1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lần gần nhất hát nhạc Trịnh là một mình "gào to" "Đường thế giới đã qua đi, đường hoà bình đang đến gần, năm 2000 ta đi tới..." tựa như chiến sĩ xung trận, tiếng hát át tiếng bom....

    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hát nhạc Trịnh trước mọi người là một lần hát Karaoke. Sau một buổi sáng vui vẻ, bữa trưa hơi ngà ngà với hội bạn ở diễn đàn trường kinh tế. Một ngày đẹp tràn đầy niềm vui. Cô bạn giọng trong vắt song ca cùng mình liên khúc "Nắng thuỷ tinh & nhìn những mùa thu đi", lạc lõng giữa những ca khúc nhạc trẻ đang thịnh hành. Bọn nó kêu là đang vui mà hát bài buồn thế, nhưng thực tế là bọn nó cũng thích, dù giọng mình dở tệ...
    Nhưng bài hay hát nhất là "Ru đời đi nhé"
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền....
    Tôi đã nghe những câu này không biết bao nhiêu lần trước khi hát nó, và cũng không biết bao nhiêu lần đã đọc nó trước khi được nghe. Hồi ấy tôi cũng chẳng hiểu sao một người con trai mà lại thích câu hát này thế. Nhưng rồi gần như nó ăn sâu vào óc tôi mãi mãi. Nghe, rồi thích hát,hát ở nhà, hát khi đi trênđường. Rồi lại đến lúc không thể hát được nữa, vì nó làm cho mình muốn khóc quá. Đấy là bài hát để lại cho mình kỷ niệm sâu sắc nhất.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  3. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    lan dau anh hat cho toi nge ,tuong nhu giong anh cat len tu trai tim dang run ray sau qua nhieu noi dau. no ko thay sau bi hay tuyet vong .anh van yeu thuong cuoc song, yeu ca cai chet. lan dau tien toi thay cai chet nhe nhang thanh than den the .
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trông phòng, vài người bạn, không đàn, không có gì hết, chỉ có mấy tập nhạc Trịnh, hát liên tục, từ bài này đến bài khác, hát đến mệt thì thôi,mà cũng chẳng biết vì sao lại thích hát như thế, giọng mình thì như vịt đực.
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lần nào hát nhạc Trịnh cũng nhớ tới bạn. Mà lần nào nhớ tới bạn trời cũng mưa. Có lần, đang làm việc trong văn phòng kín bưng, bạn nhắn tin: "ngoài trời đang mưa bóng mây, nhớ "Nắng thuỷ tinh" mà không được nghe", mới lò dò đi đến bên cửa sổ. Hà Nội lúc này thời tiết thất thường, có bữa, trời vừa tối xịt, lúc sau đã thấy nắng lên, không trong lắm đâu, mà nhạt và buồn lắm, rồi cầu vồng chợt hiện ra, rực rỡ vô cùng...
    Uh, cũng thích "ru đời đi nhé". Hôm đó, mưa thật to, ngồi trong Guitarra bé nhỏ, nhìn ra chỉ thấy màn mưa trắng xoá, chợt nghe "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đóm lửa hồng", lòng nhói đau...Nghĩ lẩn thẩn về những kỷ niệm "tưởng rằng đã quên...nhưng tim yếu mềm". Và hát...
    Nhớ tất niên năm ngoái, cả lũ bạn rủ nhau đi karaoke, và hát Biển nhớ, hát Diễm xưa, rồi thấy hơi rượu cay cay cậu bạn thân ghé bên: "Trời ơi, sao giống Khánh Ly thế". Gớm, tôi biết thừa là cậu nói đùa, nhưng sao lòng vui lạ, chuyếnh choáng như đã uống rất nhiều...
    Rồi đến ngày những người bạn trong nhóm dần có những - người - riêng. Mọi người rời xa nhau, như người bạn gái hát "Như một lời chia tay". Đâu có khóc, nhưng biết từ giờ, mình sẽ cô độc lắm. Có ai đi suốt được cuộc đời này một mình đâu???
    Giờ thì hát ru, những kỷ niệm sẽ rủ nhau về, nhưng không làm đau nữa...
    Này những dịu êm, này những hẹn hò
    Này những yêu thương, này những đợi chờ
    Này những nhớ mong, này những ưu tư
    Này gọi nhau về, buồn vui như gió
    Sao xa nhau rồi mới nói rằng nhớ
    Sao xa nhau rồi mới nói rằng thương
    Sao xa nhau rồi mới nói rằng yêu
    Sao xa nhau rồi mới biết đã chiều?
    Thôi, lạc nhau rồi, giờ xa như gió
    Thôi, lạc nhau rồi, giờ bạc như mây
    Thôi, mất nhau rồi, lòng đành đổi thay,...
    Đừng gọi nhau về, làm nhau đau lắm...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  6. bonghonglolem

    bonghonglolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Toi co'' 1 ki niem hat nhac Trinh muon ke cac ban nghe....
    Neu ban nao trong tp HCM han co'' biet'' quan Cafe Time trong 1 hem nho, o quan 10 hay quan TB gi do'' toi cung ko nho ro.
    Dao do, toi di du lich "bui" cung 2 nguoi ban vao trong tp HCM, va duoc 1 anh ban o trong do'' moi den quan Time.
    Toi that su an tuong voi khong khi'' o day, 1 khong khi am ap va gan gui...
    Giua 1 khong gian nhu the toi da can dam len the hien ca khuc "Bien Nho" boi vi` ngay mai toi roi khoi noi do'', roi xa 1 nguoi ban...
    Va nhung loi trong ca khuc nhu la chinh loi cua toi danh cho ban toi vay,...Cam on anh Trinh lam lam...
    Ngay mai em di...Bien nho ten em goi ve.........
    Nghe ngoai bien dong buon hon...
    Va toi da ra di ko biet bao gio moi tro lai noi day, duoc ngoi tai Time va hat nhac Trinh cho ban nghe......
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, 20/10, thầy giáo rủ cả lớp đi hát Karaoke. Mình đã dại dột chọn bài "Biển nhớ"... đã hát.. và đã khóc. Ngay cả lúc này đây, mình vẫn đang nghe, và vẫn đang khóc. Mình cũng không hiểu nổi mình nữa. Biển... mình nhớ biển quá.... "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về..." ... Biển ơi, Đà Nẵng ơi, có khi nào ta trở lại...???.... có khi nào ta trở lại không?... Hãy cho ta được ở bên mi, biển nhé...
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khó mà hát nhạc Trịnh cho hay,dầu tiên là giọng hát dở,sau nữa là những lúc như thế tâm trạng quá,buồn quá nên hát xong cũng chẳng muốn nhớ đến nữa......ôi,nhạc Trịnh,quái thật.
  9. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    đó là khi bùn quá, chẳng mún làm gì, nhạc Trịnh cho tui sức mạnh để đứng lên đi tiếp con đường còn rất dài ở phía trước!
    Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều! Bàng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu, từng chiếc từng chiếc lệ khô tàn héo bùn cho từng kiếp người trong mộ réo tên người đời quên.

Chia sẻ trang này