1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm hát nhạc Trịnh Công Sơn.

    Xin chúc mừng sự ra đời của Box Trịnh Công Sơn!
    Mong tất cả mọi người qua Box thêm hiểu về nhạc Trịnh, cho cuộc sống ngày càng phong phú và sâu sắc.

    u?c tigerlily s?a ch?a / chuy?n vo 11:50 ngy 03/07/2003
  2. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên !
    Bài hát chia tay một thời?
    Tháng 6, mùa hạ đã đi được gần nửa đoạn đường của nó, trời cũng trong xanh hơn, xa tít trên cao là những cụm mây trắng trôi lãng đãng, hoa phượng đỏ rực trong những vòm lá xanh, những cơn dông mùa hạ đã dần dần dịu mát không còn cái cảm giác bức bối của buổi giao mùa.
    Mùa hạ luôn gợi cho chúng ta những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời đã qua, của những cuộc chia tay.Mỗi đoạn đường chúng ta đã đi qua luôn để lại những dấu ấn khác nhau của thời gian . Tháng 6 là tháng chia tay của thời sinh viên, sôi nổi, trẻ trung đầy ắp những kỷ niệm, cuộc đời bước sang một trang mới.
    Mỗi bài hát của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thực sự đến với chúng ta phần nhiều bởi sự gặp gỡ và đồng cảm của tâm trạng. Mỗi một bài hát đi vào trong ta bởi vì một lúc nào đó ta chợt nhận ra có một phần cuộc sống của chính mình trong từng lời hát và nét nhạc.
    Có một thời, hát nhạc Trịnh Công Sơn với Tôi và một vài người bạn thân là một điều không thể thiếu, nhạc Trịnh mang lại những rung cảm sâu sắc về cuộc sống, về Tình yêu , về những điều đẹp đẽ mong manh, lung linh nhưng cũng rất hiện hữu. Kỷ niệm hát nhạc Trịnh rất nhiều, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là kỷ niệm về bài hát này: ?oEm còn nhớ hay em đã quên?.
    Thời gian ấy, khi chúng Tôi chuẩn bị rời trường Đại học, chuẩn bị cho một đoạn đường đời thực thụ trước mắt, giã từ một khoảng trời đẹp đẽ nhất mà mãi mãi sẽ đi vào ký ức. Nơi ấy có bạn bè, có giảng đường với mùi hoa thạch thảo nồng nàn sau những cơn mưa mùa hạ, có ký túc xá buồn hiu hắt mùa đông, có niềm vui những ngày gặp thầy gặp bạn, có những con đường trải dọc những hàng cây, có những đêm thức miệt mài với những trang đồ án, với bao kỷ niệm vui buồn của mùa thi. Khi chuẩn bị chia tay một quãng đời, một bước ngoặt, bao giờ cũng là lúc để lại nhiều nỗi nhớ nhất, trong tâm trạng ấy, bài hát như đi từ chính cuộc sống của ta vậy.
    ?o Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường, từng đêm thao thức
    Sáng cho em , vòm lá me xanh?
    Toàn bộ bài hát là một nỗi nhớ dàn trải mênh mang, mà cũng hiếm có bài hát nào của Nhạc sĩ lại nói nhiều về nỗi nhớ như thế, hiển hiện, thân thuộc, dản dị nhưng hàm chứa sự hoà hợp rất cao về ngôn từ, nét nhạc: ngôn từ bao giờ cũng là thơ được hoà quyện nâng đỡ và thăng hoa bởi nét nhạc rất giàu cảm xúc; màu sắc là màu rực rỡ của những buổi chiều tấp nập nhưng rất dung dị, không một chút bon chen của đời thường, âm thanh là âm thanh tĩnh lặng trong tiếng vó ngựa đêm khuy xa vắng, trong tiếng gà gáy trưa, tĩnh lặng không phải bởi âm thanh mà bởi sự tĩnh lặng của con người đã và đang lắng nghe những âm thanh ấy.
    ?o Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ sài gòn những chiều lộng gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian mầu áo bay lên?
    ?o Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nối xôn xao hàng quán đêm đêm?
    Và trong nỗi nhớ ấy, vẫn hiển hiện tình người mộc mạc, thân thuộc, chân thật, bình dị như cuộc sống vẫn đi về, da diết một tình yêu.
    ?o Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa?
    ?o Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ sài gòn mỗi chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên?
    Trong nỗi nhớ ấy, ta cũng thấy hình ảnh một người, rất thân thương, đang ở đâu đó nơi phương trời xa, một chút trách móc dỗi hờn của thân phận.
    ?oEm ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng Em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa?
    Em còn nhớ hay em đã quên là câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi, bởi có lẽ không ai cần phải trả lời câu hỏi ấy!
    Tháng 6, tháng chia tay. Bài hát đã in sâu vào trong tâm trí, trong kỷ niệm. Lòng ta không khỏi bâng khuâng,bồi hồi khi nhớ về!
  3. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bài "Em còn nhớ hay em đã quên" hay lắm. Khi đọc lời bài hát này, mình cảm thấy yêu thành phố Sài Gòn của mình nhiều hơn. Những lời bài hát như thức tỉnh mình, cho mình thấy được cái đẹp của Sài Gòn, của đời sống rất bình thường xung quanh mà có lúc mình như đã vô tình quên đi. Thật là tệ phải không bạn.
    Gioakim Phan Nguyên Vũ
  4. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ??oBiết đâu nguồn cội???
    Một khúc đồng giao của TRINH

