1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Hoá học - Những con đường dẫn bạn đến với Hoá

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi minh_neu, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm Hoá học - Những con đường dẫn bạn đến với Hoá

    Mỗi người sẽ có một kỷ niệm, một con đường riêng khác nhau chứ, phải ko? Nhưng chắc ai cũng đều có những thời khắc đáng nhớ, những kỷ niệm không quên. Vậy đó là gì???
    hì, minh_neu đang tràn đầy cảm xúc thì phải alê biến roài. Thui thì mọi người cứ viết trước. minh_neu sẽ xin continue sau zậy.

    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  2. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em thichẳng mấy kỷ niệm gì. Hồi cấp 2, năm lớp 8 ấy, bọn em năm đầu tiên học Hoá. Trường em hồi ấy đứa nào thích vào đội tuyển thì cứ đến học nhưng còn thi thì để cô chọn.
    Năm ấy em đến học và thấy thích thích. Định đi thi rồi nhưng gia đình ép học Toán, không cho học Hoá nhiều nên em phải bỏ đội tuyển. Ức quá, thế là năm lớp 9 em quyết theo môn Hoá đến cùng, bỏ cả Toán - Lý. Năm ấy đi thi ở trên huyện, điểm của em đứng thứ 3 trong số 9 đứa trường em.
    Lên lớp 10 thì tiếp tục theo đuổi môn Hoá và lại một lần nữa đứng thứ 2 của trường. Năm nay lớp 11, hôm đăng ký thi đội tuyển Hoá, em đi học muộn thế là không được đăng ký. Tức quá, đăng ký thi môn GDCD (củ chuối quá). Bực nhất là trường chọn 4 đứa vào đội tuyển thì em đứng thứ ... 5. Thế là không được thi thành phố, không được chinh phục đỉnh cao nữa
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
  3. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Chú sleeping_child cũng có lắm duyên nợ với môn Hoá học nhỉ? Gian nan,vất vả thật! Nhưng,như thế mới hay!
    Chậc! Thế là năm nay không được thi à?Hỏng,hỏng! Một nhân tài bị lãng quên rồi! Rõ khổ,chú ăn ngủ kiểu quái gì mà lại đến muộn thế? Chán chú quá!
    Tucurie

  4. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cũng đành xin làm người ... đến sau. Chỉ mong ... thằng kia nó đỗ.
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
  5. Lala2086

    Lala2086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác,rất yêu Hoá nhưng cuối cùng lại không thể theo Hoá được!
    Âu cũng là cái duyên,cái số!

    Là lá la...!

