1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sairagon, 21/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Muốn tranh luận với lão Va thì cũng nên đàng hoàng một chút đi chú Cam. Chú đem cái toa lét Sài gòn ra so với cung điện Bangkok rồi bảo Sài gòn xấu hơn Bangkok ư? Ừ thì Sài gòn xấu Hà nội đẹp nhưng sao bao nhiên dân Hà nội đã đang và sẽ ào ạt vào Sài gòn để sống trong khi đó có bao nhiêu dân Sài gòn muốn "tập kết" ra Hà nội để ăn phở chưởi cháo quát vậy.=))

    Sài gòn từ sau năm 1965 tràn ngập dân tị nạn từ khắp nơi đổ về thì việc một số người dân sống vất vưởng tạm bợ là điều đương nhiên rồi chú. Chú Cam cho hỏi chừng nào Sài gòn ai cũng dược ở trong vila hay căn hộ cao cấp, không bị cúp điện cúp nước, không bị ngập đường kẹt xe, không có ăn xin ăn mày, không gái gú đĩ điếm, không cướp bóc giựt dọc, không xì ke ma túy... vậy, giải phóng được 37 năm rồi chú à.[r2)]
  2. cuibapper

    cuibapper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thật ra, nếu nói là vì ý chí chính trị, học tập BTT, coi cái danh tốt hơn cái bụng thì hoàn toàn có thể sản xuất 1 chiếc xe hơi ngon lành từ A-Z,
    ngày trước: do chiến tranh, toàn lực đổ vào những cái có thể dùng để chiến tranh, sau khi thống nhất thì lại gặp đủ thứ chuyện. nên bỏ quên...
    ngày nay: tình hình tuy khác, nhưng về SX ô tô, về phía kinh tế, nó phụ thuộc nhiều cái bởi VN ko còn theo nền kt bao cấp, nên ko thể sản xuất để nhân dân tung hô tự sướng. quan trọng là cả 1 hệ thống phải làm ra thặng dư. chứ sx chỉ để lòe thì BTT làm rất tốt.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ôi giời, thật rả ra sao, "giáo sư" Nguyễn Mạnh Quang, sachhiem, Giáo điếm online là "đằng mình" cả mà Khoằm cứ làm như xa lạ. tieulongtexas chắc cũng là nick nào đó của bang hội giáo điếm thôi.

    Có thời giờ rảnh đọc lại đoạn Khoằm trích dẫn mà thấy buồn. Nếu đoạn đó do "giáo sư" Nguyễn Mạnh Quang viết ra ( bang hội Giáo điếm hay chơi trò ném đá giấu tay lắm) thì còn đỡ chứ do một thằng Mẽo nào đó viết thì nhục nhã cho cả một dân tộc. Không chỉ dân miền Nam đâu mà cả dân tộc Việt Nam bị khinh miệt
  4. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Đây là tôi nghe mấy bác lớn tuổi, cũng chẳng thích gì CS, kể lại. Miền nam những năm gần 75 cũng thối nát lắm rồi. Tham nhũng tràn lan. Quan chức mua bán được. Giới trí thức sinh viên có lòng cũng đấu tranh nhiều, nhưng ai cũng cảm nhận được là vận nước sắp hết.
    Cộng với tình hình chiến sự càng dữ dội. Tâm lý lo âu chán nản bao trùm. Một số quay ra ăn chơi cho quên đời.

    Đời sống vật chất khó khăn hơn. Không phủ nhận là vẫn sướng, nhưng tinh thần thì hỏng. Thành ra khi bộ đội tiến vào dân Nam cũng thấy lạ, rằng đúng là họ xanh xao thiếu ăn sốt rét thật, nhưng mà sao rắn rỏi vui tươi thế.

    Ông VVKiệt nói "có triệu người vui", nhưng không nói rõ là trong số triệu người vui đó có nhiều dân Nam. Mừng vì hòa bình về, mừng vì hy vọng chính quyền mới sáng láng sẽ mang lại tinh thần mới xây dựng lại đất nước. Dân chúng đúng là mong chờ sự thay đổi. Nhiều người có điều kiện di tản hay vượt biên đã ở lại.

    Trong xóm có ông kia là trung tá quận trưởng, một quận trưởng liêm khiết được dân quí, đã ở lại. Ổng vốn là cây văn nghệ khá thời hướng đạo, nên qui tụ bọn trẻ con trong xóm lại dạy cho bọn nó hát Kết Đoàn, Tự Nguyện, Như có Bác Hồ, v.v... Khi có lệnh đi học tập, lệnh chỉ nói mang đồ dùng chừng 3 tháng, nên ai cũng vui vẻ. Nói thôi đi trả nợ cho xong rồi về làm ăn.