    ??o Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
    Con sông là quán trọ, và trăng tên lãng du...???
    Như một buổi rong chơi trên đường dài, chân sáo hát ca những khúc ca đồng nội, TRINH đã đưa chúng ta vào một thế giới huyền thoại, ở đó có những câu chuyện kể,có dòng sông trăng loang loáng bến đò đêm.
    ??o Em đi qua bến đò... ối a ...con trăng còn trẻ
    Con sông đâu có ngờ ngày xưa trăng sẽ già
    Em đi qua chuyến đò... ối a... trăng nay đã già
    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra???
    Vẫn những cảm nhận xưa cũ ,cuộc đời và con trăng, thoắt trẻ đã lại già mà Tình người nghệ sĩ cũng thế , không dừng lại, nhưng sông cũng vậy, không trách móc nhiều...
    ??o Em đi qua chuyến đò... ối a ... vui như ngày hội
    Tôi xin làm quán đợi buồn chân Em ghé chơi???
    Vẫn một chút gì cảm nhận về thân phận, đơn côi và dâng hiến của Tình yêu.
    ??o Em đi qua chốn này ... ối a ... sao Em đành vội
    Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài???
    Ta cảm nhận được chút si tình... của người nghệ sĩ, chút hớn hở của trẻ thơ, chút lãng tử hiệp sĩ. Từ cái không gian của bến dò con sông trăng , đến cái mêng mông của trời đất , đến triết lý đời người và cát bụi.
    ??o Tôi vui chơi giữa đời ... ối a ... biết đâu nguồn cội
    Tôi thu Tôi bé lại làm mưa tan giữa trời???
    Khúc đồng giao với tiếng ca của ??o Nữ hoàng chân đất??? vẫn cùng Người theo mãi bên ta...
  5. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Những Tình khúc chia ly???
    Không biết những cuộc chia ly của TRỊNH là gì mà Người đã viết lên những khúc ca ấy, ai đã một lần qua hoặc chưa một lần qua, đã từng có hoặc chưa từng có một cuộc chia ly ???cũng đều cảm nhận được ít nhiều! Những cuộc chia ly ấy của TRINH có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết, hoặc giả Ông đã mang đi vĩnh viễn vào trong cõi vĩnh hằng những điều bên trong những câu hát, để người đời mặc nhiên mà tưởng niệm.
    ??o Những hẹn hò??? giờ đây khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng
    Giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui??????
    Âm nhạc của TRỊNH là thế, nhẹ nhàng bất chợt đến kỳ lạ, giản dị đến lỳ lạ nhưng lại nói lên được rất nhiều những điều muốn nói, những nỗi niềm, không gian chung riêng cứ thế theo lời ca tràn về dào dạt, nhẹ nhàng như một lời kể.
    ??oĐường quen lối
    Từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa
    Qua đây ngại ngần ??o
    ???
    ??o làm sao biết
    Từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm
    Yêu cho nồng nàn ??o
    Có lẽ trong những cuộc chia ly của TRỊNH, những nỗi đau đều hằn sâu, sâu như mật ngọt, sâu như vị đắng, mênh mang như biển rộng, nặng trên đôi vai gầy gò của cuộc sống, thế nhưng trải qua những nỗi đau ấy TRỊNH lại xem có được nỗi đau là một niềm hạnh phúc, luôn hứng chịu những mất mát ấy để cảm nhận , vì cảm nhận nên tạ ơn cuộc đời!
    ??o Muốn một lần
    tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng ??? cho Tôi???
    Và khi đã nghiệm ra chân lý thì sự hiện hữu và quá khứ, sự trôi qua của thời gian cũng không còn ý nghĩa phân biệt!
    ??o Tiếng thì thầm
    Ngày xưa rớt lại
    Ngỡ chỉ là cơn say???
    ??o Có những lần
    Nằm nghe tiếng cười
    Như chỉ là mơ thôi ??o
    ...
    ??oĐoá hoa vàng
    Mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay???
    Muốn một lần, tạ ơn với đời , Vâng đúng thế, chúng ta những con người đang hát những khúc đồng giao của TRỊNH chắc hẳn cũng phải tạ ơn cuộc đời đã mang lại cho TRỊNH những niềm đau để đến những khúc ca!
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    lys hát đủ thứ, từ "hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong ... chảo mỡ" cho đến Tiếng trống Paranưng, bên đống lửa trại hay dưới ánh đèn chói sáng, nhưng hình như lys chưa hát nhạc Trịnh cho ai nghe bao giờ. Duy nhất một lần, một chiều tháng tư mưa lạnh, hát cho Iris nghe...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hát nhạc Trịnh thì Home chẳng dám hát cho ai nghe cả!!Chỉ hát cho mình nghe, và cho mình cảm nhận mà thôi.
    Home chỉ có kỉ niệm mở nhạc Trịnh cho ngưòi khác nghe mà thôi.
    Đó là 1 buổi tối mùa hè.
    1 cú điện thoại gọi đến!!Bạn đang tuyệt vọng uh?1 tiếng nhạc vang lên:
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.

