1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày chia tay, buồn quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi withheld, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenduy282

    nguyenduy282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm 5năm chia tay cho mối tinh cấp3
    nhưng nhớ làm j thằng đểu đó
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Sao e không thử gặp một ai đó mới mẻ đi, cho cuộc sống dễ chịu hơn.
    Anh nè, đang rỗi rãi, tự do
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Sao e không thử gặp một ai đó mới mẻ đi, cho cuộc sống dễ chịu hơn.
    Anh nè, đang rỗi rãi, tự do
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngồi bất động suốt 1/2 năm trời, 1/2 năm còn lại bị trầm uất rồi cuối cùng là bỏ hết, nghỉ việc , nghỉ học , làm 1 cái mới , tránh xa nó ra mới bình yên lại -> bây giờ yêu đời nhắm nhưng trái tim lạnh ngắt
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngồi bất động suốt 1/2 năm trời, 1/2 năm còn lại bị trầm uất rồi cuối cùng là bỏ hết, nghỉ việc , nghỉ học , làm 1 cái mới , tránh xa nó ra mới bình yên lại -> bây giờ yêu đời nhắm nhưng trái tim lạnh ngắt
  6. candyxike

    candyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em thì với mối tình đầu của mình chia tay tính đến nay là 4 năm rùi đó, nó ám ảnh em đến mức sau này có quen ai cũng ko trọn vẹn. Nhg giờ, sau 4 năm, đã học dc cách chế ngự bản thân, học cách tự thương mình, học cách để lại sau lưng những nỗi buồn.
    Chị mới chia tay, mà lại chia tay khi 2 ng vẫn còn tcảm với nhau, thì trong tim chị, tcảm đó vẫn còn, nên sẽ khó quên hơn, rồi 1 vài tháng sau, chị sẽ suy nghĩ, sao mình ko cố gắng hết sức khi cả 2 ng vẫn còn thương nhau, lại càng làm chị đau. Cho nên em thấy, nên gặp nhau 1 lần nữa, nói ra tất cả nhg suy nghĩ, rồi thì thẳn thắng, nếu vẫn ko thể trở lại với nhau, thì lúc đó lòng mình nhẹ nhõm hơn, vì mình đã làm nhg gì cần làm rồi.
    Cố lên nha!
  7. candyxike

    candyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em thì với mối tình đầu của mình chia tay tính đến nay là 4 năm rùi đó, nó ám ảnh em đến mức sau này có quen ai cũng ko trọn vẹn. Nhg giờ, sau 4 năm, đã học dc cách chế ngự bản thân, học cách tự thương mình, học cách để lại sau lưng những nỗi buồn.
    Chị mới chia tay, mà lại chia tay khi 2 ng vẫn còn tcảm với nhau, thì trong tim chị, tcảm đó vẫn còn, nên sẽ khó quên hơn, rồi 1 vài tháng sau, chị sẽ suy nghĩ, sao mình ko cố gắng hết sức khi cả 2 ng vẫn còn thương nhau, lại càng làm chị đau. Cho nên em thấy, nên gặp nhau 1 lần nữa, nói ra tất cả nhg suy nghĩ, rồi thì thẳn thắng, nếu vẫn ko thể trở lại với nhau, thì lúc đó lòng mình nhẹ nhõm hơn, vì mình đã làm nhg gì cần làm rồi.
    Cố lên nha!
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đau 1 lần thôi rồi time sẽ hết , biết đâu có đc thì mình lại chán rồi sao nhỉ
    [​IMG]
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đau 1 lần thôi rồi time sẽ hết , biết đâu có đc thì mình lại chán rồi sao nhỉ
    [​IMG]
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có tôi, tôi đã từng trải qua (không phải chỉ 1 lần).
    Cách tốt nhất là bạn hãy dọn dẹp kỷ niệm cũ và hoà mình vào cuộc sống mới, nếu thấy buồn bạn thì hãy rủ 1 vài người bạn cùng đi chơi. Đừng ngồi đếm thời gian cũng như những kỷ niệm cũ, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Biết là bây giờ là thời gian khó khăn cho bạn, nhưng bạn hãy tự nhủ :mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi.
    Biết là khó nhưng chắc chắn bạn sẽ vượt qua được.
    Chúc vui

Chia sẻ trang này