1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm gì ấn tượng nhất trước lúc chia tay tuổi học trò!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mask282, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm gì ấn tượng nhất trước lúc chia tay tuổi học trò!

    Chào các bạn 86!
    Mình vùa mới mỏ đưọc một bài trên dd này thì đã bị khoá mất rồi, mình biết là các bạn sắp chia tay tuổi học trò, cùng vào đây mà nói về những kỷ niệm đáng nhó nhất của tuổi học trò nhé,
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi chia tay tuổi học trò là bị bạn gái cùng lớp hôn một cái, sợ quá đến tận bây giờ vẫn chưa dám hôn ai cả,
    đáng nhớ quá phải không?
    chúc các bạn 86 thi tốt, đỗ 100,
    đừng khóa cái chủ đề này nhớ mod,
    thank!
  2. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ặ nhặng mà câng 'Ê có 1 chỏằĐ 'ỏằ na nĂ thỏ này rỏằ"i.
    Nhặng mà dạ sao 'i nỏằa, 'Ê chia tay 'Âu mà biỏt có gơ hay ho ko chỏằâ. Chỏằ? nhỏằ> hỏằ"i cỏƠp 2 thôi, hặĂn nỏằưa lỏằ>p cỏÊ giai lỏôn gĂi ngỏằ"i ôm nhau khóc, mỏƠy thỏng bơnh thặỏằng to mỏằ"m, hay trêu gĂi là thỏ mà câng hu hu suỏằ't, 'úng là ng nào càng cặỏằi nhiỏằu thơ càng dỏằ. khóc và dỏằ. tỏằ.n thặặĂng.
    Nhặng 'ỏn lúc chỏằƠp ỏÊnh, chúng nó vỏôn bỏÊo nhau phỏÊi cặỏằi , thỏ là cĂi ỏÊnh lỏằ>p 9 'ỏằâa nào câng toe toât trong khi mỏt 'ỏằ hoe, hehhe, nhỏằ> quĂ 'i mỏƠt !
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chia tay mau mau
    mình chán ghét cái cấp 3 này wá
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì, dẫu sao đi nữa thì bao giờ trong tim mình cũng chỉ có hình bóng của 9B, cái tập thể lớp mà mãi mãi mình sẽ gắn bó.
    Nhớ cái hôm chia tay thì chưa có ai đặc biệt như lớp mình.........Cả lũ thi nhau rồng rắn trèo lên nóc nhà vệ sinh (nam và nữ). Đường trèo lên đỉnh núi bao giờ cũng rất khó khăn và nguy hiểm, y như đường trèo lên nóc nhà vệ sinh trường mình. Hì, chỉ có mỗi một cái thang bé, đã thế còn có vẻ như sắp gẫy. Mình sợ quá thế là ở lại dưới, chụp ảnh chon bọn nó thôi, chứ chẳng dám trèo lên.............Mấy cái ảnh đấy hơi bị mờ, do nắng chiếu sáng quá. Hehe, đến lúc thầy hiệu trưởng biết rằng có một lũ lô nhô lốc nhốc đang đứng chêng vênh trên nóc WC thì lập tức loa phóng thanh loạn hết cả trường "Đề nghị các em học sinh tự ý trèo lên nóc nhà vệ sinh xuống khẩn cấp. Các em đừng có vui quá rùi mà hoá ... (kô nên biết )" Thế là lục đục leo xuống. Chẳng có lớp nào vui như lớp mình cả. Đã thế hôm đó liên hoan ăn mặn, ăn bún chả. Eo ơi, ăn thì ít mà nghịch thì nhìu. Bao nhiu bún với nước chấm bọn lớp tui đổ hết vào một cái túi to. Sau đó thì......Chạy loạn xị ngậu vào vệ sinh nam lẫn vệ sinh nữ. Úp sọt. Tuy trò chơi hơi bẩn, vì có đứa bị dính chưởng. Nhưng đc cái, phòng vệ sinh trường mình kô khác gì phòng vệ sinh của khách sạn 5 * nên cái vấn đề người bẩn thảnh no star where hết trơn. Đứa nào cũng chơi hết mình luôn.
    Còn nhiều trò nữa khiến cho 9B trở nên thật đặc biệt trong trái tim của mình, và có lẽ một trong số đó chính là vì.....nơi đó có những người mà tui yêu quý!
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Bạn cấp 3 là một lũ traitor. Chẳng có cái khỉ gì mà phải luyến tiếc cả. Những người xứng đáng để coi là bạn thì vẫn là bạn. Những người không xứng đáng thì bây giờ thậm chí chẳng còn nhớ nổi nữa.
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sắp xa trường sắp không còn được ngày nào cũng gặp ku nhiều hơnbố mẹ nữa rồi ,buồn
  7. baoVIP

    baoVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế là 3 năm học cấp 3 sắp xong rồi!
    buồn thật nhỉ
    chia tay bạn bè sẽ nhớ lắm đấy hé
    "sẽ nho mai nho mai khi chung ta ben nhau .cung nhau vui choi cung nhau cat tieng ca""
    "nho nhung ngay thang em dem dan troi ,mai truong xua da xa.tieng noi thay co diu dang theo ta nam tháng......thua học trò"
    "and just like a flower need rains
    holdin'' your hands i would fear tomorrow>
    here were we stand '' we never be alone!!!!!!
  8. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    "Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó,và giây phút tạm biệt với bạn hiền...","sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca....","thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm...".
    Càng nghe mấy bài này càng thấy buồn thật.Đúng là 3 năm học với nhau ,mặc dù lớp mình chán,ko được như những lớp khác nhưng kể ra cũng buồn chứ.Xa cô ,xa Chip,xa mấy đứa thân thân.Kể ra cũng buồn.Mặc dù lớp mình chưa có 1 cái kỉ niệm nào cho tất cả,nhưng tin rằng hôm chia tay này sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất.Chỉ cần thế thôi!
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 này nhớ nhất là hồi đầu năm . Cuối tháng 11 . đi sinh nhật Danh . Chả hiểu làm sao nó lại ra mời mình " ... Đi sinh nhật tớ nhé " Thấy nó nhiệt tình như thế ... mình cũng cố mà đi .... Sinh nhật ở lớp mình có đi bao giờ đâu cơ chứ , chỉ tặng quà gọi là hết nghĩa vụ hì hì . Nhưng hôm đó đi vui thật .Tự nhiên là một đứa chả bao giờ nói chuyện gì với chúng nó thế mà thành đứa nhiệt tình nhất . Danh còn đưa tiền cho mình để chi trả cho ngày đi chơi hôm đó . Mình thấy rất vui vì nó tin tưởng mình như thế . Thật sự cảm ơn nó vì ngày hôm đó mà mình mới hoà nhập đc với lớp như bây giờ hì hì
    Hôm đó thì đc một ngày sinh nhật rõ vui ặc ặc Bánh kem thì bôi lung tung khắp mặt hì hì Chạy khắp nhà , cuối cùng thì cả lũ về hết , còn lại mấy đứa ở lại ăn cơm . Mình cũng đc giữ lại mới min chứ . Thế là cũng hết mình , dù về có bị mắng . Công nhận mình ngoan thật , vào bếp nấu cơm với mẹ Danh hì hì về đc bác khen mãi hì hì . Có lẽ hôm ở nhà Danh đó rất vui nên bây giờ mình rất quý Danh hì hì

Chia sẻ trang này