1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm đẹp về một chuyến đi thực tế

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi condomvang, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. condomvang

    condomvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của giới họa sĩ là những chuyến đi. Đi để gặp gỡ - để chiêm nghiệm - để ghi nhận và để thu vào tầm mắt tất cả mọi điều của cuộc sống.

    Tôi có nhiều chuyến đi thực tế, nhưng những chuyến đi đến với các chiến sĩ biên phòng đều ghi đậm những kỷ niệm không thể nào quên. Để chuyến đi thuận lợi, chúng tôi đã được sự giúp đỡ, động viên rất lớn từ Bộ Tư lệnh BĐBP. Các đồng chí trên Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị rất kỹ lịch trình chuyến đi và cơ sở vật chất cho những điểm đến của Đoàn.
    Đoàn chúng tôi gồm bảy họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội, Trưởng đoàn là họa sĩ Kim Bình, Chủ tịch Hội. Trong đoàn, họa sỹ Dân Quốc là lớn tuổi nhất, còn lại mọi người cũng không chênh lệch nhau là mấy. Tàu tới Huế, ra ga đón Đoàn là họa sỹ Đặng Mậu Triết, một mẫu người nồng nhiệt, hồn nhiên và vui vẻ. Đoàn vào nghỉ tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Sau một ngày chung vui với các họa sĩ Huế bằng một triển lãm "Gặp gỡ tháng bảy" tại văn phòng Hội, sang ngày thứ ba, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho xe đưa Đoàn đến Đồn BP Lăng Cô. Lúc này, quân số Đoàn đã tăng lên gấp đôi và có sự giao hòa của họa sĩ hai miền. Vui hơn nữa, phụ trách hai đoàn là hai Chủ tịch Hội của Hà Nội - Huế: họa sĩ Kim Bình và họa sĩ Đăng Mậu Tựu. Ở Đồn Lăng Cô, các đồng chí chỉ huy phải "chạy sơ tán", nhường phòng cho chúng tôi. Đồn mới được xây dựng, cải tạo nên cơ sở sinh hoạt cũng khá khang trang; vậy mà Đồn trưởng Nga và Chính trị viên Hữu cứ băn khoăn lo chúng tôi không quen ở thiếu tiện nghi...

    Sau khi gặp gỡ, làm quen với các chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi tỏa đi vẽ. Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm ra bờ biển chờ chụp cảnh bình minh. Tôi rất may mắn bấm được cảnh các chiến sĩ biên phòng đi trước ánh bình minh của biển. Khung cảnh, màu sắc, hình các anh nổi bật trên nền trời giữa ánh bình minh rực rơ, trông thật hào hùng.

    Sau khi chạy đua với bình minh của biển, chúng tôi trở về chuẩn bị hành trang lên đường ra đảo Sơn Trà.

    Nghe nói ở đảo, ngoại trừ những thứ các anh trồng trọt, chăn nuôi được, còn lại đều phải chờ ở sự tiếp tế của đất liền. Tuy vậy, bữa cơm đón chúng tôi vẫn rất rôm rả. Các anh mang rượu đặc sản của đảo mời chúng tôi. Mọi người chúc tụng nhau rộn rã. Cuộc vui chưa dứt thì điện của đất liền thông báo có sóng lớn do ảnh hưởng của bão, nên Đoàn phải về ngay. Chúng tôi bịn rịn chia tay các anh, xuống thuyền về Lăng Cô. Cũng may, tôi còn kịp vẽ tặng anh Thắng, Đồn trưởng bức chân dung kỷ niệm trước lúc chia tay.

    Trên đường trở về, chúng tôi được biết thế nào là sóng lớn. Thuyền cứ dềnh lên, lao xuống theo cuộn sóng, nước bắn tung tóe vào thuyền, thật đáng sợ. Mọi người vội vã mặc áo phao. Thấy vậy, đồng chí Trung lái thuyền bảo: "Các anh chị đừng sợ, thế này chưa ăn thua gì đâu. Chúng tôi đi tuần tra gặp sóng lớn hơn thế này nhiều! Con sóng lao lên trùm xuống đẩy thuyền đi nghiêng ngả!". Nghe nói vậy, chúng tôi thấy yên tâm hơn.

