1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm một thời Trung học PCT

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi khongthi, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthi

    khongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một thời Trung học PCT

    Đọc các kỷ niệm của các bạn tôi thấy buồn quá.
    Tôi đã từng là 1 học sinh PCT Đà Nẵng.
    Đến nay tôi vẫn nhớ thương một bạn trai của mình - Thời tôi học (trước năm 1975) thì PCT chỉ nhận con trai, còn con gái thì học trường Nữ Trung học (hình như nay là trường đại học hay cao đẳng sư phạm?).
    Lớp 6 bắt đầu học Anh văn, sách "English For Today", thầy giáo dạy là một ông bụng bự, đi xe du lịch trắng tời trường, thích đáp Tennis. Cuối năm chúng tôi chỉ mới học tới Lesson 10 (chỉ hơn 1/2 chương trình học). Lên lớp 7 gặp thầy dạy khó tính, chúng tôi đa số là bị roi da của thầy đáng sưng đít. Tôi nhác gan nên ráng học thuộc bài, không chờ thầy gọi lên dò bài đã tình nguyện giơ tay xin trả bài - nhờ chủ động mà ít sợ nên không quên bài, không bị đánh.
    Bạn tôi sống với anh rai ruột, lúc nào không đến trường thì phụ anh trai làm nghề gia công kim hoàn. Lúc còn học chung tiều học, trường Hồng Bàng, bạn tôi học giỏi lắm, bạn luôn che chở cho tấm thân ốm yếu của tôi.
    Bạn tôi thường bị thầy Anh Văn đánh do không thuộc bài. Tôi thương bạn nhưng ngu quá, chẳng biết giúp gì cho bạn. Một chiều nọ, một chiều biền biệt xa cách, giờ Anh văn, bạn tôi không thuộc bài, Thầy giáo Anh văn đánh bạn luôn mấy cái bạt tai; bất ngờ bạn phản ứng lại, tay phải đang cầm bút pilot của bạn vung lên đỡ đòn, mũi viết đâm trúng tay thầy giáo. Thầy ngừng đánh ..... Tôi không nhớ gì thêm được nữa.... Và từ đó bạn nghỉ học, xa trường, xa tôi... Tôi còn nhớ tên bạn là Ngô Văn, sau đó đổi tên là Ngô Văn Vững. Bạn tôi giờ nơi nao, cuộc sống có vui không. Bạn có nhớ tôi, một người bạn ốm yếu và nhút nhát của bạn không?
  2. happybird

    happybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của bạn ,mình cảm thấy thật buồn.Những kỉ niệm của mình về trường thì khác tuy ko vui vẻ nhưng cũng ko buồn dữ vậy.Hồi đó mình cũng là người nhút nhát và hầu hết các bạn trong lớp ko chơi với mình ,nhưng mình ko bao giờ cảm thấy buồn cả .Đó là nhờ người bạn thân luôn bên cạnh chia sẻ những chuyện vui ,buồn.Quá khứ đã là quá khứ ta ko nên cứ nhắc lại nó vì hiện tại mà ta hạnh phúc là tốt rùi.Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
  3. linweixie

    linweixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm. Hồi tiểu đệ học PCT(96-99) là cả một vinh dự, cả xóm có mỗi 2 anh em tiểu đệ hoc PCT. Kỉ niệm của tiểu đệ hơi ngây ngô và lãng xẹt một chút,.Đó là khi học lớp 12 thì lúc đó tiểu đệ đang đi cái xe của ông anh tiểu đệ, lúc đó ông anh đã ra trường rồi. Cũng như bao nhóc PCT khác ,tiểu đệ cũng gửi xe ở ngay trước cổng trường, thật đặc biệt và đầy khâm phục trí nhớ của cô giữ xe, vừa nhìn thấy cái xe một phát là hỏi ngay tiểu đệ có fải là em của N ko? khâm phục khâm phục sau 2 năm mà vẫn còn nhớ đó là xe của ai. hà hà. lãng xẹt thiệt.
  4. ipsec