  6. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác quá. Thôi thì không học Hoá thì học môn khác vậy
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
  7. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Còn con đường dẫn minh_neu đến với Hoá cũng phình phường thui ah.
    - Lớp 8: bắt đầu học Hoá, tiếp xúc với Hoá, có một thầy giáo "quái" nhất trường được làm nhiệm vụ dạy một lớp "giỏi" nhất trường. Thầy rã man như con ngan, bắt mọi người học kinh điển. Bài ktra đầu tiên, lớp không ai được trên điểm 5. Cú. Lại tự dưng có một chị học chuyên Hoá - Ams đến nhà chơi. Và rùi thì minh_neu có "gia sư" riêng. hehe... Chỉ sau một thời gian, từ lúc ghét cay ghét đắng cái môn Hoá dở hơi, minh_neu bắt đầu thích, thích và thích.
    - Lớp 9: Đổi giáo viên dạy Hoá. Cô rất nhiệt tình. Và mọi người trong lớp cũng bắt đầu quen với môn học mới này. Bắt đầu tiếp thu khá nhanh. Và hehe... về nhà không thèm học mà vẫn hiểu được everything cô dạy (hì, hơi bị tự hào). Sau đó, trường cho đi thi hsinh giỏi Hoá, nhưng tự bản thân minh_neu không thích --> bỏ thi. hic, nghĩ cũng hơi tiếc tiếc. Đến hè, ôn luyện thi Hoá - Ams.
    - Lớp 10: Đỗ Ams và KL. Định học Ams nhưng xa quá. Nhà không cho đi. Mà cũng thấy khoái KL nữa (hồi đấy mọi ng ca ngợi KL lắm) hehe... --> vào KL học. Được thầy giỏi nhất trường dạy (theo lời mọi người, giáo viên và hsinh), thế nhưng, hình như thầy sợ tay thầy bẩn ---> chẳng viết một chữ nào lên bảng. Chỉ ngồi đọc, nói, và cười, cười tít... hichic... Thành ra, học hành phình phường, thấy chán chán. Mỗi tội về nhà vẫn chẳng phải học hành gì nhiều. Hình như nó ăn sâu vào máu rồi hay sao ý... hehe...
    - Lớp 11 + 12: Thay giáo viên dạy Hoá. Cô dạy nhiệt tình. Cho nhiều bài khó, và bắt học lắm. Từ đấy cũng thấy mình hổng nhiều chỗ quá --> làm nhiều bài tập. Rồi lại ngồi cạnh một đứa học rõ trâu bò --> học khá chăm chỉ (hơn mức bthường của minh_neu thui ah... hehe...)
    Và rốt cục thì đến lúc đi thi Đhọc, một kỷ niệm nhớ đời... Chỉ vì nhanh nhảu nên cuối cùng sai --> điểm thi thấp nhất trong 3 môn. Akay thật. Mọi người ko tin tại sao minh_neu lại điểm như vậy... hehe.. nhưng không sao. Thất bại là mẹ thành công muh.
    - Lên Đhọc: chẳng học hành tẹo gì liên quan đến Hoá ---> quên gần hết rùi ---> vào cái box này hình như chỉ buôn chuyện là chính. hic, hổng bít mấy cái "cao siêu" để mà "góp chuyện Hoá" nữa...
    Thế đấy!!! Con đường dẫn đến Hoá. Cũng nhìu kỷ niệm ra phết, nhỉ???
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  8. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Từ cấp 2 bmttmos chơi thân với một đứa học cực kì siêu,bố nó là giáo viên dạy hoá nổi tiếng.Những lần đến nhà nó chơi,thấy các anh chị nườm nượp kéo nhau đến ôn luyện ĐH mà thấy sợ,hihi...Rồi đến hè năm lớp 9,mới học bập bõm được một ít kiến thức về hoá học thì bác bố của con bạn thân đã bắt thành lập một nhóm 6 đứa để học trước chương trình và giải bài ôn thi ĐH.Cấp 2 đang học chuyên toán,đùng một cái lớp 9 thi được một giải bé xíu về tiếng Anh,nghĩ mình đã là siêu nhân thế là cấp 3 chuyển sang chuyên Anh.Nghe chúng nó kháo nhau về trường ngoại thương,hí hửng tưởng chọn học chuyên Anh là thích hợp(giải quyết khâu oai ý mà),học được một năm lớp 10,lại nhớ bọn chuyên Toán cấp 2 kinh khủng,lúc ấy chẳng thể nào thay đổi được nữa.Mẹ thì bắt nối nghiệp phải thi ĐH Y,mà học chuyên Anh thì chẳng thể tập trung các môn tự nhiên được nhiều,thế là lại hùng hục đi học thêm Toán,Hoá,Sinh...Bác dạy môn Hoá cứ động viên suốt vì trong cái nhóm ấy có mỗi mình mình lạc loài giữa các cao thủ.Chúng nó giải bài tập veo veo,thi HSG giải này,giải nọ,hỏi đến phần nào cũng bảo được học ở lớp rồi,trong khi mình chuyên Anh thì đến kì sau mới được học,thế là cứ 5 đứa kia phóng trước mình đì đẹt chạy theo sau.Bây giờ nghĩ lại thấy thời gian ấy khổ thật,nhưng mà vì thế mới có tí ít kiến thức.