1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sairagon, 21/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tckt

    tckt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  2. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [-( các đồng chí thấy chửa, chừng nào còn bầy rận thì ko khá nổi đâu. Thù trong là đây đây nầy :-w

    Hầy hầy ;)) bọn rận có Hàn Nhật làm ví dụ (nếu thì). Còn các đồng chí chỉ có ví dụ Trung Hoa là tụi nó mới cứng họng thôi khe khe >:)
  3. Trymcutothe

    Trymcutothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất thế quái nào được với cái bọn bán nước có truyền thống ấy [r37)] Chủ quyền cái khỉ gì mà có thằng nó bảo là "Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17" [r37)] Đất đai bao đời gây dựng thế rồi đùng 1 cái có thằng bảo đem chia là chia à? [r37)] Cùng 1 mẹ Âu cơ mà thế nào chúng nó kéo lê máy chém đi chém đồng bào mình thế hả? :-"

    Giờ ấy, một số đã hiểu ra thì không nói, nhưng không phải là không còn những thằng có tư tưởng chống cộng điên cuồng [r37)] Với cái loại đấy càng nhân nhượng chúng nó càng lấn tới thì làm sao dừng đấu tranh tư tưởng được :-w

    Xin lỗi bác, đã đến mức người ta chủ động đề xuất hòa giải dân tộc mà chúng nó không nghe thì biết làm thế nào :-" Bác nói là phải cư xử xứng đáng người chiến thắng ;)) nhưng khổ là trong mắt của chúng nó có công nhận là chiến thắng đâu ^:)^
  4. Trymcutothe

    Trymcutothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngồi yên trật tự, tội Tung của lả còn chưa hỏi đến thì chớ có la lô chơi bài đổ thêm dầu vào lửa nghe chửa :-w
  5. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    [​IMG] Sáng nay muốn ngủ nướng chút nữa, thì âm vang nhà bên cạnh không thể nào ngủ được. Càu nhàu vài câu ,loáng thoáng nghe những bài hát hùng hồn,những bài ca của người chiến sĩ, những trái tim dâng trào, tuôn chảy một niềm vui chiến thắng thì tôi như bừng tỉnh.

    Đâu đây con tim của dòng máu cha ông đang tuôn chảy trong trái tim bé nhỏ của tôi như thấy mình được sống lại ngày chiến thắng ,ngày độc lập dân tộc ,ngày tự do.

    Tự do hai từ đối với tôi nó quá là xa lạ, vì cuộc sống tôi sinh ra chưa một lần biết được cái khao khát tự do của những người cha, người mẹ và người con .Những con tim mong chờ ngày trở về của người thân mình, nỗi lo lắng khi nghe tin một người chiến sĩ đã ngã xuống, sự đau khổ và lòng căm thù khi mất đi một người thân .

    Cha tôi kể với tôi ngày đó cha đã khóc, khóc một cách sung sướng vì chúng ta đã thắng, vì nước nhà được độc lập ,tràn trên đường là những tràn vỗ tay và cùng hát vang bài ''Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng''

    Tôi như thấy mình trong trái tim của Nội, của các chú ,các bác và cả cha tôi

    Ngày toàn thắng đã về, đâu đâu những bài ca hùng hồn, những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt hãnh diện của những người mẹ,người cha khi mất đi tình thân của mình nhưng giọt nước mắt đó là giọt nước mắt hạnh phúc, không hối tiếc vì những người chiến sĩ hiên ngang, bất khuất, kiên cường đó họ sẽ sống mãi trong những bài ca, những niềm tin, niềm tự hào của dân tộc và họ sẽ sống mãi trong con tim của mỗi con người Việt Nam

    Những lá cờ phấp phới bay trong gió, mang con tim yêu thương của mỗi trái tim hạnh phúc ngập tràn niềm kiêu hãnh và màu của lá cờ đỏ như màu của máu hàng trăm ,hàng ngàn người đã ngã xuống mang màu của chiến thắng, mang màu của vinh quang và mang màu của độc lập tự do dân tộc đã về.

