1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm một mái trường

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi tchyp, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một mái trường

    Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường cấp 3 mang tên " Trường PTTH Chuyên Ban Đào Duy Từ " ..trái tim một con nhóc 15 tuổi đập rộn ràng như mùa thu năm nào mẹ dẫn vào lớp 1 ...đứng khép nép bên cánh cửa lớp chờ thầy gọi tên , bất chợt nhìn ngang thấy một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú ..ngượng ngùng , mặt đỏ và quay đi ..và rồi không ngờ người đó học cùng lớp với mình
    Những buổi học đầu tiên đầy bỡ ngỡ với bạn mới , thầy mới và trường lớp mới cũng dần qua đi , cả lớp với 18 nữ và 37 nam hoà vào nhau cùng học , cùng giỡn , cùng quậy nổi tiếng cả hành lang tầng 4 ...ngày đó mình hay gọi tầng 4 của mình là tầng nhớ .." nhớ qua rồi ơi tầng 4 ..nơi đong đầy những kỷ niệm thân thương" ...kỷ niệm với những lần trung thu mang súng nước đến bắn nhau với lớp hàng xóm ...lúc đầu là bắn súng nước sau đó là té nước và cuối cùng mang xô chậu hắt nước lẫn nhau ..nhớ những buổi sáng đi học muộn vội vàng quên phù hiệu ..những tiếng gọi nhí nhéo " này có đứa nào trên đó , ném tau mượn cái phù hiệu đi " ..nhớ thầy Hùng Cầu , thầy Tiến Bụi với nỗi kinh hoàng của những kẻ chuyên gia đi muộn ...nhớ tất cả những buồn vui và đọng cả những giọt nước mắt ...Có lần đi học muộn ...chui vào WC để trốn thầy giáo ..gặp con bạn đang ngồi khóc nức nở vì chuyện buồn gia đình ...hai đứa ngồi ôm nhau và chọc cười con bạn ...vào lớp thầy hỏi đi đâu nhất quyết im lặng ..bị làm bản kiểm điểm và phạt đi dọn nhà vệ sinh ...buồn nhưng lắng đọng niềm vui...Lớp 10.. lớp 11 qua đi .Ngày đầu tiên bước vào lớp 12 ...trái tim lại đập rộn ràng vì lúc này mình là đàn anh đàn chị rồi phải gương mẫu cho các em noi theo ..nhớ nhất những lần đi làm giám thị ...nhìn các em lớp 10 mới vào nhút nhát rụt rè lại thấy nhớ mình của những năm về trước ...mặt tỏ ra lạnh lùng để mấy nhóc sợ ..nhưng chính mình đang cười thầm trong lòng ..Rồi mùa thi đến ..những tiếng cười vắng lặng hơn ..mấy chục cái đầu cắm vào học ..học quên trời đất , nhớ mãi cậu bạn học cùng lớp tóc tai rối bù , mặc cái áo mấy ngày không thèm thay chỉ vì lo học ..tết vừa rồi bạn về nước ..nhắc lại chuyện cũ bạn cười phá lên và nói " tớ thích bạn nên tớ cùng tình ghi dấu ấn mà " ...rồi cái ngày chia tay cũng tới , không một giọt nước mắt nào rơi xuống , chỉ có những vòng tay xiết chặt nhau ...tại sao lúc đó không ai còn nghĩ đến cái điều " nam nữ thụ thụ bất tương thân cơ chứ "...và những nụ cười đọng lại ở bờ môi...và rồi cho đến bây giờ , cũng nhiều lần về thăm nhà nhưng chưa có lần nào cả lớp tập trung lại đông đủ quay về trường cũ , lớp cũ ..nhưng trong thâm tâm đứa nào cũng mong muốn một ngày nào đó về lại trường xưa và ngồi vào nơi đã gắn bó 3 năm ...trở lại với kỷ niệm thân yêu ...nơi có một người con trai mang nặng trong lòng cái nheo mắt đầy tinh nghịch của một cô bé cho đến ngày hôm nay ...hãy để trái tim mình nở hoa bạn nhé
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất vào dịp kỉ niệm 70 năm thành lập trường , cắm trại , thi đua , đốt lửa , nổi loạn .......
  3. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bà con còn nhớ buổi cuối cùng của năm học 2002 không nhỉ ! bọn B2 chúng tôi và những thành viên (chủ yếu là con gái )và một vài lớp chơi chò chơi ném bóng nuớc không ?
    Thú vị hết biết

    " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi "
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    àh kỉ niệm tốt nghiệp năm 2002 GMT cũng được chứng kiến từ đầu tới cuối luôn .

    Hãi hùng nhất là trò hắt nước của mấy bà ( chắc là B2 ) nước bắn tung toé . Hình như là chơi bên cổng phụ đúng không nhỉ . Tiếc là khi đó hết phim không thì có cái kỉ niệm rùi
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 30/12/2004
  5. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi nhưng bên cổng sân thể dục là hiệp cuối à !
    , trò này bọn tui (b2) và (b9) chiến từ đầu buổi học kia , thú vị hết biết luôn
  6. toan_moscow

    toan_moscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đợt cắm trại à. đúng là rất vui hôm đó tôi còn tham gia mà làm cho mấy ông bảo vệ được một phen khổ sở . mặc dù bây giờ đang sống ở rất xa nhưng lúc nào cũng nhớ về mái trường xưa với bao kỉ niệm thật đẹp
  7. giaplv

    giaplv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nói đến B2 mà không nhắc đến B4 thì quả thực là lạ . B4 niêm khoá 1999-2002 mới là nổi . Với những hào thủ như Cường Chí , Trường Tam , chiến bổng ....., B4 đúng thật là bê bối . Nhắc đến kỉ niệm à?. Đó là vào năm lớp 12 , B4 đoạt chức vô địch toàn trường môn bóng đá ....hehehe...niêm khoá 1999-2002 chỉ B4 là nhất !
  8. TonBK

    TonBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ giapvl đứng ngoa?i xem chiến thắng đội nha? ma?. Ha ha.
    Công nhận nưf B4 không có gi? đê? khen.
  9. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    B4? thế biết E2 ở tầng 2 chưa?
    E2 là lớp khoá 1998-2001 , có diện tích trên 40m2 ,gồm 4 dãy bàn và 1 bàn giáo viên.Với đội bóng nổi tiếng toàn khu vực buổi sáng hồi đó.khà khà
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    E4 vô địch năm 2000 .... khà khà ... E2 ? chuyện nhỏ

Chia sẻ trang này