1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày chia tay, buồn quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi withheld, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. withheld

    withheld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày chia tay, buồn quá!

    Buồn quá! chẳng biết mình muốn gì, có lẽ là muốn được các bạn chia sẻ!

    Hôm nay là thứ7, và cũng là chẵn 4 tháng bạn trai tôi rời xa tôi. Buồn quá các bạn ạ! Tôi một mình chạy xe lang thang lòng vòng đường phố, rồi chạy lên lăng Bác. Gửi xe, ra bãi cỏ ngồi bất động nhìn người già, người trẻ, đi qua đi lại nô đùa trước cửa lăng. Ngồi bất động nhưng cái đầu lại ko thôi nghĩ, ko nguôi nhớ. Tôi nhớ đến nôn nao hình ảnh của một con người mà tôi đã luôn tự nhủ rằng ?oko được nhớ?. Ngồi đó và nhớ về những điều tốt đẹp, nhớ những tối cuối tuần chở nhau đi ăn, nhớ những dịp lễ tết tay trong tay về nhà nhau,...

    Giá như mình trẻ lại khoảng dăm bảy năm nữa, chắc đã có một hội bạn cùng nhau túm tụm ăn uống, ko đến nỗi lên lăng Bác nhìn những người trẻ tuổi hơn mình tay bồng, tay dắt con đi tản bộ. Sự cô độc trong mình lại như được nhân lên.

    Bạn trai ra đi khi mọi chuyện giữa 2 người vẫn đang tốt đẹp, tình yêu trong bạn đang rất nồng nàn, và bạn bị sốc vì sự rũ bỏ ấy. Nhưng bạn vẫn ko thể thôi khóc và thôi nôn nao nhớ, bạn sẽ mất bao lâu để có thể bình an tâm hồn? và đến khi nào thì bạn mới thôi nóng ran người và tim thôi đập thình thịch khi ai đó kể hoặc nhắc đến con người ấy trước mặt bạn?

    Có ai đã từng trải qua, hãy nói với tôi đi!
  2. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của mình bây giờ cũng giống địa ngục quá , bạn gái nói nhớ , yêu người khác . đi làm thi ko sao , về nhà chẳng làm nổi việc gì nữa . buồn quá . nhìn từng đôi , từng gia đình trẻ hạnh phúc với đứa con nhỏ ... sao thấy lòng nhớ quá . càng kiềm chế mình không nhớ càng nhớ .
  3. sixsixsix

    sixsixsix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của mình bây giờ cũng giống địa ngục quá , bạn gái nói nhớ , yêu người khác . đi làm thi ko sao , về nhà chẳng làm nổi việc gì nữa . buồn quá . nhìn từng đôi , từng gia đình trẻ hạnh phúc với đứa con nhỏ ... sao thấy lòng nhớ quá . càng kiềm chế mình không nhớ càng nhớ .
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh lại một lần nữa ko đủ dũng khí để nói với em để rồi đêm về lại tự dằn vặt mình..anh đã mất em rồi,anh cảm thấy bực tức chính mình vì trong suốt 3 năm đã ko nói với em những gì cần phải nói.Chỉ khi xa rồi anh mới biết rằng anh yêu em đến thế nào,chúc em hạnh phúc và nhiều niềm vui trong ngày sinh của mình!!
    to Y...02-06-07 mất liên lạc!
    Cảm giác bất lực nhất mà mình chưa từng gặp phải bao giờ! Muốn hét lên với mọi người rằng tôi là 1 thằng ngu nhất quả đất!!!!!!!
  5. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh lại một lần nữa ko đủ dũng khí để nói với em để rồi đêm về lại tự dằn vặt mình..anh đã mất em rồi,anh cảm thấy bực tức chính mình vì trong suốt 3 năm đã ko nói với em những gì cần phải nói.Chỉ khi xa rồi anh mới biết rằng anh yêu em đến thế nào,chúc em hạnh phúc và nhiều niềm vui trong ngày sinh của mình!!
    to Y...02-06-07 mất liên lạc!
    Cảm giác bất lực nhất mà mình chưa từng gặp phải bao giờ! Muốn hét lên với mọi người rằng tôi là 1 thằng ngu nhất quả đất!!!!!!!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chị đanh đá lắm kia mà?
    Mới 4 tháng thôi. Nhằm nhò gì đâu chị?
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chị đanh đá lắm kia mà?
    Mới 4 tháng thôi. Nhằm nhò gì đâu chị?
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cứ ăn no ngủ kỹ, nếu rảnh thì vác việc gì đó về mà làm. Nghĩ hơi thô bỉ một chút, cứ nghĩ là người đó chết rồi, còn mình thì vẫn cứ phải sống. Cam đoan chưa được 1 tháng là quên liền, có gặp thì cũng chẳng có cảm giác gì, coi hắn cũng như những người khác, sống hay chết chẳng liên quan gì đến mình.
    Mà bạn đừng có mà ngồi đếm thời gian, càng làm thế càng nhớ. Quên nó đi, đến hắn mình còn chẳng thèm quan tâm, vậy việc gì phải ngồi đếm cái đó làm gì.
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cứ ăn no ngủ kỹ, nếu rảnh thì vác việc gì đó về mà làm. Nghĩ hơi thô bỉ một chút, cứ nghĩ là người đó chết rồi, còn mình thì vẫn cứ phải sống. Cam đoan chưa được 1 tháng là quên liền, có gặp thì cũng chẳng có cảm giác gì, coi hắn cũng như những người khác, sống hay chết chẳng liên quan gì đến mình.
    Mà bạn đừng có mà ngồi đếm thời gian, càng làm thế càng nhớ. Quên nó đi, đến hắn mình còn chẳng thèm quan tâm, vậy việc gì phải ngồi đếm cái đó làm gì.
  10. nguyenduy282

    nguyenduy282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm 5năm chia tay cho mối tinh cấp3
    nhưng nhớ làm j thằng đểu đó

Chia sẻ trang này