Đến khi đặt bút đăng kí nguyện vọng thi ĐH thì mất ăn,mất ngủ mấy hôm liền,vì mỗi mình mình là đăng kí thi 2 trường thuộc hai khối khác nhau,trường Y khối B và ngoại thương khối D.Vì cái tội gân cổ cãi mẹ để chuyển sang chuyên Anh nên đến phút cuối thì dở khóc,dở mếu...lúc ấy đành chuyển hướng,lao vào ôn thi tốt nghiệp để vớt vát chuyện tuyển thẳng vào ĐH.Cũng may trời còn thương xót ...hihi...có lẽ vì ngày nào cũng thắp hương cầu khấn...Thế rồi số phận lại mỉm cười một lần nữa để mình gắn bó với môn Hoá.Từ khi bắt đầu học dự bị ĐH ở trường Gupkin này,mình đã được học một bà giáo dạy Hoá thật tốt bụng và nhiệt tình.Bà ấy dạy lại tất cả các kiến thức cơ bản nhất về môn Hoá .Đến khi biết mình được phân công học khoa Hoá,bà giáo ấy rất vui mừng...Rồi từ năm thứ 1 đến năm thứ 4,mình học đủ các môn liên quan đến hoá học,những buổi thí nghiệm hoá dầu dài lê thê 3-4 tiếng đồng hồ,những giờ thí nghiệm hoá phân tích mướt mồ hôi vì không tìm ra đúng chất,những bài giảng thú vị cũng có,buồn ngủ cũng có...rồi những phút nơm nớp lo sợ kiểm tra,những kì thi vấn đáp thót tim vì tiếng Nga còn kém...Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm ...Vài tháng nữa mình ra trường,lại gắn bó công việc với Hoá...
    Hồi sau thì ....chưa rõ mời các bạn đón đọc vào dịp khác.
  9. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    chà chà... vậy là từ chuyên Toán, chuyên Anh, bà chị bmttmos chuyển sang Hoá huh? Con người có nhiều thay đổi chẳng ngờ được, nhỉ? Còn bi giờ chị đang ở Moscow học nốt năm cuối, sau đó đi làm lại "quan hệ" với Hoá. Thế... chị về nước làm hay là làm ngành Hoá dầu bên đấy vậy???
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  10. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Con đường của tôi chông gai hơn nhiều. Hồi cấp hai học chuyên toán, chỉ thich toán với lý. Đến lớp 8 bắt đầy học hoá thấy nó dễ ợt. Do một lần vô tình làm vỡ ống nghiệm ( khi nung KMnO4 lần đầu tiên trong đời) nên bị cô giáo trù. Vào cấp ba thì quyết định thi chuyên hoá ( TH+Ams)+ chuyên tin ( Ams). Nhưng đến khi làm bài thi chuyên tin thấy khó nhằn quá, tôi bỏ cóc thèm làm, xin giấy nháp ngồi ôn hoá. Thế là buổi chiều thi hoá làm bay bay hớ hớ. Thế rồi chả còn đường nào mà chọn nữa. Lớp 10 thi thành phố thất bại ( phải kiện cáo lung tung vì người ta không thèm chấm tờ thi thứ hai của tôi - quên ý mà). Chán quá chả thèm học nữa. Đến lớp 11 lại có hứng hơn (ngồi cả hè học trước chương trình để trả thù). Đi làm bài và kết quả không tồi. Nhưng mà thất vọng một điều là thế này: tôi nghe một số học sinh đội tuyển của các tỉnh khác nói họ được một thầy giáo nào đấy phát cho một danh sách bài tập, bảo la đề thi QG chỉ nằm trong số những bài đó thôi. Thế nên lớp 12 tuy cũng đi thi nhưng tôi không có hứng thú gì nữa. Vào DH thì tôi chọn ĐHKHTN HN khoa ĐTCNTN Hoá, học được hai tháng thì vù sang bên này. Người ta hỏi tôi thích học toán hay hoá. Nhưng mà tôi vốn lười nên học hoá thôi , toán khổ lắm. Thế đấy, học hoá chỉ vì lười thế mà yêu hoá mới chết.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die

Chia sẻ trang này