1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm kỳ nghỉ hè

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm kỳ nghỉ hè

    Các bác chắc ai cũng từng đi nghỉ hề, đó là những ngày thay đổi không khí và thực sự thoát khỏi công việc để thư giãn 1 cách trọn vẹn. Và tất nhiên là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ai có kỷ niệm nào vui (buồn cũng được) đáng nhớ (quên rồi cũng được) thì vào đây nhắc lại để mọi người thư giãn nhé. (Dạo này mình ăn nói ngoan vãi)
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện em mở màn trước.
    Thú thực là từ lúc 3 tuổi đến giờ, năm nào cũng đi Sầm Sơn (phải đến 20 lần), cũng có 1 vài nới khác nhưng chủ yếu kỷ niệm đều gắn với Sầm Sơn. không biết có em Thanh Hoá nào phải lòng mình kô nữa.
    Một lần, thi xong ĐH, năm 98 thì phải, em đi biển muộn, không đc đi với cả nhà. có 1 ông nữa cùng tuổi đi cùng. Có 2 anh em đi, nên kô có tá lả, không có tiến lên, kô chắn... tối buồn. 2 thằng rủ nhau ra biển ngắm cảnh. Nhưng mà năm nào cũng đi, cảnh quen quá rùi, còn gi mà ngắm. Chuyển sang ngắm gái (nói ra hơi ngại, còn bình luận lung tung nữa, nhưng giờ ngoan rồi). Cả tối đc có mỗi 1 em: da trắng, chân dài, tóc chấm hông, để xoã... 2 thằng đang cười nói bỗng im bặt ngắm em đi qua. Đến nỗi lúc đứng dậy trả thừa tiền nước, kô bít có phải trời phạt kô?
    Sáng hôm sau quyết tìm đc em trên bãi biển, kô thèm tắm. Sau này mới biết, lúc đó em đã biết 2 thăng ngắm em ấy roài
    May sao, tìm thấy. đúng em hôm trước. Giờ thì nhìn rõ mặt: mắt đen láy, miệng hơi rộng nhưng đc cái cười thì thằng nào đứng trước mặt cũng... kô nói ra thì bác trai nào cũng biết.
    Gặp rồi, giờ làm quen sao đây? Khó quá, từ bé đến giờ chưa gặp cảnh nào như vậy (Giờ tất nhiên kô ngại nữa nhưng lúc đó thì bí thật) Sau cùng, nảy ra 1 kế, ra tắm gần em ấy, rồi chả vờ để tuột pháo, trôi về phía em, chạy ra ôm phao, tiện thể hỏi han, rồi kết phao với em, đc cái, em cũng kô khó lắm cho làm quen liền. Tên: Thuỷ, nhà: Thái Nguyên, mặt đường quốc lộ. nói chuyện cũng vui vẻ, biết nói đùa, em còn khoe, hát rất hay. Mỗi tội, sáng đó là buổi cuói cùng em ra bãi tắm, ngay buổi trưa hôm đó phải về quê cùng gia đình. 2 thằng tiếc ngẩn ngơ.
    Sau này hết muốn đi nghỉ mát cùng gia đình nữa, chỉ muốn đi cùng anh em. hy vọng sẽ gặp lần thứ 2. thế mà....
    Cãc bác thấy đây là kỷ niệm vui hay buồn vậy. Ủng hộ thì em kể tiếp đoạn sau: Hành trình tìm em Thuỷ - Thái Nguyên.
  3. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm 1 tuần cửa lò ...21 trai tài gái sắc ngủ thâu đêm ... giữa biển ... tất cả nằm trên cát ... sáng dậy tất cả ốm .. hôm sau về nhà .... ốm tập thể .... năm nay đang tính toán làm tiếp vụ nữa ... lạ cái là sau lần đó lớp ko tăng dân số ...
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Em cũng có 1 kỷ niệm cả đội hình 14 đứa ngủ trên bãi biển. Đêm đó em say hình như ôm nhâm ai đó thì phải, thấy ngủ ngon lắm, nhưng sáng ra thì kô bít là ai vì nằm đè hết lên nhau.
    Không có ai ốm và cung kô có ai dính...
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc còn chặa kỏằf hành trơnh tơm em Thuỏằã mà 'Ê.....Em có hai tay hai chÂn, 'em hỏt 'i ỏằĐng hỏằT bĂc 'Ây nài.BĂc tặỏằng thuỏưt lỏĂi hành trơnh "mò em nhặ thỏằf mò kim" 'i chỏằâ ỏĂ...
    "...Mò lên 'ỏƠt ThĂi trỏằ"ng chă
    Kiỏm sỏằ'ng qua ngày, quyỏt tơm ra em..."

Chia sẻ trang này