1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm **Huong_20**

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hmquan606, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    một lần và nhớ mãi
    20 tuổi đầu rùi nhưng chưa bao giờ mình đi xa khỏi Huế , cũng không thể tưởng tượng được rằng lần đi xa đầu tiên lại đi... 1mình và vượt gần 700km ...
    cảm giác khi bắt đầu bước lên xe là lo lắng hồi hộp và .... sợ nữa
    rùi xe cũng lăn bánh , ngĩ đến đoạn đường dài mà muốn nhắm mắt một cái là đến nơi
    6h sáng 17/6 , đặt chân lên Thủ Đô thân yêu , bắt gặp nụ cười của mod hmquan mới tin là mình đã ra đến HN.....phù , mệt nhưng vẫn cười thật tươi
    Ấn tượng đầu tiên về HN là những con đường rộng thênh thang và khung cảnh tấp nập dù mới có 6h sáng thui , không như Huế , buổi sáng thường rất tĩnh lặng ... mà hình như Huế bao giờ cũng tĩnh lặng như thế...
    cơn buồn ngủ đi đâu mất tiêu , cứ như '''' nhà quê lên tỉnh '''' hiiiii , tha hồ ngắm ... người và cảnh vật , thấy thú vị lắm lắm
    chiều 17, cùng anh Quân , chị Trang va anh Tiệp đi of f với box mà run dã man , lần đầu tiên được gặp mọi người , đúng là run lắm lắm cơ...nhưng không ngờ mọi người lại thân thiện và đáng yêu đến thế... xoá đi phút ngại ngùng ban đầu , hoà mình với mọi người mình mới cảm nhận được hết sự vui vẻ và gắn bó của các thành viên trong box giá như mình ở gần gần để được đi off với box thường xuyên hơn , đành hẹn mọi người vào một ngày gần nhất thui , hic hic , tiếc là thời gian trôi quá nhanh...
  2. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    10 ngày ở HN
    10 ngày mà đi chơi được nhìu ui là nhìu , kỉ niệm đáng nhớ nhất là ở Văn Miếu , nghe mod Quân bảo : ''''muốn học giỏi phải đi xoa hết đầu rùa '''' thế là chạy một mạch đi xoa đầu tất cả rùa trong Miếu , và rùi ..... hic , cái này không nói ra được , xấu hổ chít mất thui ...sở thú , hồ Gươm , Hồ Tây , SVĐ Mỹ Đình...tất cả đều mang một nét đẹp riêng không thể quên đưọc...
    đi mãi cũng thấy đói bụng rùi ...
    ''''có thực mới vực được đạo'''' ông cha ta nói không hề sai , eo ui ẩm thực ở miền Bắc đa dạng và lạ lắm cơ , thích nhất vẫn là món ''''trứng cút lộn'''' lần đầu tiên được ăn , ngon ghê đó , hiiii , rùi kem Tràng Tiền , rùi phở , hít hà , nhắc lại không thui là đã thấy... hèn chi mà tăng cân cũng phải
    ( hic, muộn rùi em phải dừng...bút đã , còn nhìu nhìu kỉ niệm em mún kể lắm . hẹn lần sau em lên viết tiếp nghen )
    Được huong_20 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 05/07/2006
  3. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    ớ vui nhờ!!xì pam cái................đi ra nèo
  4. hello_hello

