rỡ , ngập ngừng tặng em với lời chúc mừng sinh nhật em có thật nhiều niềm vui .
    Tuy đơn giản và nhẹ nhàng thế thôi nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ em quên được .
    Cám ơn anh nhiều lắm vì tất cả

    socola rất tốt cho dạ dày và tim của bạn
    SX in club 1980
  7. biggirl

    biggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm đáng nhớ của tớ hử...... nhiều lắm.... nhưng tớ chưa nhớ hết ra .. chỉ kể ra đây cho các bác nghe một chuyện mà tớ thấy buồn cười mà không thể quên được. Tớ có một con bạn thân với một thằng bạn thân, đứa con gái toàn bắt nạt thằng kia thôi các bác ạ, chúng nó chỉ toàn xưng hô với nhau là mày tao thôi..... nhưng các bác biết không hôm đấy con bé bạn tớ lại gọi thằng bạn tớ là "bạn" cơ chứ.......lần đầu tiên đấy........ biết vì sao không? hihihihihi. Hôm đấy nó đi cùng với một thằng mà đang tăm tia nó đến nhà tớ chơi thì tình cờ gặp thằng kia....hihihihihi trời ơi là trời, lần đầu tiên tớ thấy con bạn tớ nó hiền đền thế, lúc đó tớ không dám cười vì sợ con bé bị tẽn tò hi`hi`hi`. Còn thằng bạn tớ thì thích lắm hihi vì lần đầu tiên được "đối xử" tử tế như thế mà....... các bác thấy có đúng là power of love ko cơ chứ, con bạn tớ từ đứa dữ như quỉ thành.... hihihihi... Nhưng mà hôm sau nó gặp thằng bạn tớ lại "đối xử" như cũ..... hihihihi, các bác có đứa bạn nào như thế không chỉ cho tớ để con bạn tớ học tập nha'....
    gonza

Chia sẻ trang này