    ipsec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cháu nên gọi là cô, vì cô đã là thế hệ học sinh PCT trước cháu rất nhiều năm. Cô ơi, đọc bài của cô thật buồn cô ạ, nhưng ai cũng vậy, đều có những kỷ niệm buồn, vui khác nhau. Chỉ mong mỗi người tự vượt qua những điều buồn đó để sống vui lên. Chúc cô mau chóng tìm được người bạn đó của mình.
  5. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có lẽ so với những người ở đây mình thuộc hàng em út trở đi nhưng thật vinh dự vì là cựu hoc sinh pct .
    Hồi học ở trường kỉ niệm thì nhiều và có lẽ đó cũng là 1 trong những kỉ niệm vui nhất của 1 đời ng ...
    Lớp 10 bỡ ngỡ ... từ nhỏ đến lớn đều học ở gần nhà vì vậy trường pct đối với mình còn xa lạ lắm , chỉ biết trường vì có các anh chị trong xóm học ở đó thôi .vào ngày đi dự lễ khai giang thử biết mình đc phân công cầm cờ trong buổi lễ khai giảng 1 cảm giác vui vui chợt đến , có lẽ với nhiều ng việc đó cũng bình thường và có khi lại là 1 trách nhiệm ko đâu ,.. nhưng với mình có lẽ nó khá đặc biệt .
    Ngay năm đầu vào trường lại đúng vào năm kỉ niệm 50 năm thành lập , năm đầu tiên áp dụng nam sinh mặc đồng phục quần trắng, nói chung năm mình vào trường là năm có khá nhiều cái mới .. thêm 1 điều đáng nhớ ..
    tạm thế này ...
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Kỉ niệm PCT nhiều vô kể...
    Vui nhất là lần cắm trại năm 11...
    1.Trong lớp có 1 bạn gái xinh lắm, tên A (hơi bị nhiều vệ tinh, cả trong và ngoài lớp..)
    Tối cắm trại, pakon lớp mình có làm chanh rum thì phải (ặc).
    Nên tối đó khá nhiều bạn....say.
    Nhờ vậy mà một bạn trai đã kịp "ngỏ lời" với ban A, dù chỉ là nói ..trong mơ. Bà con tối đó còn thức khá đông nên.. vô tình nghe hết, khỏi nói mặt của ban A đó đỏ cỡ nào.
    Và lớp được 1 trận cười ...tỉnh ngủ
    2.Qui định dựng trại phải có 2 trại cho nam và nữ...., nhưng do tình hình là ...bà con còn hơi say nên bạ đâu ngủ đấy. Nên 4g sáng mới phát hiện ra là anh này ôm chân chị kia, chị nọ nằm lên vai anh khác...., có đến gần chục cặp....tiếc là cuộn phim chụp được ..mí cái cảnh....nhạy củm đó bị hư mất...(tiếc)
    Bạn nào cùng lớp socola đọc là nhớ liền à
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0

    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 04/02/2007
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là giả vờ say á! Đôi bên cùng có lợi thui mà Chanh rum thôi mà say chi ghê rứa!
  9. facetheworld

    facetheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì tui đây cũng có, không nhiều lắm nhưng nặng như búa tạ ...
    Ở đây chắc không đứa bạn cũ nào biết nên kể cho mấy u nghe cho vui Hồi đó khoảng cuối năm lớp 12, đang trong giờ học (môn gì thì không nhớ rõ lắm), tui đang mơ màng nghĩ cho những ngày tháng sắp xa trường thì cô bạn bên cạnh huých tôi và đưa cho tui một tờ giấy nhỏ và bảo là con N nó đưa ... tui "ngây ngô" không hiểu gì và cứ thế mở ra xem, trong đó đại ý là "Cuối giờ có thể rủ bạn ni đi ăn chè được không, quán Xuân Trang, mình bao". Người tui bắt đầu cảm thấy nhồn nhột, rất ư là không dễ chịu, gần như là run lên vậy, nhưng xác định người gửi trước đó đã bị lớp gán cho một thằng khác vả lại mình đang tơ tưởng đến một cô khối chiều nên đã từ chối với một nội dung trả lời đồng thời cũng có ý cũng gán người đó tức cô N với thằng kia, chẳng hiểu sao cô ta đọc xong và úp mặt lên bàn khóc ... nức nở . Sau đó cô bạn đó vội gửi trả lời tôi với nội dung chỉ trích dữ dội và kết lại một câu "u lộn người rồi" ... chặp sau đó mới biết người gởi là cô bên cạnh cô N, cổ nhờ cô N đưa cho tôi, cô N lại đưa cho cô ngồi cạnh tôi, cô ngồi cạnh tôi ... thế đấy ...
    Sau này gặp lại, cô kia vẫn có ý mời tui đi ăn chè, tui cũng đồng ý nhưng bị cho leo cây, lí do người yêu cô ta không cho phép, còn cô N thì chẳng biết có thù tui đến bây giờ không nữa

Chia sẻ trang này