    hello_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hii Con gái Huế dễ thương kinh khủng luôn, ở chỗ mình làm mới có một em người Huế vừa xinh vừa dễ thương khoản hát hò thì chẳng có gì bằng mỗi tội em lại có bạn trai mất rùi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hê, nhớ Hương 20 quá. Song Hương hát mắt nai hay nhờ Hương nhờ. 1 Hương già một Hương trẻ , một Hương Sư tử (HĐ) xuất chuồng 1 Hương nộp đơn xin gia nhập chuồng.... Còn gì nữa không nhỉ
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều chứ! Huong20 hát bài Huế tình yêu của tôi ý nhở. Ôi dồi ôi, sao mà sướng nhĩ thế. Cả khán phòng (nói thế cho sang chứ thực ra là phòng karaoke) cứ lắng hết xuống, lắng nghe vẻ đẹp Huế sao mà dịu ngọt thế đến giữa bài hát, mình nghe tiếng thì thầm bên tai (chả biết của ai) bảo: "ui anh ơi, thấm đẫm chất Huế, anh nhờ"... hè... mình chỉ việc gật đầu cả người hát lẫn người bình đều ngọt, nhờ bà con nhờ
    Sau này Box mình có người nổi tiếng, về già viết hồi ký, thể nào cũng nhắc đến vụ chất Huế này Và chắc chắn quả hồi ký đó sẽ best seller
    Cái vụ bánh Huế ý, cũng đáng nhắc đến lắm hì, có thực mới vực được đạo Ai cũng bảo lần nào ọp cũng có Huong20 ra Hà Nội thì thích nhể, được ăn bánh Huế nữa nhể Riêng mình, chỉ nghĩ thế thôi chứ không hề nói một câu nào. Mà mình dặn mọi người nhớ, mọi người nhớ giữ kín chuyện đó cho mình nhá, nhá, nhá... Cấm có nói đấy nhớ. Nói ra, ai biết lại bảo mình già mà tham
    Còn gì nữa không nhể?
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hi, thú thật thì em sợ hát lắm , hồi trước đi hát Karaoke toàn dành phần ....đệm thui , bi giờ thì có thích hơn tí chút , hiiii
    to chị Leo : 2 chị em mình song ca bài mắt nai...vui chị nhỉ , cơ mà mắt em thì không nai được tí mô cả , chắc cũng là "sư tử ngầm" nhưng chưa có cơ hội bộc lộ thui
    to anh anh_yeu : kẹo đó gọi là kẹo "mè xửng giòn" anh à , lần sau ra em sẽ mang theo nhìu nhìu nha
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    Bé Hương lên đúng lúc chị bận ôn thi, bao nhiêu kế hoạch dự định bon chen với bé và anh tan thành mây khói, thế là chẳng được ké vụ đi Quốc Tử Giám, vụ lên Sơn Tây chơi cũng vì vậy thành bọt... hè hè. bao giờ bé lên HN thế, nhớ báo chị trước nhé, để chị... bảo với nhà trường tổ chức thi tránh những ngày ấy ra. khè khè,
    mà mấy vụ phát biểu cảm tưởng... chị đọc mãi chẳng thấy cái nick đẹp đẽ "dễ zương" của chị đâu, e hèm. tức mình chị trừ nhóc 1 điểm giờ. khe khe.​
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    khoan khoan chị miu uiiiiiii
    em đã phát biểu cảm tưởng mô nà , còn mấy vụ đi hát với ăn kem , em đang nghĩ xem viết thế nào mừ , cơ mà em phải công nhận là chị miu hát hay , giọng em mà cao cao lên tí như chị có phải đỡ không , dằng này thấy bài mô cao cao là em rút luôn
    lần sau em ra HN , sẽ tránh ngày thi ra chị hén ?! rùi sẽ báo trước với chị nữa , để chị em mình vi vu mấy ngày luôn
    aaa, em thích tập lái ôtô nữa chị miu à , lần sau ra cho em thử nha, nha
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hè hè, ok, chị cũng khoái đi chơi quá, mấy hôm nay nghỉ ở nhà, cứ đi ra đi vào, hic hic, một mình đơn ca bài "ước gì",
    bùn ơi là bùn, mà nhóc về mắng anh Quân hộ chị với, hẹn hôm nay đi bơi mà cho hai anh em chị leo cây, hè hè. dạo này chị đang động viên anh Quân rèn luyện thân thể, đi bơi cho nở nang, để lấy sức khi nào làm một chuyến vào Huế đấy, hì hì,
    Bao giờ chị mới có cơ hội vào Huế như nhóc ra Hà Nội nhỉ??

Chia sẻ trang này