1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm gì ấn tượng nhất trước lúc chia tay tuổi học trò!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mask282, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 là vui nhất vì mấy lý do sau:
    - Con trai thì nhìn con gái đã bắt đầu thấy thích,
    - Con gái thì cũng đã bắt đầu thương nhớ ai đó vu vơ,
    - Nều mà thích hơn thì có thể nói yêu.
    - May mắn hơn nữa thì có thể đưọc hôn.
    - Đến đây thì dừng lại thôi, vì bây giờ các cô cậu học trò ghê lắm,
    nhiều khi làm mất đi sự trong sáng của tuổi học trò.
    Bàn làm sao mà bi quan thế, cần xem lại minh thôi
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bài của zaowen_hn
    Mỗi lần hè đến ...tôi thường cảm thấy buồn man mác ...những ký ức như tràn về ...tuổi thơ tôi gắn chặt với mùa hè ...những lần đi nhặt hoa phượng ..những lần lang thang đi chơi ,những lúc chơi đùa đánh nhau ..người đứa nào cũng nhể nhại mồ hôi ..lấm lem bùn đất ...hồi nhỏ ...đi học cấp 1 ,cấp 2 chỉ mong được nghỉ hè ...những tháng ngày tràn ngập ánh nắng ...chơi vui vẻ với nhau không phải suy nghĩ .... ...Giờ đây ...càng lớn tôi lại càng sợ mùa hè ...cũng nắng ..cũng hoa phượng nhưng sao mà buồn thế .......dường như tuổi thơ đang dần xa vời đối với tôi ...mùa hè là mùa những đứa như tôi phải cắm đầu vào bài vở ...chạy đi học thêm như ma đuổi sau lưng ...gặp mặt mấy thằng bạn cũ thì chỉ toàn bàn chuyện học tập ..chào hỏi được vài câu "mày bây giờ béo lên nhỉ...." hay tuổi học trò đã kết thúc từ đây .............
    Đây là những dòng suy nghĩ của tôi lúc thi đại học ...bây giờ thì hơi khác rồi ...nhưng mỗi lần hè đến vẫn bồi hồi nhớ lại ...mình bây giờ đã hết cái tuổi học sinh ...cái tuổi mực tím ..tuổi mà mọi người vẫn coi là đẹp ,trong sáng..ngây thơ nhất ...liệu mình đã sống để không phí phạm những tháng ngày đáng quý đó chưa ?? Tôi viết bài này nhắn nhủ đến những bạn còn đang đi học ..thời gian không còn nhiều ...hãy cố sống để làm sao khi ra trường mình không bao giờ phải hối tiếc và luôn giữ được những kỷ niệm đẹp về tuổi học trò .....và mọi người luôn có ấn tượng đẹp về mình ..........
    Khi sinh ra..con khóc còn mọi người thì cười ...hãy sống sao cho khi chết đi ..con cười còn mọi người thì khóc .....
    Mùa hè , mùa nắng ...mùa xa vắng
    Mùa phượng ,mùa thi ....mùa chia ly .........
    Hic ...hôm nay trời nóng quá ..hơi viết linh tinh ..các bạn thông cảm
    When i was young ...i never need anyone
    Gửi lúc 08:38, 11/05/04
  3. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm ah có vài kỉ niệm như fải vô đồn ngồi 1 ngày 1 đêm và đóng fạt 500k rùi mới đc thả về, mầy ngày sau bị nhốt ở nhà đến hơn 1 tuần và chỉ đc làm mỗi việc ăn ngủ vệ sinh cá nhân và không còn việc j nữa sau đó 3 tháng bị tống đi nc ngoài không đc thắc mắc một lời mới về tí đcj khoảng 20 ngày lại đi rùi tiếc cái là hôm sau họp box không đi đc rùi lại khoang 2 tuần nữa lại về việt nam để chuẩn bị phỏng đi mỹ tho không bít có đc hông đây nếu đi đc thì khoảng tháng 7 lại đi F*CK đời dog má thế đấy
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi cấp 3 ! Học dân lập chẳng có cái gì gọi là kỉ niệm cả, có mỗi 1 kỉ niệm chắc never quên, đó là có 1 em dám hôn trộm mình trong lúc mình ngủ ở giờ ôn thi tốt nghiệp Địa, thằng bạn mình đã chụp được cảnh đó, tối nay về tìm rồi post lên cho các bác xem
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    To Mylove: à, đánh nhau phải kô, chứ làm giè có cái chuyện kô làm gì lại bị vào đồn........hình như vụ này đánh nhau với thèng em mình, làm cho nó bị đuổi học (hay sao ý) đúng là con trai tuổi cấp 3 thường nông nổi quá.
    To congtu_omai: sướng ghê cơ đấy.....hì, đợi xem ảnh.
  6. viet_bang_anh

