1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm Hoá học - Những con đường dẫn bạn đến với Hoá

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi minh_neu, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chemistry

    chemistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác đến với hoá học có vẻ vất vả quá nhỉ??? Tui lại khác , tui lao vào con đường học tập hơi muộn <<bắt đầu từ lớp 9>>trước đó chỉ chơi bời hoài . Nên lúc ngoảnh đầu lại thì không còn kịp nữa . Nhỉ thấy có môn hoá học là mới học được có một năm nên tui đành lao theo . Thế rồi cố mãi cũng kịp , lên cấp ba tui học chuyên hoá và cũng đã gặt hái được đôi chút thành công . Nhưng còn lên đại học có theo nữa hay không thì tui còn chưa biết . Bởi vì học hoá rất khó chọn ngành mà sau này ra có tương lai tốt đẹp một chút . Với lại ba năm cấp ba tui cũng đã nếm đủ mùi vui buồn với môn hoá rồi . Có bác nào quân sư giúp tui với ... Tui xin chân thành cảm ơn .
  2. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,cái thằng...!! Mày nghĩ là có được cái giải quốc gia là coi như đã gặt hái được thành công hay sao? Thế đấy!
    Mà mày bảo sao? Học Hoá rất khó chọn nghành mà sau này có tương lai tốt đẹp? Mày cứ nói thế!
    Tucurie

  3. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết các bác thế nào, chứ tôi rất ghét cái thi HSG TQ của mình, mặc dù bản thân tôi cũng lê lết hai năm, có chút thành công nhưng mà thấy nhiều người bảo tiêu cực lắm.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die

Chia sẻ trang này