1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sairagon, 21/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trymcutothe

    Trymcutothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0


    Bằng chứng của một chính phủ bù nhìn =)) (lời của Nguyễn Văn Thiệu)
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]

    Quảng trường thị xã Sóc Trăng trong ngày miền Nam đươc hoàn toàn giải phóng

    [​IMG]

    Nhân dân Sóc Trăng dự khánh thành đền thờ Bác Hồ tại khuôn viên Bạch Đằng

    [​IMG]

    Sư sãi các nhà chùa viếng đề thờ Bác Hồ

    [​IMG]

    Tuổi trẻ Sóc Trăng sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
  3. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Xóa.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    37 năm trước giành nhau bỏ chạy, 37 năm sau giành nhau tổ chức tưởng niệm 'Quốc Hận':

    http://kbchn.net/news/Tin-Noi-Bat-Trong-Ngay/37-nam-tranh-chap-Quoc-Han-trong-cong-dong-3541/

    Thời buổi khó khăn tổ chức nhạc hội gây quĩ cũng 0 có tiền:

    http://kbchn.net/news/Tin-nguoi-Viet-Hai-Ngoai/Huy-bo-dai-nhac-hoi-gay-quy-Tuong-Dhai-Viet-My-3317/
  5. tckt

    tckt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    30/04 Triệu người vui và triệu người buồn. Cùng con cháu Lạc Hồng sao nỡ giết nhau. Giải phóng ai , ai giải phóng . Hơn 30 năm sao nỗi đau vẫn còn đó
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Giải phóng Dân Tộc, thống nhất Đất Nước Bác ạ....
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Làm gì tới triệu người buồn, trong triệu người vui thì độ vài chục cho tới trăm ngàn kẻ buồn thôi, và tới giờ những kẻ đó đau vẫn còn là đúng.

    Con cháu Lạc Hồng gì mà hết bồng súng Pháp lại ẵm súng Mỹ mà giết đồng bào cho chủ Tây, chủ Mỹ thế?[r23)]
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cùng nòi giống nhưng một bên tìm mọi cách thống nhất đất nước trong hòa bình mà không được, bắt buộc phải chiến tranh. Một đằng thì tìm cách phá hoại tổng tuyển cử thống nhất, rước giặc vào bắn giết đồng bào.
    Giải phóng nhân dân miền Nam khỏi Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Giải phóng Tổ quốc Việt Nam, thống nhất hai miền Nam - Bắc. Đất nước sạch bóng thù cùng đàn con nghẹo vàng la liếm.
    30 năm nỗi đau vẫn còn là vì còn những thằng ăn cơm không ăn, ăn bơ thừa sữa cặn, sẵn sàng húp sùm sụp những thứ ở trong bô, trong thùng nước gạo ở bên kia đại dương mà nuôi "quốc hận".
    Lớn rồi, biết viết rồi thì đừng bắt chước cái đám suốt "quốc hận".
    Cứ sắp đến đợt này là hàng loạt "trí thức rồng lộn" nhảy lên dùng cái "trí thức" như "rồng lộn" của mình rao rảng hòa bình với cả nỗi đau. Nhai đi nhai lại năm này qua năm khác mà không khôn ra được.
    Chán chả buồn chửi.
  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Không có nút sửa bài. Nỗi đau của bọn "quốc hận" ăn các thứ trong bô là nỗi đau của mấy thằng ngu làm tay sai cho giặc. Nỗi đau này, nếu có ích thì có một chỗ duy nhất - trong chuồng, kho ủ chất tăng gia cho người nông dân.
    Còn nỗi đau nữa, cũng vì những thằng ngu không muốn thống nhất đất nước cho nên làm cho hàng triệu người phải cầm súng để làm cái nhiệm vụ thiêng liêng đó. Đấy là nỗi đau của những người mẹ, người chị, người vợ tiễn chồng, con, anh em ra trận theo tiếng gọi của Tổ quốc và không bao giờ trở lại. Nỗi đau đấy không gì bù đắp được.
  10. Trymcutothe

    Trymcutothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ còn có đúng mỗi 1 cái chuyện tối thiểu là đưa đồ cho người ta đánh mà không được" (Nguyễn Văn Thiệu)

    Lính đánh thuê mà cũng biết đau với buồn hả [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này