    viet_bang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cấp ba thì pải nói là quãng đời quá đẹp của người học sinh , lúc đó chúng ta đã đủ lớ để suy nghĩ , con trai con gái đã biết nhớ thương nhau va những trò nghịch ngợm thì đúng thật là chẳng ở lứa tuổi nào có được . Mình mới chỉ học lớp 10 ở viet nam thôi là đã phải ra đi tìm đương cứu nưốc rồi nên cũng tiếc nhiều lắm
    Tiếc là chẳng được cùng chúng nó đi tham quan rồi đi chơi . Thấy bọn nó nói năm lớp 12 này nhiều tro vui , nhiều chương trình hay lắm mà mình cũng thấy thèm , nhưng biết làm sao được , số phận đã an bài , không thể làm gì hơn , mình đành lặng nhìn những ngày tháng cuối cùng trôi qua trong tiếc nuối . Mình chỉ mong được nhìn thấy các bạn mình trong ngày cuối cùng của năm học thôi . Lúc đó chắc là cảm động lắm, bao nhiêu điều chưa dám ngỏ sẽ được thổ lộ hết trong cái giờ phút thiêng liêng ấy. Và đến khi tiếng trông trường vang lên như một sự kết thúc thì nước mắt sẽ vỡ oà trên gương mặt của bao con người .
    Có những người bấy lâu nay tưởng chừng như ngỗ ngược nhưng đến lúc này họ lại cho chúng ta thấy rằng học cũng giầu tình cảm như bao người khác , và từng ấy con người trong một tập thể lớp sẽ như quyện vào nhau trong một khoảnh khăc cuối cùng để rồi ngày mai là đã xa nhau lắm rồi . Có thể những điều em nói ở đây là thừa vì chúng ta đều hiểu , nhưng thưc sự em muốn nói rằng , các bạn ơi , nếu còn gì muốn nói với nhau thì hay nói đi , đưng để đến lúc chia tay rồi lại tiếc nuối nghìn thu ...
  7. ashley_ck

    ashley_ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    he he ! bạn jin làm tớ xúc động quá đi mất ! Công nhận năm cuối cấp sẽ là một kỉ niệm siêu đẹp .... nhưng mà chỉ đối với những đứa nghịch nghịch và vui vẻ thôi, chứ mấy ông bà mọt sách thì ..... kỉ niệm toàn là...... cộng trừ nhân chia, đạo hàm, lượng giác .... ui trùi ... !
    Nhưng thôi. kỉ niệm nào chẳng là kỉ niệm, miễn sao khi nghĩ đến thấy vui vẻ là được rùi! nhờ !!
  8. viet_bang_anh

    viet_bang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ai thế nhở mà lại biết tên mình ,chắc là con như rồi . Nói hộ tao với mọi người 12A9 là tao nhớ moi j người lắm và tao chúc chúng mày thi tốt ...
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0

    ặ sao ko post 'ặỏằÊc nhỏằ?
    Được daisytvn sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 12/05/2004
  10. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Vui wúa nhỉ, lớp tôi ko được như vậy, dường như cấp 3 chỉ đẹp với các bạn nam, và lẽ dĩ nhiên là với lớp có nhiều con trai , chứ như lớp tôi 4 thèng làm ăn được gì !?

Chia sẻ trang này