1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày cưới như thế nào ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày cưới như thế nào ?

    Các bác tổ chức gì để kỷ niệm ngày cưới ? Chả lẽ năm nào cũng đi nhà hàng ăn bữa tối cùng nhau, cứ như một cặp vợ chồng già, nhàm quá mà chưa nghĩ ra cái gì hay ho hơn cho lần sau. Mà con cái còn nhỏ, thôi bỏ qua mấy vụ lãng mạn như rắc những cánh hoa hồng từ cửa nhà vào tới trong phòng ngủ, hay đèn nến lung linh trong bathroom, khó thực hiện lắm. Có cách nào nữa không ???
  2. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pony mới lập gia đình? Có lẽ là không phải, nhưng cũng chưa lâu đến mức như vợ chồng già. Hay hai bạn đi chơi xa vậy, rồi kỷ niệm ngày cưới ở một địa điểm du lịch nào đó. Nếu có điều kiện thì đi Nha Trang bay dù cảm giác mạnh hoặc ngủ đêm trên tàu du lịch Hạ Long, nếu eo hẹp hơn thì đi tắm suối nước nóng ở Hoà Bình hay Tuyên Quang, rồi 2 người kỳ lưng cho nhau chẳng hạn.
    Chúc vui
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói đến kỷ niệm ngày cưới lại nhớ tới ba mẹ của Gà con. Ba me Gà con tổ chức kỷ niệm 10 năm, 15 năm ngày cưới to lắm, còn hồi kỷ niệm 5 năm ngày cười thì ba ko có ở nhà, Gà con còn bé nên cũng ko nhớ. Kỷ niệm 20 năm ngày cưới thì Gà con đi học rùi, cũng ko có nhà nốt nên ko được dự cùng ba mẹ. CÒn những năm thường cứ vào kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ thì Gà con và em Gà con thường mua quà tặng ba mẹ. Có khi là một lẵng hoa, hoặc là một khung ảnh gia đình,... hôm đó có thể mẹ nấu gì đặc biệt hơn cho gia đình hoặc cả gia đình đi ăn. Ấm cúng lắm
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị gửi con cho bố mẹ rồi 2 vợ chồng đi đâu đấy một ngày nếu là năm lẻ, còn như kiểu 5 năm gì đó thì anh chị đi đâu quanh châu âu khoảng 3 hoặc 4 ngày, em nghĩ là sẽ rất là vui, lãng mạn và 2 người được ở bên nhau mà không có con cái làm phiền .
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc sẽ phải đi đâu đó, nhất định thế. Khổ nỗi, năm nào cũng kéo nhau về VN cả bầy, mà về thăm nhà thì phải lấy hết phép, chứ đi VN mà đi một hai tuần sao được, thế nên không đi được đâu khác nữa. Nhưng nếu một weekend thì chắc là được. Tôi lại có cái tật chỉ thích đi nghỉ một mình mới lạ .
    Tôi rất sợ ngày kỷ niệm ngày cưới mà tổ chức mời mọc bạn thân. Cái này là chỉ có hai người với nhau thôi, nhất nhất là thế. Năm tới tôi sẽ phải đổi kế hoạch mới được. Thanks tất cả
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild và anh xã đi vòng quanh mấy nước gần đấy đi, đưa 2 nhóc đây em trông cho, nhưng tính 100$ /1h nhé, đồng hương đồng khói, tính rẻ thôi mà chị nhỉ
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, cô tính thế thì chết tôi à, tôi phải chịu tiền vé may bay cho cô qua bên này, cô còn đòi lấy 100 $/h . Có đi rồi, nhưng mà là đi xem bóng đá . Thôi bao giờ cô về lại VN, cô nhớ đợi chị, hai chị em mình dẫn các anh xã đi gặm gọng ghẹ với nhau trên biển, tha hồ lãng mạn. Chị cũng thèm lắm rồi đây. Nhưng mà cô có em bé thi bao giờ mới về được ?
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mỗi thế đã kêu toáng lên là đắt rồi sao/? em ko tính $ Mỹ đâu mà chị lo. Mà em có bảo chị mua vé máy bay cho em đâu, chị mang sang đây cho em cơ mà? Hi, mà có thể thì sang đây đi chị ui, đang mùa thu, lãng ... xẹt cực kỳ mà lúc này em cũng rỗi rãi ( chỉ ở nhà chăm sóc mình và đi học 1 tuần/ buổi thôi) em sẽ dẫn 2 anh chị đi chơi thăm thành phố cảng biển và núi non như quê mình ấy. Đẹp tuyệt vời! Sang đây cũng có cua, nhưng mặn lắm, cũng có ghẹ màu xanh như ở mình nhưng mà nó bé tí tẹo
    Đang tính Tết này về nhưng bây giờ thì ko đi nữa, còn để năm sau thì sợ em bé bé quá, sợ bé đi máy bay bị ù tai, khi nào nó biết nghe mình nói thì còn có cách dạy nó để đỡ bị ù chứ bé tí thì làm sao mà biết được mức độ như thế nào. Nên phải chờ nó đủ 1 tuổi, mà em chỉ về mùa thu và đầu đông thôi. Hay đợi đến mùa thu năm 2006 vậy? Lâu quá, em nhớ mẹ em lắm
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bọn em phải ăn kỷ niệm ngày cưới với....cả gia đình chồng Vì hiếm lắm mới có dịp cả nhà tề tựu đông đủ. Nhưng mà tới tối sau khi ăn uống xong, trở về phòng, em thắp candle và khui chai rượu chát năm 83 (được tặng từ đời nào mà bỏ quên trên kệ vì nhà em tửu lượng cực kỳ...thê thảm :-D) Hai vợ chồng ngồi im lặng, nhạc dập dìu, nhìn nhau chán rồi thì...nói. Nói hết lòng mình ra (vì mới giận nhau xong mà). Em không biết nói tới đâu nhưng chai rượu thì em biết là chắc chắn hết (vì sáng ra thấy lăn lông lốc dưới thảm). Kết quả của buổi tối kỷ niệm lãng mạn là....2 vợ chồng cùng trễ làm. Chồng thì call sick còn vợ thì hộc tốc tắm rửa đi làm vì còn mấy cái contracts chưa finish
  10. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chi Wil , em thì không tính $ Mỹ đâu , chỉ tính , thôi vì là hàng xóm với chị nên cũng xài , luôn , không phải đổi cho tiện . Với cả từ bên chị sang em chắc đi tàu chỉ khoảng 3,4 tiếng thôi . Quả này phải cạnh tranh với bác Romantịch rồi .

Chia sẻ trang này