1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm một mái trường

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi tchyp, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    B4 công nhận có con gái xinh , các bácE2 có còn nhớ B2 chứ , hồi bọn em vào học đầu năm các bác chả kéo quân lên định ốp bọn em !
  2. august68

    august68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào khoá ta ,kể lại thì rõ lắm chuyện hay ho,mà đỉnh cao có lẽ là hội trại 70 năm thành lập trường,phải nói la anh em ta cũng cú bọn Lam Sơn nữa chứ,nhưng cái trò ném bóng nước hôm cuối cùng thì tôi nhớ là Duyên(con thầy Hải thể dục)là bị ướt nhất,mà ko thấy ai nói tới B1 thế nhỉ,lớp tôi la lớp phá trại cuối cùng mà,cả trường tới cổ vũ nhưng vẫn bị phá.còn về bóng đá,he he ko nhắc tới B1 thì thiếu xót,thành minh,cường hôi,tiến thọt cứ gọi là đỉnh cao... vô địch lớp 11 va xẩy chân ở lớp 12 nhưng cũng đủ làm rạng danh.ai học Đào mà lại không biết thầy Tiến bụi,một thời đã qua,chúng ta hãy học hành thật tốt để còn về hội khoa chắc là kỉ niệm 75 năm mà báo cáo thành tích cho nó hoành tráng.Kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi rất nhiều,từ tình cảm dành cho môt cô bạn cùng lớp,cho đến ngày cuối cùng tổng kết các thầy đuổi ko thèm về lại còn nắm tay nhau hát và chạy quanh sân nữa chứ,đáng nhớ quá.Moi thứ sẽ ko bao giờ quay trở lại................................
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    kỉ niệm ư ... những thầy cô giáo đáng kính .... những người bạn thật sự ... 1 tập thể đoàn kết ... 1 cô bạn mắt tròn xoe ... và một mối tình thuở học trò thật đẹp ... tất cả sẽ không bao giờ phai tàn trong tâm trí tôi. Chúc các bạn có được những bước đi thật vững trên những con đường mới
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......Nhớ cái đận đi học mà kô đùm mắm tôm với kô đeo phù hiệu trường +huy hiệu đoàn .........thì đừng hòng mà qua
    ải giám thị của thầy Tiến bụi ....
    Giờ giảng nào của thầy Tiến cả lớp cứ phải cười một bữa no nê...nghiêng ngả mới thôi...!(vì giọng thầy khàn khàn ,têu tếu quá....!)
    Đôi khi sợ dính phải tuyệt chiêu phi phấn ,ném vở của thầy Tiệm.......
    ĐDT một năm thôi mà gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm....!
    Nhớ trường, nhớ bạn bè ....!
    Nhớ cả cách xưng hô....bạn -tôi
    mi-tau với nhau!

Chia sẻ trang này