    kỉ niệm đó tôi sẽ không bao giờ quên!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Kỷ niệm nào nhỉ?
    Chẳng biết nữa. Chỉ nhớ một chi tiết nhỏ, đã kể với mọi người trong lần gặp Mr Dong533 ở Nhạc Tranh.
    Đó là lần đi Sóc Sơn vào mùa xuân cùng mấy đứa bạn.
    Chợt kêu "ồ" lên, đây rồi, quen quá. Chưa một lần thử hỏi và thử tìm nhưng câu trả lời trước mắt.
    Hàng vạn búp thông non trắng nõn thẳng lên giữa một trời xanh non của lá, của chiều.
    Và hát "Ngàn cây thắp nến lên hai hàng ..... và nắng đi vào trong mắt em"
    Còn đến bây giờ, mới thấy thấm câu "trên bước chân em âm thầm lá đổ...."
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. langthangmotminh

    langthangmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    một lần được nghe box nhạc trịnh hát,trùi ui.....................sợ,bỏ về.Nhưng cũng thấy vui ra phết,hi vọng có những giọng ca hay hơn,không thà rằng tớ về bật đĩa nghe cho đỡ tức,ai lại hát mà sai nhạc cũng chấp nhận là hay thì ngại quá,tôi không phải cứ hay mới được nhưng ít ra đúng nhạc nghe đỡ tưc tức khó chịu,không phài cứ hát đúng nốt nhạc trong sách nhưng mong hát cho đúng tông thôi,như thế là hay rùi
    vài ý kiến nho nhỏ............
    everyday,i thing about you,all the time ,crazy for you
  10. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    " Bỗng thương nhớ vô cùng những ngày thu đã xa..."
    " Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..."

Chia sẻ trang này