1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    langthangmotminh có vẻ khó tính quá. Đây là " hát cho nhau nghe " đúng theo nghĩa đen của nó, thế nên hát hay đâu có quan trọng gì.. Nếu thích hay người ta đã chả ở nhà nghe đĩa, nghe Khánh Ly, thú hơn nhiều...
    Gặp nhau, hát cho nhau nghe đôi khi chỉ là sự trải bày tâm sự , là thể hiện tình yêu của mình dành cho nhạc Trịnh....Thế thôi....
    Một người bạn đã khóc khi tôi hát cho cô ấy nghe một loạt những bài " Tình..." ( Tình xa, tình nhớ , tình sầu )... dù hôm ấy tôi đang bị viêm họng, oét liên tục nhưng nghe lại tình cảm hơn , buồn hơn, da diết hơn, vẫn cảm động.... Vẫn nhớ và trân trọng kỉ niệm ấy, không phải vì mình đã hát rất chán, mà vì mình đã san sẻ được cho một người , làm cho một người xua nhẹ đi một nỗi buồn. Giả sử nếu như hôm ấy tôi hát thật hay, thật kĩ thuật ( giả dụ thế ) thì biết đâu cô ấy đã không khóc , không nhẹ vơi được một nỗi buồn ?
    Vậy thì đâu cần phải hát hay nhỉ ? Nguyet-ca cũng luôn cảm thấy xấu hổ vì mình hát nhạc Trịnh rất chán, nhưng vẫn hát khi vui, cả khi buồn đấy thôi.

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  2. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên,lần hát chính thức và nguyên một bài đó là lần cách đây hơn hai năm.Lần đó tôi đã hát trước một đám đông,khoảng 10 người bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng".
    Chúng tôi,gồm toàn những bạn bè thân trong lớp,ngồi quây quần bên nhau dưới một bải cỏ xanh gần núi,gần sông và gần những vệt chiều vàng khè đổ trên thành cầu Hàm Rồng.Những chiếc thuyền trài nhỏ trôi nhẹ nhàng như đang ỡm ờ với một chút gió vừa lùa ra khỏi những bông may cũn cỡn dọc bờ sông.Chúng tôi ngôi đó với một chút rượu và đồ nhắm.Không phải để thưởng thức cái khoảng thời gian đẹp đó.Chúng tôi ngồi để học làm những ông cụ.Học để thưởng thức cái ẽo ợt của tuổi 18.Rượu không uống nhiều nhưng cũng đủ để bạn bè,mỗi người chia sẻ cho nhau những 'chiêm nghiệm' vừa đắng vừa cay cho nhau.Có lẽ chưa có khi nào mà chúng tôi khoẻ thấu hiểu nhau đến thế.Không biết là bao nhiêu 'dạt dào' được truyền tay nhau và ngấm vào từng cái cổ họng bé tẹo.Trong hầu hết những buổi như thế chúng tôi đều không quên 'hát cho nhau nghe'.Kiểu như ở Box TRỊNH nhà mình nhưng chúng tôi lại chỉ hát nhạc trẻ.Lý do duy nhất mà lần đó tôi đã hát nhạc của TCS là vì Ngochikien đã đưa tôi chiếc CD có bài này mà do chính TCS thể hiện.Tôi đã nghe không biết chán và lẩm nhẩm suốt cả ngày.Sau này tôi có nghe Hồng nhung và cả nhạc sĩ hát lại trong CD Như tiếng thở dài,nhưng có lẽ tôi thấy vẫn không hay bằng.
    Với tôi,bài 'Tôi ơi đừng tuyệt vọng' là bài hay nhất và người hát hay nhất là Trịnh Công Sơn.
    To Nguyet-Ca:Nhiều người không đáng để đùa NC à!
    Được Cafein sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 29/11/2002
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    UH, NC hiểu rồi cafein ạ!

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    30/4 về quê, mấy ngày nghỉ đầy nắng và gió biển. Buổi tối, bạn bè kéo nhau ra biển ngồi,cậu bạn cầm ghita hát Biển nhớ.Biển về khuya, ít người và có cảm giác hoang vu, ngồi bên nhau, hát và hát, cái cảm giác thật gần gũi của bạn bè , nhắc lại những chuyện vui , buồn hồi cấp 3 mà thấy bồi hồi lạ.
    "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về"- cái cảm giác bạn bè xa nhau rồi gặp lại, ấm áp vô cùng, vì vậy mà khi đang gần nhau đây, đang ngồi bên nhau đây, thì cái cảm giác mai lại xa rồi đồng vọng với câu hát làm cho mọi người cảm thấy bồi hồi đến lạ.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm ,để một ánh đèn nhỏ . Ta lẩm nhẩm không biết đang dạo khúc nào ...? Những con đường , những con đường vẫn thế ... Tui chưa bao giờ hát cho ai nghe , cũng bởi vì tui không biết hát ... Cái chuyện cảm nhận nhạc hình như rất khó , mà đã không nhớ và không biết thì bao giờ hát được ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm hát nhạc Trịnh, riêng có, chung có, vui có buồn có...nhưng hình như kỉ niệm nào cũng nhớ tới mưa
    Mà đến giờ rồi, hic, tớ chuồn đi bơi cái đã, về viết sau nhé
    Cành dâu cao lá dâu cao
    Lênh đênh bóng **** trôi vào mắt em
    Anh đi đèn sách mười niên
    Biết rằng bóng **** có lên kinh thành
  7. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khả năng to lớn sau cùng của tiếng hát là mang đến sự cảm thông giữa mọi người.
    "Hãy hát đi, đừng e ngại".
    Và tôi, trong một phút giây quên đi sự kiêu hãnh, quên đi cái vỏ lạnh lùng, bướng bỉnh, cứng cỏi của mình mà tức tưởi "buồn ơi, hoen ướt mi ai rồi "
  8. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong box mình đều hát rất hay. Thực chất nếu hát đúng tông rất dễ đi theo y sì cách hát của người khác. Nghe mọi người hát mộc mạc hay hơn nhiều
  9. Alngom

    Alngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hát nhạc Trịnh cho một người khác nghe, em hát khe khẽ, nho nhỏ, chỉ để mình anh nghe mà thôi.
    Sau này anh cho biết em hát bằng một giọng "rất đặc biệt", suýt làm anh phì cười, vì em hát chẳng giống ai, chẳng đúng tông, đúng điệu!
    Cứ ngây ngô, vô tư mà hát, hát với một niềm yêu nhạc, hát vì muốn cho anh thấy dòng nhạc mình yêu là hay, và để anh cũng yêu như em vậy...
    Nhưng giờ đây, kỷ niệm ơi, xa rồi còn đâu....

    Em đanh đá với tất cả mọi người, chỉ dịu dàng với riêng anh thôi
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Một chiều mùa đông hát song ca với Br qua điện thoại... " Nơi em về trời xanh không em...."
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 03/07/2003

Chia sẻ trang này