    11giờ 30 phút ngày 30.4.1975 thời khắc lịch sử, niềm xúc động mãnh liệt ,bởi những phút giây mong chờ ,sự mất mát to lớn của mỗi gia đình trong đó có gia đình tôi đã được đền đáp xứng đáng
    [​IMG] Và bài hát tiến về sài gòn được tôi ngồi đây hát theo những người chiến sĩ , con tim như hòa theo tiếng ca...

    ''...Ta về qua khi ánh bình minh
    Đang hé rạng chân trời
    Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời
    Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
    Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô!
    Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm
    Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
    Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
    Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
    Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
    Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô
    ...''

    Nguồn: Mưa mùa hạ Blog

  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thẳng một câu: Hồn ma của con tờ rôn ka nào sống lại đây? Hay là lại đội lốt để câu view? Không thì là mới, thích thể hiện kiến thức "rồng lộn" thì chịu khó đọc các topic cũ. Không nói ra không ai bảo câm đâu.
    Dòng màu đỏ đầu tiên thể hiện rất rõ tư duy Hồng Vệ Binh tàu khi chỉ nhìn thấy cái bề ngoài rồi chụp mũ. Một đằng viện trợ, có cố vấn, nhưng các vấn đề chính thì tự quyết, bản thân nước kia cũng không đưa quân số lượng lớn vào đóng ở một phần đất nước cũng như người ta cùng đồng minh của họ không đưa quân vào tham chiến trực tiếp trong chiến trường chính. Có chăng chỉ là tham chiến trên vùng đất phía Bắc. Muốn đập lại quan điểm này thì đơn giản thôi: tìm được ảnh chứng minh sự có mặt của quân đội Liên Xô và khối Vác sa va, Cu Ba, TQ có mặt ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 55 - 75. Không tìm được thì tự móc hàm lên mà đi ra chợ ngồi trên quầy cùng bầy đàn.
    Một đằng, kéo cả ngoại bang vào bắn giết đồng bào - bài trước viết rồi nhưng mà có lẽ mắt để dưới ass nên chỉ nhìn thấy được cái chỗ kê bàn tọa mà không đọc hoặc đọc không hiểu. Tìm hiểu cái giai đoạn ý như thế nào, không thống nhất được lòng người thì làm sao cờ Mặt trận lỗ chỗ vết đạn được cắm lên đầu bọn nghẹo? Vẫn cái bệnh chỉ nhìn bề ngoài, không chịu động não tìm hiểu sâu (cơ mà cái não chắc éo gì đã có - chỉ đâu viết đấy theo bản năng như bệnh down vẫn viết được).
    "Người Việt Nam trong chế độ cũ có ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước". Thế là đủ rồi nhỉ, còn bọn rước giặc về giết đồng bào, thua đến mức phải tụt quần sịp ra móc vào càng trực thăng rồi sang xứ khác ăn thức ăn trong bô, trong bãi liệu xứng đáng gọi là "người Việt Nam"?
    Tóm lại: tư duy "rồng lộn" + tư tưởng "Tàu" => thành ra cái thứ mà mình quote bài ở trên.
  8. BOTHUASUACAN

    BOTHUASUACAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Thôi đi ăn bơ thừa của mỹ là đc rồi ở đó mà an phận
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Đang làm clip kỷ niệm. Mà với tình hình như thế này thì không thể nhẹ nhàng được rồi
  10. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Nhiều cụ nhà ta và cũng dân ta sao cứ não phẳng thía nhỉ . Cứ gì cứ hơn nhau từng câu chữ . Thế có mà suốt ngày ái ân thôi ( từ ân oán đấy ) . Em chẳng tôn vinh ai cả ( dân + dù nhà em cũng đầy + , cũng chẳng chửi ai dù quá khứ đã xa . Suy cho cùng , sau tất cả với em : Tổ Quốc là trên hết .
    @bác Malogs : em cũng ở SG , hôm nào em mời bia đức + giò heo chiên giòn ở Phúc An Khang nhé , kính bác ( bác pem em con alo hoặc i meo nhé ) .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này