    Ai ngờ ổng đi mút chỉ mười mấy năm. Nếu không có Gorbachov cải tổ rồi VN đổi mới, chắc hết đường về. Khi về ổng vẫn thấy mấy cái băng ghi âm mình hát hồi xưa, giận quá đập hết:)
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ông quang là thầy giáo ở Châu đốc trước 1975 ko lẽ ông ko biết lươngông bao nhiêu lương lính bao nhiêu. Đến năm 1975 lương ông quang vẫn có thể mua được gần hai lượng vàng, ngang bằng lương đại úy.

    lương lính lác thì thấp hơn khoảng 20% nhưng vẫn đủ nuôi cả nhà. Vợ con lính được ở trại gia binh không mất tiền.

    vậy ông quang có liêm sỉ không khi bảo " trong đó có nhiều người là bà vợ của anh em quân nhân trong quân đội Nam Việt Nam. Họ phải làm cái việc ô nhục này để phụ cặp đồng lương chết đói của ông chồng không đủ nuôi cho một người."

    chưa hết Sai gòn làm quái gì co Tandinh district mà lại bảo khu Tân Định giàu nhất Sài gòn nữa mới ghê chứ. Ừ thì Tân Định đi, có ai tin ông quang nổi không "ngay trong khu vực giàu có nhất trong thành phố Sàigòn, chỉ có 1/5 tổng số gia đình có đủ ăn, một nửa tổng số gia đình cho là có thể lo được mỗi ngày một bữa cơm và một bữa cháo bằng thứ gạo rẻ tiền nhất. Các gia đình còn lại đều đói cả." chắc ông quang nhầm sang thời bao cấp.=)) hoẵc là ông Thiệu cùng vợ con buổi chiều phải húp cháo loãng cầm hơi?

    tởm lợm mấy cái thứ rác rưởi Khù khoằm tha về để nhồi sọ cho các cháu thiếu nhi.=))

    ờ thì VNCH cũng có nhiều cái xấu, nhưng chiến tranh qua rồi, có cần thiết phải cố bơm vá để miệt thì, sỉ nhục nhau không? Có cần tìm đủ mọi cách để hạ thấp phẩm giá người dân miền Nam nói chung không? Hạ thấp được họ rồi thì mình có cao thêm được không?
  6. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    có vẻ khoắm hay khắm gì đó đang cố chạy tội cho VNCH thì phải ;)) Miền Bắc thì giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước chứ sao, bắc nam xum vầy , bây h nhà nhà có ăn có mặc , học hành đầy đủ :x trai gái yêu đương tự do , xã hội băn minh , ngươi dân tiến bộ , siêu xe , nhà lầu nhiều như nấm , >:D< thế Khắm có muốn ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh hay ko ???
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    bác này số xui ghê nhỉ, mất 10 năm đến tận năm 86 mới được về[:D]
  8. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Ông Khoặm hỏi 1 câu hỏi tu từ, nhà các kụ chả hiểu, rối nhặng lên
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Bạn Va lại cả vú lấp miệng em, mấy nguồn này tôi thấy còn uy tin gấp trăm lần cái nguồn Va lấy. Mới vào đã thấy buộc tối chính quyền hắc tài khoản ... :D Bạn Va nên biết, buộc tội này là nghiêm trọng, và như vấy khoản mấy trăm nghìn tài khoản blog của trang blog đó đều trong vòng kiểm soát của tin tặc, và công ty quản lý trang tạo blog không thể ngồi im vậy được. Riêng về những vụ buộc tội chính quyền về việc hắc hiếc gần đây khiến tôi nghĩ các từ các bạn X đến các bạn T nói chung đều đang diễn trò mèo cả. Mà thôi, tôi không muốn mở rộng vấn đề này tại đây.

    Quay lại cái nguồn, với độ chênh lệch 9 năm, thì nếu là chính tay tác giả nhét vào túi tôi 2 lần thì tôi vẫn tin cái đâu hơn, đằng này cái đầu chưa biết do ai, cái hai thì của một thằng vớ vẩn đưa lên. Vậy mà Va lại dựa vào "tiền đề không cần chứng minh" những nguồn của Khoằm không đá tin để khẳng định nguồn 2002 sai thì không chấp nhận đươc.

    Mà thôi, cũng nên stop topic này, vì thật ra các bạn lề trái không thể chưng minh được kinh tế VNCH hơn kinh tế VNDCCH được, không chứng minh được VNCH đã tận dụng khả dĩ các nguồn viện trợ của mẫu quốc trong việc xây dựng kinh tế được, không chứng minh được sự không phụ thuộc kinh tế 100% của VNCH vào mẫu quốc được, mặt khác các bạn lề phải nếu phải bước vào lý giải vì sao kinh tế Việt Nam giờ đây vẫn như hiện trạng ngay nay thì cũng rất mệt. Vấn đề đang vật nhau tại đây nên dừng lại.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng rồi, các bác nên kiềm chế cãi cọ để tiếp tục up ảnh + những lời tự sự của những người đã sống qua thời điểm đó.

    Người nhà em (dân Bắc) kể lại là lúc nghe đài nói giải phóng SG ai cũng khóc vì hạnh phúc...đến quá bất ngờ.

    Người dân đã quen với chiến tranh, bom đạn đến mức...không còn đặt câu hỏi xem đến khi nào nó sẽ kết thúc.

    Tất nhiên có nhiều người phải chịu mất mát vào ngày 30/04/75 nhưng xét một cách tổng thể thì thống nhất là 1 may mắn lớn của cả dân tộc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này