1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm nào của bạn đẹp nhất!!!!!!!!!!???????????

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi marktinh, 25/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm nào của bạn đẹp nhất!!!!!!!!!!???????????

    Bỗng một hôm nào, tôi ngồi một mình , trước mắt là những bức ảnh , và những trang lưu bút, Kỷ niệm của tôi đấy.
    Tôi có một đám bạn thật vui và vô tư, họ làm tôi thấy mình tự tin và yêu đời hơn, những người bạn , không ai là không có.
    Một ngày gần đây, một kỷ niệm của tôi chợt đến, đó là lần đầu tiên tôi được một bàn tay của người con gái không quen giúp đỡ. Tôi đã bị ướt và bị lạnh, mải tìm một thứ để giúp ấm người thì có một chiếc khăn tay chìa ra, của ai?, tôi nhận ra đó là người bạn gái đi cùng đoàn dã ngoại, nhưng chưa hết, người đó còn cho tôi mượn lược để chải mái tóc rối bù, và cho mượn áo khoác để mặc.
    Tôi đã lãng quên vì đã 2 tháng trôi qua, nhưng một ngày thi cuối đời học sinh tôi gặp lại cô gái ấy, cùng phòng, và........
    kỷ niệm có vẻ hơi lãng mạn, nhưng đấy là cảm giác riêng , rất riêng của tôi.
    Nó làm tôi thấy trái đất thật tròn và không có gì là không xảy ra, Vậy bạn có kỷ niệm nào, nó còn lưu giữ trong tim bạn không?, hãy kể cho nhau nghe , kể cho mọi thành viên của TTVN, những niềm vui sẽ được tăng lên gấp bội , và những kỷ niệm buồn sẽ được sẻ chia nhiều lần. Tôi chỉ muốn là một cây cầu nối để mọi người hiểu nhau hơn , vậy thôi, Hãy lắng nghe những kỷ niệm của tôi và của mọi người, đó là một việc tốt, chắc chắn như vậy đấy!!!!!
    Một lời đẹp dành cho các bạn :
    Never say late, but don't say that you're never late!
    Let's talk about yourself, I will make you smile>!!!!!1

    mark
  2. nguyenminh07@hotmail.com

    nguyenminh07@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ban vua tot nghiep nam roi ha?Ky niem ve nhung nguoi ban thi ai ma ko co,tham chi rat nhieu nua la khac.Cach day may nam minh cung da tung co 1 nhom ban than thuc su,nhung bay gio tat ca chi la ky niem ma thoi,moi nguoi da lon ca roi va deu co nhung cuoc song rieng,co nguoi di lam xa co nguoi da ra nuoc ngoai,co nguoi lap gia dinh va cung co 1 nguoi ban cua minh trong nhom do da ko di theo dong chay cua moi nguoi ma roi vao con duong nghien ngap.Do cung la nguoi ban ma gay cho minh nhieu tran tro nhat.Doi luc minh thay minh that co loi voi anh ay vi co le bon minh da ong thieu quan tam nen anh ay moi co ket cuc nhu ngay hom nay.Day la 1 ky niem buon qua fai ko?Cam on da nghe minh noi!
  3. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin không ? có những người họ sống được là nhờ những kỉ niệm . cuộc đời họ quá đau khổ những kỉ niệm đó là động lực giúp cho họ sống tiếp
    Mình cũng có những kỉ niệm thật đẹp . Mình và cô bạn rất thân với mình rất thích đi dạo dưới trời mưa<tất nhiên là mưa rất nhỏ thôi> . Hôm đó đi sinh nhật một người bạn đang đi trên đường trời lất phất mưa nhìn lên ngọn đèn cao áp những hạt mưa rơi thấy đẹp quá vậy là cứ đứng đó đó cho đến lúc về báo hại hôm sau đên lớp cứ tha hồ sụt sịt lại còn phải nói dối để xin lỗi nữa chứ . Đó là chuyên cách đây gân 5 năm rồi . bây giờ bạn mình ko còn ở VN nữa . không biết ở Anh đèn cao áp có giống như o VN ko nhỉ?

    Thanh Huyen

Chia sẻ trang này