    Thời gian được ở Lăng Cô rất ít, nên chúng tôi tận dụng tối đa thời gian tuyệt đối. Trời còn sáng thì đi vẽ phong cảnh, đến tối lại tập trung vẽ chân dung các chiến sĩ.

    Ngày thứ năm, chúng tôi chia tay với các chiến sĩ Đồn BP Lăng Cô, hối hả lên đường tới Đồn BPCK cảng Chân Mây. Xe đã đi xa, chúng tôi chợt nhớ chưa chụp ảnh kỷ niệm với anh em chiến sĩ Đồn BP Lăng Cô nên mọi người cứ nuối tiếc mãi. Đến Chân Mây, chúng tôi gặp anh Hùng, Đồn trưởng; anh Tương, Chính trị viên và lên kế hoạch hoạt động của Đoàn. Ngay buổi chiều hôm đó, chúng tôi theo tàu tuần tra sang bên kia vịnh, len lỏi giữa những tảng đá lớn, nhỏ bên bờ biển.

    Theo chân các chiến sĩ quả là vất vả, nhưng bù lại, phong cảnh nơi đây thật thơ mộng. Cây cối, hoa lá, sóng biển, tất cả như một bài thơ. Chúng tôi lao theo các anh, người chụp ảnh, người quay vi-dê-ô. Khoảnh khắc này ngọn bút vẽ đành nhường cho những phương tiện hiện đại. Tuy vậy, khi quay về đơn vị là mọi người lại vẽ như "lên đồng". Tôi và anh Hải Nghiêm ở nhà vẽ chân dung các chiến sĩ, tặng lại các anh làm kỷ niệm. Các họa sĩ Triết, Nhường, Bảo của Huế vẽ tranh tại nhà. Họa sĩ Dân Quốc, Kim Bình, Thân, Hùng, Nhài của Hà Nội ra bờ biển vẽ trực tiếp bằng mọi chất liệu có trong tay. Tôi cứ ấn tượng mãi hình ảnh họa sĩ Kim Bình mắt sáng long lanh bầy những bức vẽ màu nước ra khoe chúng tôi.

    Thời gian trôi đi thật nhanh, thời hạn một tuần đến với các chiến sĩ biên phòng đã hết. Ngày chia tay với các chiến sĩ biên phòng, chúng tôi may mắn được gặp lại một số chiến sĩ ở hai Đồn BP Lăng Cô và Đồn BPCK Chân Mây. Thời gian chỉ có 1 tuần, song qua những gì cảm nhận được từ các chiến sĩ biên phòng Đồn BP Lăng Cô, Đồn BPCK Chân Mây, chúng tôi nhận ra những gian khổ, hy sinh, ý chí chiến đấu kiên cường của những người lính bảo vệ biển đảo - những con người góp phần mang lại sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu.
  2. newenergytsp

    newenergytsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    I like it
  3. el_nino1

    el_nino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    i like it too. mình cũng thấy nhiều người bảo Huế có biển Lăng Cô đẹp lắm. đẹp nhưng nếu như các anh lính bộ đội biên phòng ngày nào cũng ở đây. biển trời và nước mặt thì chắc buồn chán lắm
  4. condomvang

    condomvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thứ gì nhiều quá cũng gây nên nhàm chán. Lăng Cô đẹp bạn ơi, hè năm tới bạn nên làm 1 chuyến tới Lăng Cô du hí ;) :)
  5. tubieso

    tubieso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhìn rõ từ trên cao toàn bộ Lăng Cô nếu ta đi trên tàu hỏa , mình cũng nhiều lần đi qua mà chưa từng thử dừng lại vô Lăng Cô xem thế nào
  6. kity

    kity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mà nhớ Huế quá, Huế mộng mơ...
  7. oanhxitanh

    oanhxitanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lăn Cô đẹp thật, ngày đó nhờ cô bạn làm trong công ty du lich Đà Nẵng nên mới được đi ké, hihi hình như không mất tiền đi vui hơn thì phải
  8. condomvang

    condomvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy bạn, miễn phí bao giờ chẳng thích hơn :)
  9. peheomapu

    peheomapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thấy thích thú thật
  10. nguoideprungxanh

    nguoideprungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chưa tới Huế bao giờ :(

Chia sẻ trang này